nguồn vnexpress.net các bác có uống thì uống ít thôi nhá mà thôi, anh em mình uống bia đi cho đảm bảo
em thì hay uống nước trà, bởi vì uống nước trắng thì nó ko mùi vị làm dễ ngán, nên em mua cái bình inox rồi bỏ thêm 1 ít trà vào đó uống cả ngày, cứ uống hết thì lại châm nước sôi vào, bữa nào phải đi khám thận xem sao
1 tuần nay em quất bấy bá tè le hột me hột vịt lộn mà chửa thấy sao bác à Hôm qua em đi Long An chơi , dưới đó có đồng lúa , ao cá , vườn cây . ĐB chú chủ nhà có em gái sinh 91 rất xinh đang làm giáo viên . Cuối tuần này nhà chú lại tát ao bắt cá , chú đi theo tui đi . Đúng chất miền tây ko vui ko lấy tiền nhé .
không phải uống cái gì cũng chết mà uống như thế nào mới là điều quyết định bạn có bị sao không. nếu bạn uống trà hợp lý sẽ có lợi cho sức khỏe nhưng khi bạn uông phải trà không chất lượng hoặc quá lạm dung trà như uống lúc đói..thì đương nhiên là lợi bất cập hại rồi.