Sang Nepal học hỏi kinh nghiệm ứng phó với động đất, đoàn 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã gặp thảm họa thật xảy ra. Trưa 28/4, đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mắc kẹt ở Nepal do động đất đã về đến sân bay Nội Bài an toàn. Đoàn sang đây từ ngày 19/4 để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal. Họ dự định về nước hôm 26/4 nhưng bị mắc kẹt lại do trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển đất nước này một ngày trước đó. Anh Duy chia sẻ, dù ở cách tâm chấn hơn 70 km nhưng mọi người cảm nhận rất rõ ràng. Ảnh: Giang Huy. Mệt mỏi sau chặng bay dài, anh Nguyễn Xuân Duy, 43 tuổi, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam cho biết "Đúng lúc Hội chữ thập đỏ Nepal định dẫn các thành viên đi xem diễn tập ứng phó động đất thì thảm họa xảy ra thật. Cả đoàn từ người quan sát trở thành diễn viên thực hành và thoát chết trong gang tấc". link http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nhom-nguoi-viet-dau-tien-roi-nepal-an-toan-3207397.html Những comment hài hước
Học gì mà ko chịu thực hành. Phải ở lại xem ứng cứu xử lý sau động đất chứ . Vậy thì ở nhà lên mạng học cũng đc
Các bác cứ chửi, những người đc đi học toàn lãnh đạo chứ có phải là người CTD chính đâu, chủ yếu là đi du lịch , nên về sớm là thượng sách
hehehe ... về rồi là bắt đầu nổ banh nhà lầu lun nè ^_^. Nhưng vậy mà hay, không biết có áp dụng được gì cho dân mình không nữa.
Ng nhật quá thấm thía nỗi đau động đất và sóng thần rồi anh .còn ng vn đã bao giờ trãi qua đâu . được qua đó du lịch .ai dè bị động đất thiệt thì bỏ chuyến du lịch gấp
Tư tưởng của các anh các chú nhà ta là thế, chú trọng lợi ích nhóm chứ không quan tâm lợi ích cộng đồng. Nên việc bỏ chạy khi động đất diễn ra là điều dễ hiểu. Và chẳng may khi chiến tranh nổ ra, chắc các pác cũng biết những ai sẽ đào thoát đầu tiên.