Như tiêu đề Lương mình hơn 1 TRIỆU BẢNG/tháng mà kiểu nào cũng hết. Nản hết sức. Còn với Anh Em thì sao?
Mình khảo sát thật AE ơi ^^ Mình đùa cho vui mà toàn nhận gạch đá. Vào thẳng vấn đề là lương hiện tại của mình là 10tr/tháng. Nhưng cảm thấy không đúng năng lực, nên đã nghỉ. Về tự kinh doanh, lợi nhuận nhỉnh hơn 12tr -13tr/ tháng. Vì nên mình cảm thấy hài lòng, dù vẫn luôn cố gắng.
Mình làm nhiều lĩnh vực như dưới chữ ký của bro, thì mới có thể đạt tới mức doanh thu như vậy. Chứ không riêng một - 2 lĩnh vực. Vì hiện tại, nghành nào cũng cạnh tranh gắt gao. Mình có khả năng chút xíu về viết lách. Lâu lâu có cảm xúc viết 2-3 bài liên quan đến bóng đá, gửi báo này báo kia, nhận được vài trăm. Không là bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho mình trả tiền Net, xăng xe, uống cafe vỉa hè qua ngày v..v
đang phấn đấu khoảng 20 trước 25 tuổi. mà mẹ đang hướng cho qua nước ngoài làm culi. ah mình mới ra trường, trễ 1 năm
Thôi kệ, chịu khó qua nước ngoài làm culi đi, ở đó luôn rồi khi về VN thì được mọi người gọi là việt kiều.
Xưa mình kiếm 30-40củ/tháng, từ 2012 giảm dần và bây giờ là thất nghiệp mà phải công nhận ngày xưa bụng mình rất khỏe, có thể ăn tầm vài củ khoai/ngày lận, chả đau bụng tẹo nào
chị 2 qua nói làm cực quá, về tới nhà 8h tối là bình thường Tính mình thì ham chơi nữa. mà đc cái dễ kiếm việc, cứ siêng năng là ko bao giờ chết đói )
Cố gắng lên bro. Bro có thể dành dụm, sau này có ý tưởng kinh doanh thì mượn thêm chút ít góp thêm vào để làm.
Vậy là quá giỏi rồi. Làm công cho dù cao cỡ nào thì không lẽ đi làm công hoài, ở nhà làm lúc đầu có thấp hơn nhưng là của mình làm chủ, ngon hơn. Mình cũng muốn tự ở nhà làm lắm mà nhìn cảnh vợ ở nhà coi 2 đứa, dọn dẹp nhà cửa, 2 đứa nhỏ đi học mẫu giáo, chi phí này nọ... tháng nào không âm là may.
lương bao nhiêu cũng ko đủ. ngày xưa mình lượng 1tr3 ( năm 2008 ) đến 2009 thì 1tr4. 2010 ko nhớ. 2011 thì lượng 2tr2. năm 2013 lương được gần 4tr. tháng 9 2013 nghĩ cty. làm tự do. ko có lương. thu nhập có tháng chả dư có tháng ko có ăn, có tháng dư được 1 tr. 2014 thì có tháng dư cả 10tr. có tháng ko có dư. làm cả năm trả nợ nần - mua linh tinh. tính ra làm cũng được dư ra 35tr cả năm 2014. ( năm này là mình khá nhất - cỡ nào cũng cày - mà công nhận cuối năm tính ra mừng lắm ) 2015 chả biết sao. cứ cố gắng là được. còn vụ cảm thấy ok với mức lương thì chắc ko ai ok cả. vì mỗi lúc mỗi khác