Tìm kiếm bài viết theo id

buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi 7800II, 14/4/15.

ID Topic : 8006746
Ngày đăng:
14/4/15 lúc 20:54
  1. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Hy vọng ba bạn mau sớm thoát nạn, mình thì nhà có thuốc gia truyền nhưng không phải chữa trị ung thư buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân.
    Mình có nghe nói là tụng chú Đại Bi xuyên suốt 20.000 lần 1 tâm 1 lòng thì sẽ trị dứt điểm bệnh hiểm nghèo. Nếu bạn không ngại khó thì bạn thử xem.
     
  2. ngocdt3 Thành Viên Vàng

    em đọc sách hạt giống tâm hồn cũng có vài nhân vật khỏi đc ung thư. Mới có bác sỹ ở Đà Nẵng cũngđã chữa thành công ung thư. Có khả năng là sẽ có một phương pháp nào đó phù hợp với từng cá thể chứ k cho tất cả mọi người được, mà chúng ta lại k đủ tgian để thử tất cả các phương pháp. Vậy thì ta lựa chọn 1 phương pháp rồi kiên định theo nó, tin tưởng dô nó. Rồi tuân theo mệnh trời thôi!
     
  3. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    Chia buồn cùng bạn.
     
  4. Mr TA Thành Viên Cấp 4

    Hài thật, topic buồn vậy mà thằng trại hòm cũng nhảy vào quảng cáo cho được, ráng lên nhé ng ae, nghe nói ung thư uống sả với lá đu đủ vàng sắc lại uống có ng hết á, bạn thử coi, có bệnh vái tứ phương mà
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cam on anh em da dong vien chia se
     
  6. TuấnSG Thành Viên Cấp 4

    Còn nước còn tát , lòng hiếu thảo của bạn có thể làm Bề Trên độ cho Cha của bạn qua cơn nguy kịch . Mình giới thiệu với bạn 3 clip video , hy vọng có thể giúp ích gì cho Cha của bạn trong giai đoạn này .

    1/ Thoát án tử hình : https://www.youtube.com/watch?v=o3-_D4yTrRE

    2/ Luyện tập nâng cao thể trạng giúp chông lại bệnh tật : https://www.youtube.com/watch?v=l7GbHuKg0TI

    3/ Nếu là đạo Phật thì nên niệm chú Đại Bi , clip này rất dễ đọc , có thể đọc mọi lúc mọi nơi : https://www.youtube.com/watch?v=8HOsxPCuzRI
     
  7. VT.Tr Mod Nhiệt Tình Thành viên BQT Super Moderator

    Chia buồn cùng anh! Mong sẽ có phép màu để bác trai được sống lâu hơn với anh cùng gia đình.
     
  8. khunglong.kon Thành Viên Cấp 6

    cố gắng lên bạn ơi nói ba bạn đừng bi quan còn nước còn tác đừng tin bác sĩ quá hay tin vào bản thân mình dù cho thắng hay là thua cũng do mình
    bác sĩ thời nay vì tiền không ah không có lương tâm đau bạn ơi
     
  9. hieuhuu16 Thành Viên Cấp 1

    Xin chia buồn với nỗi đau có người thân bị bệnh của bạn, thôi thì còn nước còn tát, chẳng lẽ bạn cứ ngồi đó nhìn ba bạn đau đớn sao,, mình biết có người đã bào chế bài thuốc tri ung thư dạ dày, ruột từ những bài thuốc cổ phương ở đây, bạn mua cho ba dùng thử xem sao:
    http://www.duongquytuu.com/?m=1
    Bạn tìm bài thuốc số 6 có tên Quế chi phục linh tán là nó đó, hy vọng giúp được gì cho ba bạn, còn không được thì cứ xem như số phận đã như vậy thì xem như ba bạn sống tới hôm nay cho con cháu là vui rồi.

    P/s: Cuộc sống ngắn hay dài của mỗi người không quan trọng, mà quan trọng là trong quãng thời gian đó họ sống ra sao, giúp được gì cho gia đình và xh.
     
  10. Diamond Thành Viên Cấp 1

    bạn chủ top đã có hướng rồi vậy xin chúc bác nhà mau khỏe nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/15
  11. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Cố lên anh nhé, anh bình tĩnh để bác còn vui vẻ.
    Dưới em có bác bị ung thư vòm họng chuẩn đoán chỉ sống đc 6 tháng ma giờ bác đó sống đc 6 năm rồi, tuy ko noi đc nhưng bác rất lạc quan, ngày nào cũng đi bộ thể dục.

    Ba em mất mà ko nói đc với em tiếng nào, bao gánh nặng dồn lên vai khi còn đang học...
     
  12. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    có điều kiện thì cho papa đi du lịch xuyên Việt cho thoải mãi tâm hồn nhe . Nghe nói ăn kiêng cũng giảm bệnh nhưng tỷ lệ người thành công đếm trên đầu ngón tay , ko phải ai cũng có cơ thể thích nghi để chuyển hóa bệnh được . giống như trúng độc đắc vậy . hãy chính chắn lựa chọn phương pháp vừa ý mình . Hy vọng sẽ kéo dài thêm thời gian hữu ích , chúc papa em may mắn buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân
    Như anh đây cách đây 2 năm mổ đại phẫu , tưởng như ko làm gì được . giờ thì cũng làm được 1 số việc lặt vặt rồi , chắc do ý chí và sức khỏe tốt nên mau bình phục .
     
  13. fat farmer Thành Viên Cấp 5

    Nếu bác trai vẫn còn ngồi, đi đứng được thì vẫn chưa hết hy vọng nhé. Chủ thớt không để số đt biết liên lạc sao đây ? PM cũng chưa thấy trả lời.
     
  14. pnthanhbinh Thành Viên Cấp 1

    Thời gian sẽ xóa đi tất cả.
     
  15. VIP SIM Banned

    Tuổi bác ấy cũng đã già rồi , người bình thường và còn trẻ xuyên việt còn ko nổi nói gì đến người bệnh ? Bệnh tật phần lớn phải bồi dưỡng sức khỏe , dinh dưỡng cao lại đi kêu ăn kiêng thì lấy gì sức khỏe để chóng chọi ? Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến vé số , topic đau buồn mà cũng liên tưởng đến vé số ?
     
  16. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bệnh vậy mà kiu đi xuyên Việt, hiểu biết hơi bị nhiều đó(!), từ nào giờ ko đánh giá cao ku này mà cũng làm MOd hả chời???
     
  17. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chia buồn cùng bác
    còn cái này hình như phải siêu âm, chụp MRI hay làm sinh thiết j đó mới phát hiện khối u đc đó bác, chắc bệnh viện tỉnh bác nó cùi quá nên kg biết buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân
     
  18. kthi Thành Viên Cấp 4

  19. TheLam <img src="http://s1.storage.5giay.vn/1.png" border="0" alt="" /> <p><font color="#0000FF"><b></b></font></p>

    Không biết thớt có biêt chưa nhưng có 1 người hiện là Phó Giám Đốc anh văn hội việt Mỹ có phát miễn phí thuốc nam để chữ ung thư đó, bác thử lên mạng tìm hiểu thử xem nhé, bác này đã lên VTV và nhiều người bị bệnh viện trả về uống thuốc của bác này có giảm bệnh đó.

    Có thể còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người nhưng giờ thì vái tứ phương bác à, vị này cũng có tên tuổi lại đc VTV quay phim nên nghĩ cũng không phải dạng ba láp đâu.

    Lúc mình coi mình nhớ là nhà bác này ở Quận 7, đ/c mình có ghi lại mà quên ko biết để đâu. Ng ta làm từ thiện chứ không kiếm lợi lộc gì nên bác nên tìm hiểu qua xem sao nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    ai teo trym sẽ lên làm MOD buồn quá các bác ạ - cái cảm giác biết trước sắp mất đi người thân


    Có ông kia cũng Việt Cộng tới mua đồ mình có nói, ba ông ấy bị ung thư bao tử, ai nói chỗ nào trị hay bằng y học ông cũng tới, từ việt bắc, hòa bình cho tới tây nguyên.... cuối cùng ba ông ấy khỏi bệnh và ông ấy nói giờ uống thứ gì khỏi cũng không biết vì uống tùm lum thứ

    Trên đây nhiều bạn có ý kiến và hướng... chủ thớt thấy cái nào thích hợp thì cứ thử, biết đâu may mắn mỉm cười với bạn
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/15

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. sutairu
Tổng: 1,249 (Thành viên: 1, Khách: 1,204, Robots: 44)