Tìm kiếm bài viết theo id

buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 7800II, 14/4/15.

ID Topic : 8006746
Ngày đăng:
14/4/15 lúc 20:54
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    1/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    9,604
    giờ em ngồi đây mà lòng trống rỗng, chả muốn làm gì nữa, chiều nay bệnh viện báo cho gia đình biết là ba em đã bị ung thư dạ dày vào giai đoạn cuối rồi, em cứ nghĩ đến 1 ngày nào đó em ko còn được thấy ba em nữa là nước mắt cứ chảy tràn ra.:cry_002::cry_002:
    em cũng ko còn trẻ nữa, cũng 33-34 tuổi rồi, nhưng lần này là lần đầu tiên em mới thấy sợ vì cái chết của người thân đang đến gần, có lẽ trước đây khi ông bà mất thì ông bà ở xa, ít gần gũi như ba mẹ nên cho dù có buồn nhưng rồi cũng qua.buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân
    giờ thì em cứ tưởng tượng đến lúc ba em đi xa, em mà về nhà nhìn cái gì có liên quan tới ba thì chắc nước mắt lại rơi.
    giờ thơi gian ko còn nhiều nữa rồi, bác sỹ cho biết nếu vô hóa chất đủ 4 liều thì duy trì cỡ 1 năm nữa thôi, mà vô hóa chất thì hao người và đau đớn lắm, còn nếu ko vô hóa chất thì chỉ khoảng 6-7 tháng nữa thôi và cũng sẽ đau lắm, theo bác sỹ nói thế.
    gia đình em đã quyết định ko vô hóa chất mà chữa theo thuốc Nam, Đông y thôi, mà theo hướng này thì cũng may rủi, nếu hợp với thuốc thì có thể kéo dài lâu 1 chút, còn ko thì sau 6-7 tháng là xong. bởi vậy các dạng thuốc đồng y, và thuốc Nam ko đc khoa học công nhận vì ko phù hợp với tất cả bệnh nhân
    bây giờ có bệnh thì phải vái tứ phương, hy vọng gặp thuốc hợp với ba em

    nghĩ lại mà bực cái BV dưới tỉnh quá, vô khám mà nó cứ hỏi hỏi rồi cho thuốc, uống hoài ko hết, nó cứ nói là bị đau bao tử, đến lúc mình đề nghị cho nội soi thì nó cũng nội soi, mà quái lạ là nó soi cái gì mà ko thấy u ở trong bao tử, chỉ thấy bao tử xung huyết thôi, trong khi cái bao tử có phải là lớn gì đâu mà ko thấy toàn bộ, làm cho mấy tháng trời chịu đựng làm cho bệnh tình nặng hơn, đến lúc lên trên này thì trễ quá
     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    trên 60 là vui rồi , là hưởng thọ . cuộc sống thì phải có sinh có tử em à . anh đây cũng ko biết ngày mai ra sao nè buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân
     
  3. vannessho Thành Viên Cấp 2

    Mạnh mẽ lên bác. Khoảng thời gian còn lại cố gắng giúp cho bác trai sống trong vui vẻ , biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra
     
  4. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    có ai tránh được đâu bạn, đọc kinh dưới chữ kí sẽ khá hơn.
     
  5. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Chia buồn cùng chủ thớt , Ba mình cũng bị bệnh và mất gần giáp năm...
     
  6. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    ung thư dạ dầy sống dc 5 năm vs dk như ông hoàng, con VN mih thì RIP, chia buồn cùng thớt, mih cũng có 1 người bà con 32 tuổi ung thư dạ dầy chết để lại 2 con và vk
     
  7. ninanu Thành Viên Cấp 3

    18/4 này giỗ 6 năm ba mình.Ba bị ung thư phổi mà nhịn đau, tự mua thuốc uống giấu gia đình . tới khi phát hiện thì chỉ sống dc hơn...1 tháng. ai chỉ j mình làm nấy. Từ châm cứu, thuốc đông thuốc Nam thuốc Tàu v.v...
    Mình từng tự tin nếu chịu khó và kiên nhẫn,trên đời này ko có việc j ko làm dc. Vậy mà bây h m nhìn ba nằm đó đau đớn. Mình cảm thấy bất lực và ngu ngốc j đâu!M cầu nguyện Chúa. Cuối cùng Ngài vẫn đem ba đi....6 năm qua rồi mà tới những ngày này m vẫn đau khổ, tiếc nuối.M vẫn ko dám xem lại những tấm hình, video đám cưới của m lúc còn ba...
     
  8. VIP SIM Banned

    Cố lên anh nhé . Thời gian này là thời gian quý giá nhất còn lại . Hãy dùng khoảng thời gian này thật trọn vẹn , hãy làm những gì tốt nhất có thể . Cuộc sống mình đã hết lòng , được mất có nghĩa gì đâu anh ạ . Ba anh đã đối với anh hết lòng , anh cũng thế là quá vui rồi , tình cảm sẽ còn mãi trong nhau là được .
     
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chia buồn cùng thớt! Không có gì đau bằng mình có tiền mà bất lực đứng nhìn người thân ra đi

    Mấy năm trước mình tự an ủi rằng đã hết sức cố gắng và đã bỏ 1 số tiền không nhỏ, lực bất tòng tâm, chứ không phải tâm không muốn... Thứ này chỉ là hên xui dựa vào số Trời

    Nên cho uống Trinh nữ hoàng cung sẽ ít đau, ít bị hành. nhiều người đau quá bệnh viện phải cấp ma túy để chích cho đỡ đau, khi chính ma túy mà vẫn không chịu nổi lúc ấy nguy
     
  10. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    cố lên bạn ơi baminhf cũng vậy chạy hết gần cả gia tài rồi cũng k qua được.
     
  11. Lỡ Bước Thành Viên Kim Cương

    Chia buồn cùng thớt! Không có gì đau bằng mình có tiền mà bất lực đứng nhìn người thân ra đi.

    Thực sự mình rất buồn khi đọc những tâm sự của bạn, ba mình hay hút thuốc quá, ko biết sức khỏe sau này ra sau nữa.

    Giờ cần là bác trai có ước nguyện gì thì nên đáp ứng cho bác vui.
     
  12. legna Thành Viên Cấp 3

    buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân tranh thủ những phút cuối để ở bên và trò chuyện cùng đấng sinh thành . Người lớn cũng mong cho đời sau này phát triển và hạnh phúc hơn . Hãy làm những gì mà ba mong muốn trước khi nhắm mắt .
     
  13. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chia buồn cùng a, ai trải qua cảm giác này rồi sẽ hiểu.
    Mẹ em cũng mất vì ung thư năm em chưa tròn 18t. Nhiều lúc nghĩ đến chỉ muốn chết để được gặp mẹ, vì e bất hiếu với mẹ nhiều quá.
    3 4 năm không ngày nào e ko khóc. Cuộc sống của em 1 mình cực kỳ buồn chán.
    Mẹ e cũng xạ trị, đau đớn, xanh xao, nôn. . .buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân( nghĩ lại mà rớt nước mắt. Mẹ sợ lại đi uống thuốc Nam cho mát, hy vọng đỡ phần nào, nhưng ai ngờ nó mát lại phát tán nhanh hơn.
    Bác sĩ nói mẹ chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi. Huhu, còn gì đau đớn hơn khi mình biết chết ngày nào.

    Em khuyên a, thuốc nam thì có mát thật đó nhưng nó phát bệnh nặng hơn đó, trở tay không kịp đâu. Còn chuyện chữa được là không hề. Em chả tin đâu, mẹ e là 1 bằng chứng.

    Chúc a mau vượt qua.
     
  14. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Ai rồi cũng có lúc phải ra đi mà bạn, chỉ là sớm hay muộn thôi. Vì vậy mong bạn và gia đình tranh thủ bên ba thật nhiều để khi người ra đi cũng còn đỡ tiếc nuối. Thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa tất cả. Chúc bạn sớm vượt qua và có những ngày tháng còn lại thật đẹp bên người thân của mình !
     
  15. quanaothoitrang8 Thành Viên Cấp 5

    chia buồn với bác
    em năm nay mới 25 mà mẹ mất cũng 8 năm rồi nè bác,em nhớ nhất ngày mẹ em mất là ngày sinh nhật 17 tuổi của em,cũng là ngày ba em về lại mỹ,em nghĩ lại mà buồn bác, ạ,ngày đó trẻ trâu bất hiếu với mẹ (ba em qua mỹ lúc em mới 2 tuổi tới lúc mẹ gần mất ba mới về dc khoảng 10 ngày),lúc đó em còn nghĩ là chắc mẹ em ko tới phải chết,mà ai ngờ,nghĩ lại mà hận mình bác ạ,ngày đó vì trẻ trâu ham chơi mà mẹ bệnh không biết lo nghĩ,bất hiếu vớii mẹ ,cãi mẹ đi chơi,trốn mẹ đi bar ở nhà mẹ lo mà nghĩ mình hay ho lắm, tới ngày mẹ em nằm xuống em nghĩ lại mà hối hận vì ngày mẹ em còn sống em ko làm cho mẹ dc hanh phúc ngày nào,chưa bao giờ mẹ tự hào về em,học hành thì dốt mà chơi thì hay,em nghĩ lại nếu em quay trở lại gặp chính mình ngày đó chắc em tự đánh mình chết,giờ muốn báo hiếu,hối hận thì cũng muộn màng,nghĩ tới mẹ mà rơi nước mắt bác ơi
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/15
  16. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    17 t qá nhỏ để kịp hiểu đời
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/15
  17. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Mình nghĩ tận dụng những ngày cuối cùng chăm sóc,làm cho ba bạn vui ngày nào hay ngày đó,mua dược liệu tốt,cho uống hằng ngay,duy trì dc ngày nào hay ngay đó,hi vọng phép màu sẽ xảy ra.
     
  18. thjensuvaacquy.. Thành Viên Cấp 2

    Theo mình nhớ thì có 1 bài báo BƯỞI có thể chưã Ung thư hiệu quả, nhưng vì chi phí Bưởi quá rẻ nên các công ty dược không công bố để bán chạy thuốc vs giá cao hơn, còn sao thì t ko rõ...Bác thử cho bác nhà ăn bưởi thường xuyên thử xem, từ ruột tới vỏ tận dụng hết...Chúc may mắn:41_002:
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cảm ơn các bác đã chia sẻ, đêm hôm qua là đêm đầu tiên kể từ khi nhận đc tin báo từ BV, cả đêm chập chờn, lâu lâu giật mình dậy nghĩ về ba mà nước mắt lại chảy.
    nghĩ lại sao thấy đời của ba cơ cực gần hết, đến lúc có thể hưởng thụ thì chưa được tận hưởng an nhàn bao lâu mà sắp phải ra đi rồi. rồi bỏ lại mẹ một mình bơ vơ, ko biết mẹ chịu nổi ko, chắc em cũng kêu mẹ lên trên này ở thôi, còn dưới quê cứ cho thuê hoặc bán quách đi cho rồi.
    ba em thì về tinh thần thì cũng ko đến nỗi suy sụp, ông nói "cùng lắm là chết thôi chứ có gì đâu, tao đã vào sinhra tử nhiều, bạn bè cùng lứa đã ra đi gần hết, thì mình đi cũng ko có gì sớm cả" mà em thấy ông mới hơn 60 mà phải ở tình trạng án tử treo trên đầu thì tội cho ông quá.
    con cái giờ cũng công ăn việc làm đủ cả, cháu trai gái gì thì cũng đã có rồi, đến lúc hưởng thụ để con cái phục vụ mà lại thành ra thế này..........
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Người già rất sợ chết bạn à, tuy nói như vậy chứ thật tình là ba bạn buồn lắm, có khi là ông khóc vào buổi tối để con cái không nhìn thấy thôi.
    Chính mình đã ngồi cạnh bên ba mình khi ông mất đi, nhưng khi ông ra đi thì ông không muốn cho mình nhìn thấy nên kêu mình đặt chân ông xuống đất cho đỡ mỏi, sau đó một hồi thì ông đi nhẹ nhàng mà mình không hay biết , đến lúc ngó lại thì ông đi rồi. Ba mình cũng bị bao tử và gan.
    Chúc bạn và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau buồn mà mình biết trước được kết quả.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss
Tổng: 507 (Thành viên: 3, Khách: 476, Robots: 28)