Chào ACE Chả là Mô tui đang làm ở Q10, ăn uống ko phải lo vì rẻ, nhiều ... Cơm trưa có 20-25k no nê, cafe sinh tố 10-15k :hungry: Nay đùng phát sếp nói chuyển ra Alexander De Rhode :sad:. Mà ăn uống ở đó thì đồng lương còi sao chịu dc nhiệt suốt 25 ngày .... Nay hỏi AE gần loanh wanh khu vực đó có chỗ nào ăn bình dân ko :bad_smelly:, vì thực sự mình ko nấu đồ ăn theo đc @_@ Sáng sớm còn mần ăn ở chợ Bình Điền rồi mới đi làm văn phòng T.T
Làm kiểu cưỡi ngựa xem hoa thôi bác Hix, khổ cái là chỉ có 1 mình em ra chỗ đó làm thôi ko bít đặt ké cty khác dc ko Vấn đề là nấu sao dc bác ợ :v cơm nấu từ tối hôm trước mà đem ra trưa hôm sau ăn thì .... :v đang hỏi dạng bình dân mà 2 bác chỉ ra ún cafe vip vậy kkk e ún cafe sữa 10k ko à T.T Nghèo lúm
A lết xăng đờ rốt thì ráng lết ra tới trước cửa trường Hòa Bình hoặc đối diện với Mobifone là đầy mấy quán lề đường.
em thấy anh đặt cơm văn phòng ké ăn là okie nhất,, hồi còn làm bên pru, hôm nào có việc ở lại trưa là đặt cơm có 20k/ suất ah, mang tận nơi, vì người nhà bà chị kia làm bên quản lý quỹ pru nên cũng yên tâm, ăn cũng hợp khẩu vị, giờ thì nhiêu cũng kg biết nữa, đi xa 1 tí là tới chỗ đại học kinh tế, đh kiến trúc cũng có cơm sinh viên đó bác, em thấy mấy người làm văn phòng gần đó ăn cũng nhiều rải rác đó cũng có nhiều chỗ bán cơm mà, bác hỏi đồng nghiệp bác thử ăn ở đâu rùi nhờ họ chỉ cho
Em sẽ ghi nhận mấy chỗ này, cám ơn bác :V Hẻm Nguyễn Huệ có đi bộ dc ko bác ? kk e sẽ nghía chỗ này A ko có đồng nghiệp bé ơi a vô trong cty của nhà đầu tư làm 1 mình à
nguyễn huệ giờ đi bộ luôn chứ xe tăng nào dám chạy. từ đầu nguyễn huệ tôn đức thắng. đi bộ qua kho bạc đi thêm vài căn nữa có cái hẻm. rẽ vào chuyên bán cơm luôn.
29/63 đoàn thị điểm p.1 q.phú nhuận HCM cơm tấm ko tên hiệu. Sáng bán từ 6h đến 8h30. Bác mua cái hộp cơm văn phòng khoảng 80k trong sieu thị. lựa loại nào bác cảm thấy OK thì mua. Chạy sớm xíu ghé qua mua. 1 phần 25k ăn no căng bụng. Cơm để khay dưới , đồ ăn khay trên. bao để tới trưa. vì cách đây 2 năm. mình hay ăn kiểu này lắm. Chỉ có điều sợ ăn hoài thì bác ngán cơm tấm thôi. Hồi đó mình ăn liên tục 1 năm =)) Lên kg vèo vèo vì trưa nào cũng xơi nguyên phần .
mình làm bên 37 tôn đức thắng, 1 bữa trưa kiếm rẻ nhất là 25k!mình hay ăn chỗ hẻm gần cơ sở của đại học Sài Gòn,nếu trưa pác Mô ko ngại chạy xe 1 xíu tới đó ăn thì 25k, 30k chỗ đó nhìu lắm.