Tiệm bán bánh mì nằm trên đường Trường Chinh khúc đi từ an sương về gần mũi tàu Cộng Hoà và Trường Chinh, nằm giữa Mecedes và Ford Bến Thành. Tiệm bán bánh mì nhỏ thôi nằm ngay lề đường. Hôm nay đi ngang qua chờ thằng bạn ngồi uống cafe gần đó ra mua ổ bánh mì. Mình mua 1 ổ bánh mì 2 cái trứng ốp la, thằng bạn mua 1 ổ 1 trứng thêm chả thêm thịt, chà bông mem chua. lúc hỏi tính tiền cô bảo hết 14K. Mình đưa 28K, cô nói 14K 2 ổ .SHOCK, ra ngồi quán uống cafe gần đó hỏi, thì nhiều người nói, bả thấy mày ăn mặc lịch sự đi xe tay ga bả lấy mày 7K/1 ổ chứ mấy người bán vé số hay xe ôm bà lấy có 5,6K thôi. nhiều người bà còn không lấy tiền. Bà bán cho vui thôi chứ nhà bả ở trong khu công nghiệp Tân Bình nhà lớn đúc mấy tấm lận đó. Bà bán trong khu công nghiệp rẻ quá, người ta bán k được nên bị người ta đuổi ra đây bán. Hôm bữa có thằng bán vé số vô mua ổ bánh mì bà làm cho 2 cái trứng, mấy miếng chả, mấy miếng thịt và thêm chà bông, lúc tính tiền bả tính có 6K. thằng nhỏ nhất định không lấy nó nói: cô tính rẻ vậy mai mốt con không mua của cô nữa đâu. bả nói vậy mày muốn bao nhiêu. 8,9K gì đó, vậy bả tính nó có 7K:beat_brick:
hic, mình nghĩ bạn ko nên chia sẻ lên đây, những chỗ như vậy thì những người lao động nghèo họ sẽ tự chia sẻ cho nhau và sự giúp đỡ của bác (bà) ấy mới thật sự có ý nghĩ, chứ đem lên đây cái ai chạy ngang (hoặc cố tình chạy ngang :beat_brick cũng tấp vô mua chắc bác (bà) ấy hết bánh mì để bán cho người cần...
Sao bạn ích kỷ thế, tính giấu 1 mình mình bit ha. Những người bán như thế này, mình càng cần phải quảng cáo không công cho họ chứ. nhìu người bit đến, thì người nghèo cũng bit đến. giấu giấu, diếm diếm, bao giờ mới ngẩng cáo đầu dc
Bà kế bên nhà mình ổ bánh mì 1 trứng có pa tê...rau... 8k, ra làm ly cafe sữa 20k, tờ báo tuổi trẻ 4k là xong bữa sáng
Ai muốn ăn rẻ mà k sợ tranh giành với người nghèo thì nên ghé bánh mì ở hẻm nhỏ kế etown bán tới tầm 12h sáng là hết . 1 ổ 12k gồm trứng , chả cá chả lụa thịt chà bông . Ở đây bán chủ yêu dân đi làm nên ok lắm .
Chả bù ở chỗ mình , ổ bánh mì bình dân mà 15-20k / ổ , bánh thì xốp , nhân thì lèo tèo ....quá chán. Thèm được về những nơi ngoại ô , đồ ăn thức uống cái gì cũng rẻ...
Giờ ra đường ăn rẻ nhất chỉ có xôi, chừng 10k/gói xối đậu là no say, tốt cho sức khỏe. Nếp ăn rất no, giàu dinh dưỡng chứ ko rỗng như bánh mì. Đồ chế biến nhân bánh mì dơ lắm, toàn làm từ thịt phế phẩm.
một cách làm từ thiện mua lại niềm vui mà không khoa trương, rất ngưỡng mộ. Mỉm cười vì giờ còn những người như thế, buồn cho những kẻ thì đã quá giàu rồi vẫn còn nghĩ cách để bòn rút...
Tui ăn cái bánh mì ốp la 3 trứng tiệm "ngon như nhà làm" không tốn tiền còn được bo thêm 20K uống cafe
Ủng hộ cho cách buôn bán của chị này, cũng muốn thử lắm. Nhưng thôi để nhường cơ hội lại cho những anh chị công nhân, những em sinh viên học sinh, bán vé số...... Chỉ up cho topic lên trên cho nhiều người biết.