chiều nay e vô tình đi ngang chung cư hồ văn huê khúc hẻm 43, thấy 2 thanh niên cự cãi vụ quẹt xe bé tẹo, anh đầu đinh thì địt nhìu quá kg nhớ hết còn thằng đi ab đen thì la làng tranh thủ sự ủng hộ của bà con xung quanh, nghe đâu anh đầu đinh quẹo kg xinhan còn kg nón với say rụ, e đứng quan sát thì thấy anh đầu đinh kêu thêm 4 anh nữa cao to đen hôi tới, rồi thằng kia khóa xe chạy như tên bắn, hihi nhát như thỏ lun, xong hết phim e đi về các bác thấy hành động bỏ xe chạy của thằng thanh niên kia ntn ? nếu là các bác thì các bác làm sao nói nghe thử đi :hungry:
mới bên voz qua , nhân vật chính: người bỏ xe review lại là: cự cải, lấy nón bh táng thằng pcx 2 phát , sau đó thấy đông nên chuồn về phường, lúc đó có mấy ông hình sự đi ngang nên gọi công an phường tới dắt xe về, bọn kia giải tán, chốt: cho mấy ông công an 200k tiền chở xe. ai về nhà nấy
K chạy đứng lại làm thằng ngu ah . Biết nhà cửa nó gần đó muốn chơi thì chịu khó me nó thôi . K thì huề bắt tay nhau đường ai nấy đi . Sừng cồ làm gì để ăn đòn . ra đường hay thấy mấy thằng to to dụng chuyện là muốn đè con ng ta ra đập . Đợi nó gọi cả bầy tới ... Cái thấy mình lép vế là chạy như thằng dở hơi . Lúc đầu huề mẹ đi phải oai hơn k
Nếu biết nhà thằng đó thì chạy . Canh me múc vợ con nó . còn không múc ông bà già nó . Nhìn người thân nó bị xem mặt đau khổ nó mình cũng hả dạ hehe...
từ xưa đến nay. thượng sách : là chạy. Giờ ví dụ : - nếu ở thì chỉ có 2 hướng : 1 là đánh - 2 là chịu đòn. - mà 1 đánh 5 đánh sao mà lại trừ khi võ đầy mình. Mà mình có võ thì 5 thằng kia ném đá cũng chết mình. vậy nên chạy là thượng sách. riêng em, vì biết mãi ko chơi lại nên thôi, gặp là xin lỗi, đánh thì bỏ chạy. Chứ mà nóng quá chắc cũng kiếm đá vố cho phát cho đỡ tức. mà vố lỡ nó bể não thì ở tù. thôi vậy nhường là thượng sách. 1 câu nhịn 9 câu lành. nhịn ko phải là nhục.