Tìm kiếm bài viết theo id

Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hailualendoi1234, 3/4/15.

ID Topic : 7980704
Ngày đăng:
3/4/15 lúc 23:42
  1. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    vui lên bạn ơi, may cho bạn là chưa cưới đó, chứ cưới rồi còn ân hận nữa, mình đi làm nuôi bạn gái mình 3 năm đại học, thi cử mình đều làm bài rùi đưa cho cô ấy (2 đứa học cùng, mình vừa học vừa đi làm), đến lúc ra trường người ta bỏ theo việt kiều, minh vẫn vui vẻ khi biết đc may mà chưa cưới phải ko còn ân hận nữa
     
  2. hailualendoi1234 Thành Viên Cấp 4

    Mình cảm ơn các bạn , nhưng sao quên một người , sao mà khó quá
     
  3. diquabongtoi08 Thành Viên Cấp 2

    Nghĩ tích cực đó là tốt cho bạn bạn ơi, nếu lỡ cưới thì bạn sẽ còn đau gấp trăm lần, lòng người đã như thế thì chỉ là vấn đề thời gian sẽ thay đổi. Chúc bro sống tốt, cố gắng vượt qua, tương lai còn rộng mở, sống tốt thì ko sợ thiếu bạn gái chân thành. Thân chào
     
  4. duanhaulamgiau1 Thành Viên Cấp 4

    Buồn thì buồn nhưng phải cố quên thôi bạn , con bé ấy ko xứng đáng ...
     
  5. anhthich_em Thành Viên Cấp 3

    nếu bạn có nghề nghiệp ổn định thì chuyên tâm vào đi bạn, những người như vậy ko xứng đáng với tình yêu của mình đâu. Nếu cô ấy có quay lại thì ko sớm thì muộn bạn cũng sẽ bị cấm sừng thôi.

    "Hãy theo đuổi thành công, gái gú sẽ theo đuổi bạn" =))
     
  6. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Trong tình yêu,đứa nào nặng tình đứa đó khổ...
     
  7. usranger Thành Viên Cấp 3

    Ca này giống ca của cựu phó tổng thống USA Dick Cheney, người yêu bỏ đi lấy đại gia vì chê ông ta chỉ là thợ điện bình thường. Tự ái ông ta đi học cho tới thạc sĩ rồi thành phó tổng thống luôn hihi. Chứng tỏ bên Mỹ nta cũng thế chứ ko riêng gì VN, bác phải cố gắng phấn đấu sao cho cô kia hối tiếc vì ko chọn bác.
     
  8. buonbanuytin123 Thành Viên Vàng

    Pro này nói chuẩn , Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  9. hailualendoi1234 Thành Viên Cấp 4

    Hihi , vậy là hếtthật rùi các Ae ạh , cô ấy đã im lặng ,hết thật rùi ......Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  10. nhip_van_long Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ là cô ấy ko còn thương bạn nữa nên im lặng vậy , kệ nó đi bạn , rùi sẽ có người yêu bạn thật lòng
     
  11. boy_quay Thành Viên Cấp 1

    hết là sao....ngươif ta sống vậy thì b hãy giả bộ thiết tha rồi cứ thế em quen ai e cứ quen như k biết gì. Buồn buồn rủ em đi bem thôi. Còn b thì quen ai b cứ quen.
     
  12. Patrick86 Thành Viên Cấp 3

    yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc , cho nên nếu cô ấy hạnh phúc thì bạn hãy vui lên, hãy cao thượng với cô ấy hết lòng vì một ngày nào đó khi cô ấy gặp bạn và thấy bạn thành công , sẽ có những giọt nước mắt lăn dài trên mi cô ấy.
     
  13. nganhang2012 Thành Viên Cấp 4

    Cố gắng lên bạn ơi !Cô ấy k xứng đáng với bạn đâu .
     
  14. nhip_van_long Thành Viên Cấp 4

    Người như vậy bạn mà cưới là cắm sừng đó , bó tay , có người yêu vậy mà ko bik quý , đua đòi bạc tiền , tiếc quá .......
     
  15. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    thể loại này thì nên mừng hơn nên buồn,giờ chưa cưới chưa con chưa cái,cưới về con cái nheo nhóc mà trên đầu lại mọc thêm 2 cái sừng nữa thì còn khổ hơn
     
  16. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    cuộc tình nào r cũng đi qua, một đg tàu biết mấy sân ga. Xin em, xin em, xem anh như 1 ga nhỏ dọc đường Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  17. nhip_van_long Thành Viên Cấp 4

    Bạn làm tôi chợt nhớ lời bài hát : " tôi có người yêu mê tiền hơn mê tình ..... " hmhm , bỏ đi pro , loại đàn bà này oải lắm . Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  18. kukuku000 Thành Viên Cấp 1

    cũng từng như thớt. Yêu đương say đắm nhưng mình chưa có gì mà con gái mẹ nó suốt ngày ca thán lấy chồng giàu bla bla riết nó thấm nên chia tay mình. Ngẫm lại khi yêu mù quáng quá vì e nó ham phú phụ bần lúc đang yêu mà cứ xuề xòa cho qua, e ấy nói: chỉ quen những người có nhà (có thể nhà cha mẹ cũng đc) ở SG chứ ko quen dân tỉnh, nhà trọ. Còn nhiều điều nữa nhưng cứ ngu ngơ cho qua.

    Chia tay hát 1 câu: anh không buồn em, anh chỉ buồn mẹ em, mẹ em là người lớn. Mẹ em đờ éo biết điều. Bây giờ em phải làm sao ? Ae chỉ dùm e nhé
     
  19. CRiPhoneshop Thành Viên Cấp 5

    cố lên thôi bạn ah... mình cũng vừa mất đi mối tình 4 năm vì cái lí do "tự nhiên hết yêu"!!! mình là đàn ông mà... lo cho sự nghiệp trước đi bạn lúc đó mới tiến xa hơn được trong tình yêu, mình đang cố gắng suy nghĩ tích cực hơn & cố gắng vượt qua gian đoạn khó khăn này nè bạn
     
  20. NT_Long_It Thành Viên Cấp 2

    Cái gì của bạn thì sẽ mãi mãi là của bạn. Cái gì ko phải của bạn cho dù giữ cách nào cũng mất. Chúc bạn thành công.
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. nhaongaythanhhoa,
  3. next123,
  4. Vinaphone TPHCM,
  5. lhe48697,
  6. hoa168,
  7. dongnmh7
Tổng: 454 (Thành viên: 15, Khách: 423, Robots: 16)