ba mình nhờ người xin cho mình vào công ích làm, nghe nói là bên nhà nước, mà mình cũng chưa hiểu là công ích thì thường làm những công việc gì, định xin vào bên văn phòng mà không biết có được hay không?
-hic mình bây giờ cần công việc ổn định thôi, trước giờ là cũng biết bao công việc rồi từ giữ xe, giao hàng, cài win dạo đến bốc vác mà chưa có công việc nào ổn định..
Năm 2015 Thành phố HCM tuyển công khai biên chế NN 2 đợt, thay vì lo lót chạy vào ngồi làm dạng hợp đồng thì chú đăng ký thi thẳng vào các cơ quan NN coi sao.... - Đồng ý là sẽ lời ra tiếng vào khuyên chú đừng thi vì có chỗ dọn sẵn cho con ông cháu cha hết rùi, nhưng khi liếc sơ qua danh sách thí sinh trúng tuyển dạng thí sinh tự do khá nhiều cho đợt thi công chức 2014 nên em tin rằng miền Nam - đặc biệt là HCM đang dần công khai minh bạch hơn. - Đây là danh sách trúng tuyển 2014. thí sinh tự do (TSTD) đậu khá nhiều:http://www.sonoivu.hochiminhcity.go...px?Source=/daotao&Category=&ItemID=567&Mode=1 - Còn cty công ích là công ty NN, làm đủ thứ chuyện từ cây xanh, hạ tầng, tái định cư, hỗ trợ các cơ quan NN. Không bik chú làm bên nào nhưng bạn mình làm công ích lương tháng tầm 7-8 củ, cuối năm thưởng theo định biên và vị trí cũng ngoài 20. Nhưng nó mới nghỉ ra làm riêng vì "mộng"cao hơn. - Mình chỉ biết có vậy.
2 vấn đề thôi: -1- Ba bạn đã xin thì tất nhiên là muốn tốt cho con rồi -2- hình như ngành nghề của mấy ông CÔNG ÍCH có mức thưởng khá lắm nhé
-vào đây thì cần gì đến bằng bách khoa xuất sắc bạn, giờ mình thấy xin việc thì chỉ cần quen biết thôi
Vào mấy cty dịch vụ công ích như cây xanh, vệ sinh, chiếu sáng... lương cao lắm á, cách đây 2 năm mấy ông sếp tổng lương toàn 200tr - 300tr, bị báo chí khui ầm ra đấy, truy thu tiền tỉ ko à.
-ba mình làm việc cho sếp lớn bạn, ổng cũng đã nói là sẽ giúp mình,kêu mình làm hồ sơ nộp cho ông, ông chỉ nói là xin cho mình vào bên công ích còn công việc cu thể thì mình cũng chưa biết được, bạn biết thời buổi giờ dù có bằng đại học cũng chưa chắc xin được việc, nếu co mọi quan hệ thì mình phải tận dụng chứ, nghe bạn nói có vẻ như cay cú mình ấy, mình thì chỉ học tới cao đẳng thôi đã ngao ngán rồi, bạn cũng đã hiểu GDVn nó ntn, mặc dù xin người ta thì khả năng vào được cũng ko phải là cao,
Oài!!Ở ngoài thấy thế thôi chứ làm NN nhiều khi tới bất ngờ. Như tui ngày xưa hay chơi với 1 con bé,một ngày đẹp trời nó dẫn ra đón con bạn ở Úc về.Mẹ con bé này thì làm kế toán trưởng của cty hiện tại của tui.Hồi đó ngành tui khó kiếm việc,mà 2 năm sau tui mới tốt nghiệp,giỡn giỡn nói xin việc dùm mà 2 năm sau mẹ nó vẫn nhớ,lại bảo sao ko đưa hồ sơ đây.May mà tui đưa sớm,chứ ko là giờ ko có vé vào rồi.Hihi! Tui kể 1 chiện khác,trong box 13 này trước có chị Mều hay tám lắm,chị học bên Hoa sen,chẳng thân cô thế ma nào,tự đi thi vào làm dịch vụ mặt đất Tân Sơn Nhất.Thề là ai cũng nghĩ cocc... Vấn đề là do mình trước,có thể thấy làm NN ko hay,nhảy ra tư nhân và ngược lại,đôi khi cơ hội tới bất ngờ lắm.Tui đây được cái ra trường có việc đúng ngành,nhảy công ty cũng đúng ngành,bạn bè tui ko phải ai cũng đc như vậy,xem ra là may mắn hơn.
zậy không nhờ Ba hỗ trợ từ đầu luôn, làm liinh tinh chi bi giờ mới vào. Mất hết mấy năm phấn đấu, biết đâu tới giờ đã lên xếp rùi
-cái ngu của mình là ở chỗ đó, lúc đó mình ko định hướng được, sau này mới thấy là ko có gì làm ổn định bằng NN , mình cũng nhờ xin ổng giúp mình năm trước rồi, ban đầu là định xin vô đài TH làm mà không được, thì tuần trước ông mới nói xin mình vào công ích, rồi mới kiu mình chuẩn bị hồ sơ,
Các bác nói thế tội cho chúng em quá, cũng làm trong CÍch đây nhưng đâu phải ai lương cao, đâu phải ai thưởng nhiều việc nhàn hạ đâu, xin các Bác hiểu cho ngành CÍch chân chính lương rất thấp vì mục đích là phục vụ XH không vì lợi nhuận là chính, được bù bằng hỗ trợ của nhà nước là chính. Công việc túi bụi là nhiều thì sẽ bị sai sót nhiều, cuối năm không xét bình bầu và hiển nhiên là ko có thưởng. Các Bác biết đấy trong một bầy gà con có con được mẹ thương cho ăn, có con cho nằm trong lòng mẹ, còn có cả khối con phải chạy ngoài tự tìm thức tự bươn chải mà sống mà sinh tồn. Vì vậy mong các Bác hãy suy nghĩ thật kỹ khi vào nhé. Thân.