Tìm kiếm bài viết theo id

Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailualendoi1234, 3/4/15.

ID Topic : 7980704
Ngày đăng:
3/4/15 lúc 23:42
  1. hailualendoi1234 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    16/1/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    1,025
    Tình hình là e và bạn gái e quen nhau gần 1 năm và e tính ra giêng là e làm đám cưới , tụi e hiện đang ở Ô Môn , cần thơ , e làm công nhân viên và cô ấy làm kế toán 2 công ty khác nhau , cách đây 3 tháng thì có một ông chú , bạn của ba cô ấy , có ý định muốn làm mai cô ấy cho con trai ổng và ổng kêu cô ấy chia tay e , e tức lắm và ông này e biết ổng rất giàu có , nhà trên thành phố , lớn và sang trọng lắm , mỗi lần ổng về nhà cô ấy thì ổng cho tiền ba , mẹ và cả cô ấy nữa , e thường nói cô ấy là : thôi e ơi ,đừng lấy tiền ổng kỳ lắm e ạh , để a ráng tranh thủ ra giêng này mình làm đám cưới nhé .... , a ko thích e quen với con trai ổng..v.......
    nhưng rồi cách đây 1 tháng thì ổng về nhà cô ấy và dẫn theo con trai ổng ,cho quà gia đình cô ấy và cho tiền cô ấy nữa , ổng xin phép ba cô ấy và vợ chồng ổng và con trai ổng cùng đi vũng tàu chơi , và cô ấy cũng.....bằng lòng , nhưng cô ấy lại dối e là đi công tác, và khi e biết được thì cô ấy lại chối quanh......
    Đã rất nhiều lần e khuyên răng , năn nỉ , nhưng cuối cùng , tình cảm chân thành e ko bằng... lời nói của bạc , tiền , vật chất .......
    e đã thua , thua thật rồi , và từ hôm đó cô ấy im lặng , chúng e ko liên lạc với nhau nữa,
    hôm nay la 2 tuần , e rất buồn và nhớ cô ấy , nhưng e ko ngờ cô ấy lại bị đam mê phù hoa cám dỗ , e có nghề , việc làm ổn định , tình yêu chân thành nhưng có lẽ nhưng thứ ấy..... chưa đủ với một người có mơ cao như vậy.
    e đã chia tay , nhưng lòng buồn và nhớ cô ấy nhiều lắm , nhiều lúc muốn gọi nhưng rồi lại thôi....
    e phải làm sao , làm sao bây giờ , các A chỉ dùm e đi.


     
  2. quaden1977 Thành Viên Cấp 4

    Cũng may cho em là chưa cưới cô ấy.ko thì em bị cấm sung roi
     
  3. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi,đời còn dài bạn lo gì ko kiếm đc ng con gái xứng đáng vs bạn,tự tin lên nhé
     
  4. duanhaulamgiau1 Thành Viên Cấp 4

    Cái con đàn bà vậy , pro đừng tiếc , quá thực dụng
     
  5. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Đời còn dài - gái còn nhiều! Lo làm kiếm thật nhiều tiền thì gái bu gở ko kịp luôn!
     
  6. tt123477 Thành Viên Cấp 2

    Chả đáng phải bùn. Đàn ông con trai đứng dậy sống tiếp thôi bạn.
     
  7. legna Thành Viên Cấp 3

    nhảy chán thôi thì thôi chứ sao giờ
     
  8. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Đối với người con gái như vậy, bạn chưa cưới là may mắn rồi, nếu không về cũng lăng nhăng à. Ở đời thiếu gì người giàu và tài năng hơn bạn, mới có người chút xíu hơn bạn mà cô ấy đã thay lòng rồi thì không nên tiếc làm gì bạn à. Bạn có buồn thì cũng chẳng làm gì được đâu. Cố gắng chăm chỉ làm việc và sống thật tốt, rồi sẽ có ngày tìm được người tốt hơn cô ấy. Chúc bạn nhiều may mắn !
     
  9. TIẾN CÒI Thành Viên Kim Cương

    Sống trên đời nó khổ lắm chú à , khổ chữ tình rồi lại chữ tiền . Và rồi chỉ có cái chết là kết thúc mà thôi , chú ra cầu nào cao nhất gần nhà , quăng mình cuốn theo dòng nước , chỉ ít phút nữa thôi , ít phút nữa thôi chú ko còn u sầu và đau khổ nữa .

    Em là em ngồi hóng hớt xem sao nhé ...
    Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    ủa sao không giống trong phim hay trong cải lương ta. đúng lý là ông kia phải đưa cho thớt vài trăm chai để buông tha cho cô ấy chứ....Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  11. tiachop911 Banned

    Tưởng cô ấy không chịu, 2 người bỏ trốn, rồi cha mẹ cô ấy khổ sở khóc lóc năn nỉ cô ấy lấy người kia vì chữ hiếu, vậy mới là khổ. Chứ trường hợp này chủ thớt sướng thấy bà nội, vừa hiểu rõ bộ mặt thật của 1 người, vừa rèn luyện ý chí bản thân, nếu qua được ải này, chủ thớt sẽ cứng rắn hơn, giống như lên 1 lần 20 level vậy, chỉ có lợi chứ không có hại
     
  12. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Rảnh chia sẽ với bạn luôn.

    Bạn y chang mình ngày xưa không khác gì hết. Nhà nó ngày xưa chê mình nghèo, ba mẹ éo có. Ở trong nhà mưa thì ngập, ngủ thì dột chỗ này chỗ nọ.

    Nó thì cũng thương mình, nhưng ngày nào cũng bị ông bà già nhai tai rằng éo có tương lai ABC. . .rồi giới thiệu thằng khác.

    Lúc đó mình mới 20t, vừa học vừa làm còn éo đủ ăn. Mình cứ nghĩ có tình cảm chân thành và chung tình là được, nhưng ai ngờ. Đời ??? phải là mơ.

    Và bây giờ thì sao? 25t. Nhà riêng, xe riêng, tài khoản NH ~ gần 1 tỷ, công việc ổn định.

    Lúc này thích em nào thì cứ kua thoải mái, nhiều em còn xin chết nữa là khác.

    Tết vừa rồi mình có ghé thăm nhà bạn gái cũ, nghe được em đã lấy chồng. Chồng thì làm banh bóng, tiền bạc thì dư sài thoải mái. Đi bar, club tung tung rồi thuốc lắc chơi đủ kiểu. Nhưng mình biết tương lai của em nó mịt mờ rồi.

    Ông bà già nó thấy mình bây giờ có vẻ tiếc lắm, giá như . . .abc. . .

    Thôi, gái gú là phù du.
     
  13. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    đời là vậy thui , chả có gì buồn cả người ta nói có tiền mua tiên cũng được mà. . . .tòm lại ráng cày kiếm tiền trả thù đời. . .he. .he ..
     
  14. engineerit Thành Viên Cấp 4

    ráng đi bạn. ráng chịu khổ. mai mốt chịu cực
     
  15. choquanao Thành Viên Cấp 4

    mình(26t) cũng giống chuyện của thớt , Chia tay được 1 tháng rồi , lương mình > 10 củ (cty) + viết lách bên ngoài (code) cũng gần 20 củ mà nó cũng chê mình nghèo , ko có tương lai nè.Giờ thấy tinh thần phấn chấn, freetime nhiều, gặp gỡ bạn bè...cũng đang tán 1 em..còn chuyện lâu dài thì từ từ tính ...
     
  16. tiachop911 Banned

    Đời không có đơn giản như vậy đâu bạn. Tiền không mua được tất cả. Với lại cày kiếm tiền chỉ để trả thù đời thôi hả? sao mà kém quá vậy
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Hóng Sơ ka ra mi lô vô phán ca này !!
     
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Vậy thì phải cám ơn người ta còn trách móc gì nữa Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Kéo vài thùng dog tờ thanh nhâm nhi giải sầu. Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  20. thedeath2304 NeverSayNever

    cho biến gấp đi bro
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 477 (Thành viên: 16, Khách: 449, Robots: 12)