Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hamsteriuu, 10/4/15.

ID Topic : 7995726
Ngày đăng:
10/4/15 lúc 23:18
  1. sakonsu Thành Viên Cấp 4

    Chắc cú là ngó lơ, đi luôn dù có bao nhiêu tiền nhiều đi chăng nữa. Vì người xưa thường nói ai lụm được tiền sẽ rất xui xẻo, vây vạ vào thân.
     
  2. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Tùy thằng,thằng giàu thì bỏ túi,thằng khổ thì trả lại...trích 20% số tiền đó vào quỹ từ thiện ATB...
     
  3. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    lượm được thì mang về cất . trong vòng 24h ko ai nhận thì tùy ý Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường?
     
  4. Nhockhang Thành Viên Cấp 3

    Cuối clip bác vé số có nói câu " nhặt được thêm vài trăm không làm mình giàu lên đâu nhưng sẽ làm khổ người ta đó "
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    người thực hiện chương trình mất 1 cơ số tiền để quay clip nhỉ?
     
  6. ninanu Thành Viên Cấp 3

    Đói với mình đây là câu hỏi hóc búa mà chính mình còn ko dám trả lời chắc chắn.......
     
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nếu mà thấy ngta rớt, mình sẽ kêu và trả lại ngay lập tức
    nếu nhặt đc bóp có tiền + giấy tờ, mình sẽ liên lạc trả lại nếu số tiền vừa phải, khoảng vài triệu.
    còn nếu đến cả tỷ bác, cả 1 gia tài thì ...các bác có chửi thì em cũng chịu, hehe
    à, kể nghe chơi chuỵen này;
    lúc em còn dưới quê, nhà mặt tiền QL1A, đường rộng mà, dân đua xe khoái lắm, tầm 22g là tụ tập rồi phóng kinh hoàng.
    nhà em thì làm nhà nghỉ nên em hay phải thức khuya cho khách vào, với lại lúc đó ôn thi tôt nghiệp và ĐH nên em hay ra ngồi lề đường học bằng đèn cao áp trên đường.
    bữa nọ tụi nó đua thế éo nào mà đoàn đua vừa mới vèo qua thì tiền bay tung tóe từ cái xe cuối cùng nên chả đứa nào biết cả, em nghĩ chắc là tiền độ của tụi nó.
    em chạy ra gom trước, rồi sau đó có mấy bác xe ôm gần đó thấy cũng chạy ra gom.
    cách nay 15, 16 năm rồi mà tổng số tiền khoảng 5tr, em đc khoảng hơn 2tr, mấy người kia mỗi người gần 1tr. thế rồi sau khi bàn bạc và thống nhất ko trả lại vì bọn này đua xe, nhà giàu có, phá làng phá xóm, gây tai nạn... chứ ko phải những người khó khăn.
    hehe, bữa đó nguyên đêm ko ngủ đc luôn.
     
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    16 năm rồi mà chưa qỏa báo ta, chắc còn 4 năm nữa.Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường?
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chắc tại vì em làm thế là làm cho hạn chế cái xấu nên tính ra là em làm việc tốt, ví dụ giết người là xấu nhưng em giết người đang chuẩn bị gây tai họa cho nhiều ngươi khác thì lại là việc tốt. đc gọi là trừ gian diệt bạo. hehee
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Cách đây cũng mấy năm rồi, đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, sáng hôm ấy ngồi uống cà phê 1 mình gần nhà, móc bóp ra trả tiền xong rồi để bóp trên đùi, ngồi đọc báo tiếp, đến khi đứng lên đi về thì quên mất cái bóp, nó rời xuống gầm ghế mà không hay.
    Về nhà cũng khá lâu, tự nhiên có cuộc điện thoại hỏi tên mình, mình trả lời đúng, xong rồi người bạn đó hỏi mình có làm mất cái gì không, mình khẳng định là không, người đó hỏi lại là anh xem có bị mất cái gì không. Mình ngạc nhiên lắm nhưng cũng xem lại chỗ mình hay để bóp trên bàn thì không thấy cái bóp đâu cả, mình mới trả lời là mất cái bóp, người đó mới nói là " em ngồi uống cà phê nhặt được cái bóp của anh, nên em gọi điện để trả lại anh cái bóp", mình hỏi người bạn ấy đang ở đâu và cứ đinh ninh là người bạn ấy sẽ đòi tiền chuộc, thế là bỏ trong túi vài trăm và đi bộ đến quán cà phê. Gặp nhau chào hỏi xong xuôi thì người bạn ấy đưa trả mình cái bóp và nói mình xem lại có bị thiếu gì bên trong không, mình xem lại thì đầy đủ cả, mừng quá mình liền móc tiền ra đưa để trả ơn thì người bạn ấy nhất quyết không nhận. Mình hỏi thăm thì biết là bạn ấy tên Dũng, quê ở Daklak. mình cám ơn rối rít rồi cả 2 cùng tản ra ai về nhà nấy. Vài hôm sau người bạn ấy còn gọi điện hỏi thăm mình, 2 anh em có nói chuyện vài lần, nhưng sau đó mình bị mất điện toại cho nên mất luôn số liên lạc luôn. Chắc người bạn ấy cũng ngại không muốn làm phiền nên cũng không liên lạc lại với mình.
    Đúng là trên đời còn rất nhiều người tốt anh em à.
     
  11. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    từng bị mất bóp ngày 2-9-2009. 1 tháng rưởi sau có em công nhân gọi dt về nhà mình số dt bàn.trong bóp mình có cái sim rác mình lưu My family.
    mất bóp chạy đi làm giấy tờ lại và thi bằng lái lại đuối luôn. trả có hơi muộn vì lúc này mình đã làm lại hết từ giấy xe, cmnn thi bằng lái lại rồi. nhưng mình cũng rất biết ơn!
    có cái nhận dc giấy tờ và cái sim còn $$ thì bay rồi. bạn ấy nói nhặt dc bóp không có tiền. mình cũng nghĩ chắc thằng cờ hó nhặt bóp lấy hết tiền rồi vứt lại.
     
  12. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    bạn đó thích con trai nên nhiệt tình quá xá Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường?
     
  13. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ko lấy tiền tính lấy giao thông mà hông được.Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường? - 1
     
  14. Nhatcuong_mobile Thành Viên Cấp 1

    " Nhặt được của rơi, tạm thời đút túi" Nói đùa vậy thôi chứ nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người bị mất cái ví đó thì chúng ta sẽ biết mình nên làm gì!
     
  15. hamsteriuu Thành Viên Mới

    Có lần tui cũng bị mất ví cùng toàn bộ giấy tờ nên rất lao đao. Hiểu lắm. Ai mà bị rớt ví mà vô tay mình là sẽ trả lại. khổ sở lắm nên có chút cảm thông hjhj
     
  16. hamsteriuu Thành Viên Mới

    CHỌN MỐC LIKE ĐẸP - TIỆN TAY RƯỚC QUÀ
    Dễ dàng nhận quà tặng trị giá 1.000.000đ.
    1. Nội dung:
    Mỗi người chọn cho mình con số may mắn rồi gửi tham gia dưới ngay bài viết này. Sau khi kết thúc mỗi đợt, Ban tổ chức sẽ công bố con số may mắn và tiến hành trao thưởng cho người đã chọn con số may mắn đó.
    2. Thời gian:
    Đợt 1: 20/04/2015 đến 23h59' ngày 04/05/2015.
    Mini game MỐC LIKE ĐẸP diễn ra trong 10 đợt, mỗi đợt tương ứng với 1 người đoạt giải = 1 phần quá trị giá 1.000.000đ.
    Mỗi đợt trung bình kéo dài 2 tuần tham gia để chọn ra người đã chọn con số may mắn đó. Kết thúc đợt 1, Ban tốc chức sẽ tiếp tục tổ chức đợt 2 cho đến khi hết 10 phần quà tương ứng với 10 đợt.
    3. Hướng dẫn tham gia:
    - Bước 1: Like fanpage #4TRY (facebook.com/vn4try) và share bài viết này lên tường facebook của mình.
    - Bước 2: Bình luận dưới bài viết này con số bất kỳ mà bạn xem là đẹp.
    Ví dụ: bạn thích số 8.584 thì cứ bình luận dưới bài viết này: "Mốc like đẹp: 8.584".
    - Bước 3: Kết thúc thời gian của mỗi đợt, ban tổ chức sẽ công số con số may mắn và tiến hành trao thưởng cho người đã chọn con số may mắn đó.
    4. Phần thưởng:
    phần quà trị giá 1.000.000đ. Vậy, phần quà trị giá 1.000.000đ bao gồm:
    - Bộ dưỡng thể trà xanh The Face Shop (Greentea & Grape Body Set) bao gồm:
    + Sữa tắm trà xanh (150ml)
    + Kem dưỡng thể trà xanh (150ml)
    + Kem dưỡng thể và tay nho xanh (100ml)

    - 10 mặt nạ The Face Shop


     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh có thằng bẹn hôm bữa gặp nó, nó kể nhặt được 10 củ rơi trong chợ. Dcm, bình thường thằng ôn xoen xoét, nhặt được của rơi đút ngay vào túi. Thế đé0 nào ông thần kinh lại đem đi nộp công an. Bị chửi thì nó viện hết lý do này nọ để bào chữa cho hành động ngu xuẩn của nó. Có 1001 lẻ lý do để nhân đạo nào là người ta nghèo , lấy của họ thương họ chết đi được, chẳng may có thằng nào thấy mình nhặt được, ô danh mình mất ...

    Ôi giời ơi, phải nhất quán quan niệm mình không ăn thằng khác ăn, trả lại cho người ta rồi người ta lại bị đứa khác lừa thôi . chi bằng ta cầm lấy tiêu dùng, coi như kích cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà.
    =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/4/15
  18. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    tiền lụm đc đa số là xui xẻo :go:
     
  19. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường? ở Sài Gòn cũng gặp nhiều bạn nữ tốt, cố gắng chạy theo mình nói kéo balo, rớt tiền... một lần 1 cô gái kia chạy theo nói mình rớt tiền vì mình móc điện thoại ra nó rớt hehe cô ấy đuổi theo mình báo mình rớt tiền, lúc đó mình không biết mình rớt nên không biết gì hết trơn... tới cơ quan mới biết mình mất 58k .. Và vài lần được mấy cô gái xinh đẹp kêu giọng rất ngọt.... Anh gì ơi kéo balo lại kìa..... lúc đó tưởng đâu kêu ai quay qua quay lại mới biết mình... Bạn sẽ làm gì nếu đứng trước 1 ví tiền đầy căng được đánh rơi ngoài đường? - 1 những lần đó chỉ gật đầu chào thôi chứ không nói được lời cảm ơn nữa haizz vì dừng xe lại kéo balo lên lần sau đuổi theo xin sdt luôn post lên cho có cơ sở.