Tìm kiếm bài viết theo id

em mình định thi học bác sĩ , anh em thấy có nên cho thi ko ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi banduoclaban, 7/4/15.

ID Topic : 7985903
Ngày đăng:
7/4/15 lúc 20:29
  1. banduoclaban Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    4/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    70
    nhà mình cũng ko có khá giả gì , có điều thằng em học cũng giỏi , cho nó ăn học thêm 6 - 7 năm nghe hơi chua nhưng ráng gồng chắc cũng okie .
    Nhưng nằm nghĩ lại thấy hơi phiêu .
    Mình thì mình chẳng nói thằng em mình học làm bác sĩ để "lương y như từ mẫu" gì hết , chỉ nói nó làm việc gì kể cả lụm ve chai cũng được miễn ko trái lương tâm thôi , nên anh em đừng ý kiến theo cái kiểu"lương y như từ mẫu" nha.

    1. Mặc dù nó học rất good nhưng tỉ lệ thi đậu cũng chỉ khoảng 60-70% thôi , thi rớt nó sẽ suy sup lắm .
    2. Nếu nó đậu phải cho nó học 6 năm gần 7 năm gì đó , mỗi năm tốn chắc cũng 50-60tr (nghe nói dụng cụ học Y rất mắc)
    3. Trong thơi gian học nó sẽ ko biết gì hết ngoài học vì học rất cực , vì vậy ngoài tiền bạc thì tinh thần gia đình cũng sẽ rất căng với nó
    4. Học xong 6-7 năm nghe nói khả năng thất nghiệp là rất cao , và nếu có việc làm thì lương cũng cực thấp ( khoảng 3-4tr/tháng
    5. Muốn có thu nhập ổn định thì cũng phải học thêm 2-3 năm nữa + thêm 4-5 năm tay nghề nữa mới phụ giúp gia đình , vi chi nhà mình phải "gánh" nó khoang 13-14 năm .
    6. Ngành này dễ bị kiện cáo quá, có thằng bạn làm y tá thôi mà thấy đi trực suốt , mà lương thì như cục shit .

    Thấy nó nói muốn thi Y thì nhà cũng vui mà nghĩ đi nghĩ lại thấy không đáng , thà rằng nó đi kinh tế sau này tự kinh doanh hoac làm cán bộ thì ổn định và an toàn hơn .
    Làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu chứ ko bắt cả gia đình vì nó mà gánh nhiều gánh nặng
     
  2. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    thi đậu hảy tính thớt ơi,bs chọi kinh lắm,28 còn rớt
    bs là mơ ước biết bao người đó,trong đó có e
     
  3. banduoclaban Thành Viên Cấp 1

    tính trước khi thi chứ ai lại thi rồi tính , nói chuyện lạ đời và vô trách nhiệm quá.
    nếu biết không theo thì chọn ngành khác thi cho tập trung chứ.
     
  4. babazai Thành Viên Cấp 4

    nhà 2 đứa,1 hoc dược,1 hoc nha phát đuối
    hoc nha 10 năm ra làm cho nhanh
     
  5. banduoclaban Thành Viên Cấp 1

    nha cho thuê bằng hoac làm trình dược cũng ngon nhỉ .
     
  6. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    tui nói theo cái tui nghĩ,lạ đời và vô trách nhiệm gì ờ đây
    thì hỏi e bác coi mơ ước và đam mê gì thì thi cái đó thôi,tính 1 ngành chính 1 ngành phụ cho chắc
     
  7. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    1 lời khuyên thật lòng cho bác, nên từ bỏ đi bác ah, cái nghề này cay đăng lắm bác ah. còn tiền học thì ko cao vậy đâu, con số đó hơi ảo!
     
  8. huynh_thang_tran Thành Viên Cấp 3

    1) Y PNT dễ hơn ĐHYD nhiều, nhưng chỉ cho dân TP và ra trường sở y tế bắt phân công ở đâu là phải làm ở đó 5 năm
    2) Tùy trường bồ ơi, tiền họcchắc khoảng 7-8tr đổ lại. 1 tháng xài tiết kiệm khoảng 3 chai (nếu dân SG thì bớt đc tiền trọ) --> 1 năm khoảng 35tr
    3) Ngoài học thì làm thêm cũng có, nhưng ít lắm vì không có nhiều thời gian
    4,5,6: đúng hết
    --> Túm lại: nhà không khá giả thì học y hơi bị khó khăn, vừa tốn thời gian vừa không thể đỡ đần cho GĐ về mặt kinh tế.
     
  9. babazai Thành Viên Cấp 4

    ao gi co khi cao hon do pac,mua dung cu mac lam
     
  10. babazai Thành Viên Cấp 4

    ao gi pac co khi cao hon do
     
  11. babazai Thành Viên Cấp 4

    7 nam ra nghe moi cho thue duoc pac oi cang lam
     
  12. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Nói chung học Y là 1 con đường dài và đầy cam go, bạn nên cân nhắc kỹ, quan trọng là ý em bạn thế nào, có đam mê mới theo đuổi được chứ không nhiều lúc cũng chua lắm !
     
  13. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Y như bác này luôn. Đậu được mới quan trọng, còn mấy cái còn lại vô được rồi từ từ lo được hết.
    Nhà mình dân tỉnh mà còn lo được 2 người học Y Dược
     
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thấy học phí cũng ko cao lắm đâu, vào đc là lo đc thôi, mình có nhỏ em vào học đến năm 3 là có thể đi phụ việc ở mấy phòng khám rồi, vừa có tiền vừa học nghề thêm.
    ra trường thì nếu xin vô đc BV lớn làm vài năm lấy tiếng rồi mở phòng khám cũng đc, còn nếu về BV nhỏ, BV quận huyện thì chỉ có nước hợp tác với mấy BSi BV lớn để mở phòng khám.
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Phàm làm thứ gì cũng phải có niềm đam mê nhất là nghề y, chưa kể đến đức nếu không có hai thứ ấy học xong chỉ làm hại cho XH.

    Thi thì cứ thi, thi đậu là chuyện bất thường, thi rớt ngành y là chuyện bình thường. Đã quyết thì nên thi không cần phải hỏi, nói trước bước không khỏi
     
  16. lấy đề thi đại học năm ngoái ra làm, nếu làm 3 môn ít nhất 24 điểm thì đi thi, còn không thi trường khác , trèo cao té đau lắm .
     
  17. huyhuy Thành Viên Kim Cương

    em mình thích gì thì khuyến khích học cái đó , không nên kỳ đà cảng mũi, đừng bao giờ bảo người khác sống theo ý mình. . .
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    "Quyền lực giống như người phụ nữ. Nếu bạn phải nhắc mọi người nhớ rằng bạn xinh đẹp, thì chắc chắn bạn không hề xinh đẹp" - Margaret Thatcher

    Thông thường người trong gia đình đánh giá năng lực con em mình rất cao, trong khi thứ hạng thực sự trên mặt bằng chung xã hội thì không như vậy, chỉ có cá nhân người đó mới biết năng lực thật sự mình đang ở đâu, và chỉ có người ấy mới biết vị trí mong đợi của mình trong xã hội này. NGHĨ và LÀM là 2 việc hoàn toàn khác
    Nếu có năng lực và đủ đam mê, cố gắng, thì thành công là điều quá tuyệt vời, xứng đáng với những nỗ lực
    Còn nếu chưa thành công, thì bài học đó sẽ giúp bản thân người ấy biết vị trí của mình ở đâu

    Cánh cổng đại học không thể hóa cá chép thành rồng, khi phụ huynh nghĩ con em mình vào dc đại học là đã vượt vũ môn thành rồng, mà đâu biết cái tiến trình thành rồng đó nó ở quá trình phấn đấu và sau khi ra trường. Những vấn đề bạn liệt kê toàn là định kiến của cá nhân bạn, chứ thực tế bạn chưa nghiên cứu tìm hiểu. Nhìn 1 vấn đề của em trai bạn bằng con mắt định kiến cá nhân bạn, áp vào hệ tư tưởng của bạn, phải chăng là khập khiễng ^^ Và không ai trên diễn đàn này, hoặc ngoài cuộc sống kia, trả lời được câu hỏi bạn nêu trong tít đâu ạ ! Mà câu trả lời nằm ở ......
     
  19. babazai Thành Viên Cấp 4

    27 diem chu 24 dau ra pro
     
  20. luanduc88 Thành Viên Cấp 6

    Nó có ý chí thì để nó thi... Nhất Y - Nhì dược mà.

    P/s: Ngày xưa em mê làm bác sĩ lắm. Nguyên 1 năm lớp 12 sau giờ học chính khóa, em đến ĐH SPKT luyện Toán _ Hóa_ Sinh như điên, đi thi làm hết mình, điểm ra năm 2006 Bác sĩ Đa khoa ĐH Y Dược HCM lấy 24,5 điểm....... còn em được 14,5 điểm, biết mình mê bác sĩ, nên má có an ủi "Hay mình phúc khảo con nhé".... Mình từ chối vì biết trình của mình chưa đủ.... Bây giờ đi làm nghề khác, vợ con cũng có rồi. Nhưng nếu Việt Nam có mở lớp Bác sĩ Đa khoa tại chức ban đêm thì mình cũng sẽ đi học cho bằng được.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,151 (Thành viên: 3, Khách: 1,125, Robots: 23)