Vẫn là cái câu chuyện cơm áo gạo tiền ,học 4 năm ra bây giờ vẫn thất nghiệp nguyên nhân chủ quan là không có 1 người quen biết nào cả nên khó xin việc,nguyên nhân khách quan là chưa ra đời nên vẫn còn ngu nên không kiếm được việc, em có vài câu hỏi muốn hỏi anh em như sau: 1) Thời gian anh em thất nghiệp sau khi tốt nghiệp là bao lâu thì xin được việc. 2 ) cho em một lời khuyên chân thành để xin được 1 việc làm. 3) em muốn kinh doanh nhưng không có một mối quen biết nào.Anh em chia sẽ cách tìm các nguồn để mua bán. Kẹt quá em cũng muốn đi làm bảo vệ hay gì cũng được mà trên mạng toàn là lừa đảo (em bị rồi ) còn đi làm lao động thì toàn là bốc lột quá mức đại loại như tin thế này mới vừa đăng. Vậy trước mắt em nên làm gì ? anh em cho em một lời khuyên chân thành với .Xin cám ơn mấy anh em.
Thế bác chưa vợ đúng ko ??? Bác cứ quất ngay con vợ cho em , Người ta khinh cái thằng ko học chứ trọng thằng có học lắm . Như em người ta nhìn vào thấy ko học là khinh chứ đâu cần biết em kiếm đc nhiu tiền/tháng .
Tiền không có ăn lấy tiền đâu lấy vợ,thấy uổng phí thời gian đi học,học cho lắm rồi cũng thất nghiệp,hân ông bà già với câu :"ráng học ráng học đi con,học để sau này đổi đời" đổi đổi cái nồi
Cái gì mà chán đời thế thớt ? Thớt cho hỏi chút nhé , thớt có đẹp trai ko ? số đo 3 vòng bấy nhiêu ? Vô tế kẹt thì đi bán dưa với Tịnh_Bựa nhé .
đừng nghỉ nó tiêu cực quá. mình củng như bạn mới ra trường khổ lắm , học xong ra trường là 1 chuyện rồi tìm dc 1 công việc phù hợp với ngành nghề lại là chuyện khác, quan trong là đừng nản .bắt đầu từ những công việc đơn giản rồi cơ hội sẽ từ từ tìm đến....lúc đó hãy sn là nên nắm bắt nó hay là yên phận thôi.
Quan trọng là bạn phải luôn cố gắng và bền chí. Không có việc đúng chuyên môn thì tìm việc nào làm trong thời gian đó, biết đâu lại tìm được 1 môi trường mới thích hợp hơn. Chúc bạn nhiều may mắn !
Đáng lẽ chỉ đọc đọc chơi chơi, ko định comment nhưng thấy cái nguyên nhân thất nghiệp của bạn nó như shit vậy đó. Không quen biết nên ko xin được việc Không ai có thể giúp đâu, tự lực đi làm không công cái ngành đã học 2-3 tháng rồi sẽ có kinh nghiệm, có kinh nghiệm thì dễ kiếm việc hơn 1. Mình không bị khoảng thời gian này. Hồi đó đi học lập trình là mình đi làm phục vụ nhà hàng, làm ca sáng có, ca chiều có, ca đêm có ... thu nhập đến lúc mình tốt nghiệp còn cao hơn mức mình làm lập trình nhưng mình vẫn bỏ, vì mình không chuyên + không muốn làm phục vụ nhà hàng. Sau 3 năm làm phục vụ nhà hàng, lúc mình tốt nghiệp là lúc mình vào vào marketing của cty làm lập trình luôn. Vào đó cũng không biết gì nhưng do có thâm niên với cty nên anh chị em chỉ dạy dữ lắm => vừa đi học, vừa đi làm là tốt nhất, làm đúng ngành thì tốt nhưng những ngành còn lại cũng làm luôn. 2. tự lực đi làm không công cái ngành đã học 2-3 tháng rồi sẽ có kinh nghiệm, có kinh nghiệm thì dễ kiếm việc hơn 3. Không nên vì chưa có kinh nghiệm đi làm thì vốn có tiền tỉ cũng sẽ ra đi mau chóng
Bro này nói đúng nè,ngẫm lại phí phạm tuổi trẻ quá,ngày xưa đi học chỉ cắm đầu chơi và ngủ thôi. Giờ đi làm rồi mới biết nhiều thằng kém cỏi lắm,học hành ra,đc xin việc vào làm mà chả biết cái ma gì cả.Bởi vậy các công ty mà tuyển người có năng lực,thường họ sẽ xem background của bạn có gì.Nghĩa là thời bạn đi học bạn có tham gia hoạt động xã hội,làm thêm,tham gia các cuộc thi... như vậy người ta mới tin vào cái cover letter làm việc under pressure được chứ ko phải nói khơi khơi người ta tin đâu. Như bạn giờ ko kiếm được việc thì chịu khó làm việc đúng ngành của mình mà ko lương kiểu internship đó.Nhắn ba mẹ hoặc kiếm việc làm thêm bơm máu đi.
hì. Lúc đầu mình cũng như chủ thớt, khác xíu là mình ỷ y nhà có mối quen biết nhiều, ngồi ko chờ giới thiệu. Nhưng đời ko là mơ, đúng là giới thiệu vào ngồi nhưng trong đó đấu đá ghen ghét nhau nhiều lắm, con ông này cháu bà kia vô làm chia phe cánh tùm lum Em chán nên đi ra ngoài làm @_@ lúc đầu làm gì có tí kinh nghiệm nào, trước khi xin việc e hẹn gặp các người bạn để hỏi về việc họ làm mỗi ngày. Sau đó cũng tự tin nói 1 năm kinh nghiệm, hỏi thì cứ nói y chang bạn bè đã chỉ (thực chất họ cũng làm nhiêu đó việc). Thế là dc nhận vào, vô làm thì chịu khó nhường nhịn và học hỏi tí là ok Ko phải ko quen bít là ko xin việc dc đâu bác. Ở nhà lâu khiến con người chây ỳ ko mún đi làm đó , bác cứ theo cách em mà làm
Muốn làm theo đam mê hay vì tiền ? Xác định trước rồi hãy đi kiếm việc . Học nhiều lú thêm k giúp dc gì vô việc kiếm tiền đâu . Phải xác định rõ là như vậy . Mình nghỉ học phổ thông để theo đuổi đam mê âm nhạc , làm mấy năm tiền nhiều hơn những ng đi làm công ty này nọ . Rồi sắp xếp thời gian học trung cấp lại vì nghĩ có bằng sẽ tốt hơn nhưng cuối cùng thì chẳng bằng nào bằng cái bằng lòng . Nên mình tiếp tục theo đam mê và làm kiến tiền từ nó . Học cho lắm vào cũng chỉ đi làm kiếm tiền thôi . Nên nếu thấy nghề của cái bằng đại học lu mờ wa thì nên kiếm việc gì làm ra nhiều tiền cái đã .