Hôm qua (6/3/2015) em có ra Viettel post Đinh Bộ Lĩnh gửi gói hàng là cái đèn pin siêu sáng cho khách ở Quảng Bình, nhưng nhân viên ở đây lại bảo là hàng đèn pin không nhận gửi, vì sợ chế thành vũ khí này nọ??? Có bác nào làm giao nhận giải thích em phát, không lẽ đèn pin bây giờ cũng thành hàng cấm luôn rồi sao???
Đúng rùi bác ah! Bác tham khảo các link đưới nhé! https://www.youtube.com/watch?v=HQpbHJyw20I https://www.youtube.com/watch?v=gJvWXT0YRpI http://vuatienich.com/den-pin-tu-ve-l7.html
thì ra chỗ khác... mình hay gửi ở vĩnh lôc với q tân phú - đâu thấy rọc ra xem đâu... có ở q tân phú còn bao thêm 1 lớp carton rồi lấy thêm 5k mới ghê.
Bưu điện là vậy mà bác, hàng hoá đóng gói ko theo chuẩn của nó là nó bắt mình đóng gói lại, mua hộp của nó rồi dán keo, mất tầm 5 - 10k nữa.
Cuối cùng em phải gửi Tín Thành đó bác, mắc nhưng gửi được, còn hơn không, cục hàng nhỏ xíu mà tốn gần cả trăm k vì gửi đi huyện, thằng TTC nó phải đưa qua cho bưu điện đi nên tốn thêm phí.
bữa gửi cái cái lg l70 nguyên hộp full phụ tùng chắc ko nặng hơn cái 5 cái dcom mà lấy tới 80k... còn gửi chuyển phát nhanh bưu điện 1 cái sim hay 1 cái dcom cũng lấy tầm 15k đù đi tỉnh nào cũng 15k ....
Bác bị nó thuốc rồi, tụi nhân viên nhận hàng của TTC lúc trước có mang cân và cân đàng hoàng, dạo này không thèm mang cân, cầm cục hàng và tự cho số kg luôn, nếu bác cân cụ thể thì lên web của nó có bảng giá, tính cái ra liền.