Chuyện hơi dài dòng vì tranh giành đất. Ba mình có 5 anh chị em Ông bà nội mình mất khong để lại di chúc. Trưoc kia lúc ông nội mình còn sống thì ông có cho ba mình 1 miếng đất để cất nhà 500m2 ( được ong cho bằng giấy tay). hiện giờ ba mình đã cất nhà, nhưng ba mình chỉ cất 200m2 còn lại 300m2 thì để trống. Hiện tại nhà mình chưa có sổ vì không có nhu cầu mua bán nên đến giờ vẫn chưa làm sổ Và phía sau 500m2 thì còn 2000m2 nữa. hơn nữa tháng nay các cô, các bác ve họp chia phần đất 2000m2 còn lại. 2000m2 thì 5 người mỗi người 400m2 nhung những người đó lại khong chịu. Vì nói rằng ba mình ở mặt tiền. Cho nên 300m2 còn lại của nhà minh phải chia tiếp cho những người đó Bây giờ tình hình rối ren. Nhà mình bị cô lập chia rẽ mình xin hỏi răng 300 m2 còn lại của ba mình có phải chia cho cô chú không. mình xin cám ơn mọi người tư vấn. Chỉ vì 1 chiện rất nhỏ nhặt thôi mà bay giờ phải chia đất.
Vụ này rắc rối đó, chắc ăn nhất cứ mời luật sư đứng cửa giữa cho đúng luật và không cãi nhau Không có di chúc nếu không có vấn đề gì thì thường chia đều cho các con. Đất của ông bạn không có giấy tờ vì thế không thể làm di chúc vì không thể di chúc tài sản chưa minh bạch
Ông nội bạn mất năm nào? Bà nội bạn còn sống không? Các người còn của ông nội bạn gồm những ai? Từ lúc chia đất cho ba bạn tới nay, ai là người đóng thuế nhà đất 500m2 đất đó? Có gì email thông tin trên vào địa chỉ: nguyenthanhtan08@gmail.com mình tư vấn tiếp cho
Bạn mắt kính ơi. Đọc kĩ lại đi Ông bà nội mình mất khoãng 4 năm nay rồi. Sau khi ông bà mất thì 1 người bác của mình đứng ra làm người đại diện khai trình đóng thuế này kia. Đều có sự xác nhân của ba mình và những người còn lại.Tại vì 2000m2 đất và 300m2 đất còn lại của ba mình là đat nghĩa địa. Cho nên cần 1 người đứng ra để khai trình giấy tờ để lên đat vườn hiện nay tư đất nghĩa địa đã lên thành đất vườn rồi
đúng luật thừa kế thì chia đều cho tất cả người con hết, hồi đó cho giấy tay có ai chứng ko bác? em nghĩ nếu dc mặt tiền thì 300m2 kia chia đều cũng ko mất mát gì cả, chứ họ làm căng thì mất tình anh em và cũng có thể mất đất mặt tiền
Thôi 300m2 đất chia đều cho 5 thì ba bạn còn được thêm một chút, chứ ra tòa thì cả 200m2 đang ở cũng phải góp vào chia nữa thì mệt lắm đó, giấy tay của ba bạn viết không có mẹ xác nhận thì coi như công cốc. Trong nhà nhịn một chút nhưng được lợi tất cả, nếu làm lớn chuyện thì ai cũng bị thiệt cả, chỉ có tòa án là ăn ngon thôi.