Tìm kiếm bài viết theo id

[Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MoZart, 7/4/15.

ID Topic : 7984540
Ngày đăng:
7/4/15 lúc 10:42
  1. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    đọc xong topic này thôi qua nhân sự rút lại đơn thôi việc...[Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ?
     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    chưa coi đoạn cuối, chỉ biết đoạn đầu, kể đoạn giữa nghe chơi,
     
  3. networking Thành Viên Cấp 4

    mình vừa rút xong!thôi thì ẩn náu luyện võ công cho thâm hậu rồi tính tiếp vậy.
    P/S: pác mo qua bên a-lét-xăng-đờ-rót chưa?
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    thiên tình sử dài lắm bác ạ :v

    qua tháng sau bác ơi [Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ? đang rầu [Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ? - 1 chỗ cũ Q10 rộng rãi thoải mái, cơm nước cafe rẻ òm T.T
     
  5. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    mua rau bình điền về bán đc k anh zai?
    hay làm cửa hàng rau sạch?
    mua cái máy in ép nhiệt về nhận in áo thun?
    hay là mở quán nhậu bình dân?
     
  6. TheLam <img src="http://s1.storage.5giay.vn/1.png" border="0" alt="" /> <p><font color="#0000FF"><b></b></font></p>

    Tớ học hành 18 năm ra trường giờ làm Handmade nè ^_^.
    Tớ bản tính thích buôn bán nên ko đi làm công.
    Bác thử kiếm 1 cái nghề mà tự kinh doanh đc đi.
    Như tớ, tự do lắm, thích nướng là nướng, thích đi chơi là đi chợi ^_^ cũng có vợ có con rồi ^_^.
     
  7. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    [Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ? - 1 thôi làm đàn bà đi cha nội.
     
  8. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    còn nhớ mềnh ko bác Mô , đang có tình trạng như thím , chắc 2 mình cùng tuổi quá, giờ tui cũng đang lo suy nghĩ như vậy . Nhưng tui thì có vài nghề có thể làm nếu bị thất nghiệp này kia
     
  9. MoZart Thành Viên Cấp 6

    wtf @_@ ?

    hix e ko có khéo tay lắm bác ạ T.T

    Nhớ chứ bác :v box 13 trước kia đâu có mấy người chém mạnh đâu :v mình sn87 , có cùng tuổi ko [Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ?)
     
  10. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    cùng rồi bác mô ơi [Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ?)) . làm cái hẹn cafe đàm đạo nào :3
     
  11. ciaophong Thành Viên Cấp 2

    câu chuyện của em thì thế này :
    thời học sinh có quen 1 cô bé.
    2 đứa cùng nghĩ học đh. về . đứa thì theo gia đình làm nghề điện thoại.
    em thì tự mở 1 tiệm net gần đối diện nó.
    cs tưởng chừng HP.
    kakaka. kể ra lại buồn cười. cắm mãi đến 3 4 cái sừng mới biết là quá trễ.
    thế rồi em sang tiệm net . và bỏ xứ đi.

    hiện tại bây giờ thì mở tiệm dt ở 1 mảnh đất xa lạ.
    vì em muốn chứng tỏ rằng. : anh có thể làm bất cứ điều gì tưởng chừng nhưng ko thể.

    hiện tại cs sống qua ngày. nghề dt này thì ko còn ngon như trước nữa.
    như đc cái chủ động thời gian.

    làm công hay chủ ko khác nhau là mấy đâu bro. cái gì cũng có cái khó của nó.
    cố gắng lên. ngủ 1 giấc qua ngày mai. sẽ có cách để mình giải quyết thôi :
    vs điều kiện ko cá độ và cờ bạc.
    chắc chắn 1 ngày nào đó sẽ thành công thôi.
    ko thành công sống lâu cũng thành nhân.
    miễn sao đừng thành công nhân là đc. kkkk
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thường những người ưa bay nhảy cũng có suy nghĩ như vậy, có những người an phận thì hên xui

    Xưa mình cũng có suy nghĩ như thế và ông Thầy dạy trong Trường Kinh Tế có nhận xét thế này về dungcj: "em bây giờ như cây cổ thụ được trồng trong chậu cảnh" cây muốn lớn thì phải có thổ nhưỡng, đất thích hợp mới vươn cao...
    các cụ ta có câu:
    "Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên" Việc tìm người chứ người không tìm việc, cuộc sống thứ gì cũng hên xui, mình cứ cố gắng làm được thứ gì mà mình làm được, trang bị hành trang cho vững, khi cần thì sử dụng được ngay chứ không cơ hội vụt qua coi như xong

    Con người hầu như ai ông trời cũng cho nở hoa trong vòng 10 năm của cuộc đời, mỗi người nở hoa tùy theo từng tuổi, hãy nắm bắt được 10 năm đó. Thứ gì tới nó tới, có cầu nó cũng không tới đâu
     
  13. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Chỗ này hơi mâu thuẩn, "mình cứ cố gắng làm được thứ gì mà mình làm được" cái này ý nói tự tạo ra công việc mà, thời buổi giờ làm gì có việc tim tới mình.
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Ráng đọc để hiểu câu đó nhé! :snicker:
     
  15. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    cũng buồn cho nhiều số phận công nhân
     
  16. quang_vinh940 Thành Viên Cấp 2

    Éo le hơn bác nèk, năm nay 26t rồi. Thất nghiệp dài. Do bị bệnh, sk yếu, bị viêm khớp ( uống thuóc 6 năm rồi mà vẫn đau ), bị viêm soang ( làm trưa nắng ngoài đường là nhức đầu chịu ko nỗi ). Uống thuốc 6 năm chủ yếu giảm đau nên nó phá đại tràng - ruột, nên giờ ko đi làm jobs nào đứng ngoài đường dc ( rất dễ đi nặng ). Rầu thúi ruột nè mà ko bik sao.
     
  17. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    ui . còn trẻ mà đã thế rồi . buồn nhỉ . súng ống còn tốt ko em :still_dreaming:
     
  18. MoZart Thành Viên Cấp 6

    em là em rất thích câu này của bác [Chột dạ] Công việc và Nghề nghiệp ?
     
  19. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tui ko tin, dungcj qua cái 10 năm đó rồi sao vẫn bán được nhiều hàng???:sure: