Sáng nay em đang tư vấn loa cho khách thì nghe cái rầm, nhìn ra ngoài của thì thấy thế này các bác ạ. Em có đọc ở đâu đó rằng các bác diễn viên phim Fast and Furious có mong ước một ngày nào đó sang nước ta để chạy xe, em e là khi thấy những hình ảnh như thế này chắc các bác ấy càng hứng thú hơn. Vụ va chạm xảy ra ở trước số nhà 160 Nhật Tảo, Quận 10, một khách hàng vừa từ đây bước ra, gọi taxi Vinasun thì hai chiếc cùng tới. Sau khi va chạm thì hai lái xe cự cãi, bác chạy xe đúng chiều thì nói là thấy bác kia rồi nhưng lách ra không được vì có xe ngược chiều, còn bác chạy ngược chiều thì cho rằng bác chạy xuôi chiều không rước được khách nên cố ý đâm vào để ăn vạ. Có vẻ như bác chạy ngược chiều nói đúng, vì bác kia sau khi gọi điện cho tổng đài thì vào xe mở máy lạnh và... ngủ.
xe taxi ko có bh đâu bác ah, chỉ có thợ sửa của hãng taxi thui. SG hiện tại vinasun đứng đầu rùi ai qua nổi thằng này nữa mà cạnh tranh với hãng khác, hiện h chỉ giành khách nội bộ thui. Ra vincom a ăn với gia đình xong ra bắt taxi về có mỗi 2 thằng vinasun và mai linh, vinasun thì chạy tài liên tục phải chờ gọi bộ đàm điều xe, trong khi mai linh đậu 4-5 chiếc chả thấy ai đi.
hình như jetstar có xe khách loại 32 chỗ chạy tuyến sân bay tân sơn nhất -vũng tàu hay sao ấy mấy bác, chìu qua e thấy xe này chạy kinh khủng lun, chuyển một lúc 4 lane trên đường mai chí thọ làm chiếc container thắng cháy bánh lun