Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Mật ong hoa cà phê nguyên chất

Thảo luận trong 'Ẩm thực' bắt đầu bởi Thaoanh812, 9/3/15.

ID Topic : 7901389
Ngày đăng:
9/3/15 lúc 13:52
  1. Thaoanh812 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    3/3/15
    Tuổi tham gia:
    9
    Bài viết:
    109
    Nhà mình ở Daklak nên hằng năm vào mùa hoa caphe thường có nguồn mật ong nguyên chất hoa caphe,mẹ mình hay gửi vào cho con dùng hoặc làm quà biếu, ace nào có nhu cầu cần dùng mật ong thì liên hệ mình nha

    SĐT: 0906099413 (CHINH)

    Địa chỉ: 685/14 XVNT, P26, Quận Bình Thạnh,TPHCM.
    Giá: 150/lít
    - Giao hàng miễn phí trong các quận nội thành
    - ACE nào lấy hàng bán lẻ alo mình sẽ để giá tốt nha

    *Đảm bảo nguyên chất 100%, nếu không thì mình hoàn trả tiền nhé, thanks mọi người ủng hộMật ong hoa cà phê nguyên chất
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/2/16
  2. Thaoanh812 Thành Viên Cấp 1

    Chúc mọi người một ngày mới nhiều sức khỏe nhé
     
  3. Thaoanh812 Thành Viên Cấp 1

    Con gái của ông giám đốc mới sinh nhưng do bận đi công tác xa nên ông ta sai trợ lý về thăm cháu ngoại.
    Sau vài ngày, anh trợ lý trở lại và báo cáo với sếp:

    - Thưa sếp, cậu bé giống hệt sếp ạ!
    Ông giám đốc rất vui mừng và nói:
    - Thật vậy à! Anh tả vài nét chính giống tôi xem sao?
    - Dạ... cháu bé đầu rất ít tóc... tròn ủm... chả biết gì hết nhưng gào thét rất to...
     
  4. Thaoanh812 Thành Viên Cấp 1

    Thòi chân giữa
    Một mày râu đang hớn hở đi ngoài đường thì bất ngờ có hai cô gái xinh tươi phóng lên quay mặt sang nói: "Anh ơi, chân giữa anh thòi ra kìa".

    Mày râu đỏ mặt, hốt hoảng dừng xe lại nhìn xuống dưới và phát hiện ra mình đã nhầm, hóa ra là cái chân chống xe thòi ra vì chưa được gạt lên.Mật ong hoa cà phê nguyên chất
     
  5. Thaoanh812 Thành Viên Cấp 1

    Trong lúc chờ chú rể, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ lấy cái váy ra ướm thử, quay trước quay sau rồi thốt lên thất vọng :
    - ” Ôi trời ơi, sao màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế này ? ”
    Chú rể trong phòng giật mình, mặt nóng ran .
    - ” Lại còn nhăn nheo nữa, anh yêu ! “
    Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang tím, giận tê tái không nói được lời nào …
    - ” Xem nào, giời ạ ! Đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi ! ” – Cô dâu buông lời kết luận
    Nhầm
    Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh rầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ :
    - ” Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì ! Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm cơ mà !!! ”
    - Cô dâu : .?…
     
  6. Tân Viễn Tin Thành Viên Cấp 4

    Chúc mọi người một ngày mới nhiều sức khỏe nhé
     

Chia sẻ trang này