uh thì mình ích kỉ, chỉ biết giấu cho mình thôi thiệt mình chẳng hiểu nổi tại sao mọi người cứ thích moi móc để làm khó nhau thế nhỉ? mình nói bạn ấy đừng chia sẻ trên đây để những người "cố tình nghèo" đến ăn hết thì những người "thật sự nghèo" như các anh chị công nhân hoặc những người bán vé số dạo thì làm gì biết đến 5s mà chia sẻ hả bạn???
Chả ai tham tới mức chạy lại đó mua 100 ổ bánh mì, giành hết phần của người nghèo đâu bạn. bạn không biết chuyện 1 người đồn 10, 10 đồn 100 hả. không phải chỉ lập topic ở 5giay, mà còn diễn đàn khác, để quảng cáo miễn phí cho cô bán bánh mì này. Ae 5 giay cũng có lòng tự trọng nha bạn, không phải ai cũng có ý nghĩ sợ người khác chạy lại ăn chực như bạn đâu. Ghét nhất kiểu suy bụng ta ra bụng người.
chẳng cần suy bụng ta ra bụng người bạn ạ, như cái sự kiện McDonald phát miễn phí thức ăn thì bạn cứ google ra mà tự hiểu, chuyện 1 đồn 10 hay đồn 100 mình cũng có nói rõ trong post đầu đó là những người nghèo họ sẽ thông báo cho nhau biết, mình nói vậy để mọi người biết mà chia sẻ đúng đến những người cần và có như cầu chứ ko phải chia sẻ theo kiểu post lên hết diễn đàn này diễn đàn họ là giúp đỡ họ đâu. P/S: ai gạch đá mình nhận nhưng vui lòng đừng auto chửi hoặc đưa ra 1 câu phán vô nghĩa, nói có sách mách có chứng thì mình xin nhận đầy đủ