Tìm kiếm bài viết theo id

Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanglh2000, 20/11/11.

ID Topic : 4176613
Ngày đăng:
20/11/11 lúc 22:22
  1. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    Hic lâu lắm rồi không thấy những hình ảnh này. Thấy rồi tự nhiên nhớ bà xã lớp 3 của mình quá. Ko biết giờ nó ở phương nào? có còn nhớ ông xã không?
     
  2. HT_215 Banned

    Nhìn nhớ cuốn sách hồi xưa quá, không biết còn giữ trong nhà không nữa
     
  3. bibaboo Thành Viên Cấp 4

    Nhớ quá...thanks chủ topic nhiều...tự dưng hồi ức tràn về...nhớ con ghệ hồi năm lớp 2 quá trời ơi...
     
  4. nhocyuka 01 Thành Viên Cấp 3

    khoãng sn 95 về trước vẫn dc học, mình sn 91 đến lớp 6 mới cải cách sách lớp 1 , "cái trống trường em" giờ ko phù hợp rồi, phải có bài "cái chuông trường em"
     
  5. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    nhìn lại nhớ hồi xưa quá
     
  6. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Chắc hẳn mọi người ko ai quên được đoạn văn ngắn này. Đây là đoạn văn duy nhất mình còn thuộc làu làu (dù đã học hết tiểu học hơn chục năm rồi). Mỗi lần đọc lại là 1 cảm xúc khác nhau.

     
  7. lucky_lukevnn Thành Viên Cấp 2

    Chính sác 100%. Em nào sinh vào năm 1991 coi như học chương trình mới cải cách Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^). Còn từ 90 trở về trước thì học chương trình này. Sách vở hồi đó tranh vẽ và bày trí nhìn thân thương làm sao. Giờ chương trình cải cách mà nản. Năm nào cũng chỉnh lý mà chả đi tới đâu. Sách vở thì mắc nữa. Hồi đó cuốn sách làm bằng giấy tái chế đen thui nhưng rất mộc mạc, giản dị.
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Tội nghiệp, sinh sau mình có 1 năm mà "được" cải cách rồi Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^) - 1
     
  9. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hình ảnh này ngày xưa mình coi từ trước khi biết đọc, chỉ lấy sách của anh hàng xóm coi hình thôi, đến khi học thì gần như nhớ nó nằm ở trang nào luôn, lâu lâu buồn còn vẽ râu ria nữa, mình 8x đời đầu
     
  10. nhocyuka 01 Thành Viên Cấp 3

    ai biết bài này ko

    Bài: Thương Ông ,, tú mỡ
    Ông bị
    đau chân
    Nó sưng nó tấy
    Đi phải chống gậy
    Việt chơi ngoài sân

    Lon ton
    lại gần:
    -Ông vịn vai cháu
    Cháu đỡ ông lên.

    Ông bước lên thềm:
    -Hoan hô thằng bé!
    Bé thế mà khỏe
    Vì nó thương ông.
    Đôi mắt sáng trong

    Việt ta
    thủ thỉ:
    -Khi nào ông đau

    Ông nói mấy
    câu

    "Không đau ! Không đau!"
    Dù đau đến đâu
    Khỏi ngay lập tức.

    Ông phải phì cười:
    -Ừ, ông theo lời
    Thử xem có nghiệm:
    "Không đau!Không đau!"
    Và ông gật đầu:
    -Khỏi rồi! Tài nhỉ!

    Việt ta
    thích chí:
    -Cháu đã bảo mà.!
    Và móc túi ra:
    -Biếu ông cái kẹo!
    Tú Mỡ
    đau chân
    câu

    Lon ton
    thủ thỉ:

    thích chí:
    Thương ông
    -Hoan hô thằng bé!
    "Không đau ! Không đau!"
    "Không đau!Không đau!"
    -Khỏi rồi! Tài nhỉ!
    -Cháu đã bảo mà.!
    -Biếu ông cái kẹo!
    Đôi mắt sáng trong
    Viết ta thủ thỉ:
    -Khi nào ông đau

    Ông nói mấy câu

    "Không đau !
    Không đau!"

    Dù đau đến đâu
    Khỏi ngay lập tức.

    trong sách chỉ có đến câu "vì nó thương ông" là hết bài
     
  11. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    nhớ quá...nhớ thầy cô quá. hồi nhỏ toàn học sách cũ của hàng sớm cho
     
  12. CCTC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sn 80 mà cũng học sách này, nhớ quá
     
  13. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^) - 4
     
  14. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lần đầu tiên đi học mẫu giáo e zui và quậy quá trời chứ có khóc j đâu Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^)
    khi chuyển nhà về nhà bà nội ở thì đi học mẫu giáo trường khác... ngày đầu đi học hơi sợ tí, khóc tè le... vì cô kêu đọc 1 chữ mình kg thèm đọc.. đòi đọc cả câu... cô không cho ==> tức nên khóc, khỏi đọc lun ( hùi đó mình viết thư cho baba rùi đọc truyện ro ro đc hết rùi muh còn kiu đánh vần cái je`) :hell_boy:
    mấy đứa kia zìa méc mẹ sao khóc nhè... bị mẹ chọc ==> tức nên bỏ cơm:amazed:===> mẹ nói kg nghe lôi ra đánh nên khóc tiếp:cry_002::cry_002::cry_002:
    :cry_002::cry_002:
    hùi mẫu giáo mình thick chơi trò bác sĩ... đè tụi nó ra chích zui ghêMột số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^) - 1
    xong mama thấy học ở đó mình chán chán hay sao ak xin cho mình zô lớp 1 học ké vì có bà cô dạy trong trường tiểu họcMột số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^) - 2 dù mình thíu 2 tuổi mới đc vô lớp 1Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^) - 3
    h mỗi lần nhớ lại sao hùi đó mình quậy vui ghê ( dù bị ăn đòn miết:sweat:... h hết quậy rùiMột số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^) - 4
     
  15. doicodonkhicoem Thành Viên Vàng

    Thanh Tịnh là 1 cn người cao cả và rộng lượng , khi Thanh Tịnh đi làm cách mạng thì vợ ông ở huế đã bỏ ông để sống chung với 1 thiếu tá ngụy , năm 1975 giải phóng thì thiếu tá ngụy bị quân giải phóng bắt , nhưng chính ông đã viết giấy bảo lãnh cho người tình của vợ mình được đoàn tụ với vợ của mình . trước thời gian đó Thanh Tịnh đã có con với người vợ của mình . sau này vợ thanh tịnh và người tình đã định cư ở mỹ cùng người con trai của ông . và ông đã mất sau đó vài năm , ông không có nhà .
     
  16. tantai_lk Thành Viên Cấp 3

    xem lai thay long nao nao-nho ngay xua coi truong tam mua qua
     
  17. haidangpro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình năm 91, tiếc quá ah Một số hình ảnh thời thơ ấu nè (dành cho 8x thôi nha^^)(
     
  18. thai090 Thành Viên Cấp 3

    nói về cấp 1 nhớ cô dạy lớp 1
    nhớ về cấp 2 nhớ mấy nhóm bạn thân (die mất 2 thèn rồi)
    nhớ vế cấp 3 nhớ toàn là gái thôi ...........
     
  19. Anh_Co_Wè Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình 91 nè nhìn sách lạ quá hình như chua hoc bao h
     
  20. tranduy0222 Thành Viên Cấp 2

    minh 81,nho' bai ca'i tro'ng truong em qua',1 thoi ki niem ...