Vô tình thấy bài này trên vnexpress,thấy góc nhìn khá mới mẻ và hay,bấy lâu nay ta nhầm lẫn giữa trường giỏi và nơi tập trung tinh hoa,mình cũng đồng ý với ý tác giả,anh em thì sao http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/loi-thach-do-voi-truong-chuyen-3184099.html
Bài viết quá hay! Nền giáo dục XHCN đang trượt dốc không phanh cũng bởi các trường công lập chỉ coi trọng thành tích riêng lẻ chứ chưa thực sự làm công tác giáo dục cho sự phát triển của cộng đồng. Nếu có đủ điều kiện, tôi dám chắc là các ông bố bà mẹ sẽ đưa con mình vào các ngôi trường quốc tế, nơi mà sự phát triển kỹ năng của các em là mục tiêu hàng đầu.
bởi,chỉ tập trung học sinh giỏi vào 1 chỗ mà tự hào mình trường giỏi là bậy hehe,giỏi là mài sắt ra kim ,chứ bản thân đã là kim thì cần gì mài
Bài viết cũng khá hay nhưng mình thấy có những điểm như sau: - Bạn đã từng đi dạy, và đã gặp những học sinh "lỳ", nói kiểu gì cũng ko nghe, không chịu học hành chưa?-> khi đó Bạn sẽ dạy chúng ra sao? Bạn sẽ rất mất thời gian, đầu óc để cảm hóa, để truyền đạt & dần dần sẽ ít chuyên tâm hơn vào việc phát triển các kiến thức mới, cao cho các học sinh giỏi khác. Nếu bạn là thầy cho 1 nhóm các học sinh có trình độ ngang ngang nhau, đều khá giỏi, đều chí thú học tập thì tất cả sẽ cùng nhau học hỏi, cùng tiến lên. Đó là đứng trên khía cạnh Giáo Viên. Còn học sinh thì sao? Theo mình, nếu được học tập với những người giỏi, những đầu óc luôn cố gắng thì sẽ vui & kích thích hơn nhiều. - Việc thi cử để tuyển chọn hoàn toàn hợp lý vì nếu Bạn đã giỏi, có tư duy thì không cần phải gia cảnh, phải giàu có thì mới vào được các trường chuyên nhé. Không thiếu các Em gia đình nghèo khó, không cần học thêm, học bớt, từng học các trường thuộc dạng "level thấp" nhưng vẫn thi vào được các trường chuyên. Bởi vì các Em đó rất chịu khó học tập, có định hướng rõ ràng. Thêm nữa, nếu Bạn để ý, các Em học tốt thông thường sẽ ít "quậy" hơn, Bạn bè sẽ là những người ham học hơn ham chơi. - Các trường phổ thông quốc tế khi chiêu sinh từ nhập cư, từ quốc tế có thể do nhiều nguyên nhân mà không tổ chức thi được: ví dụ chi phí, các học viên là quốc tế( ở xa), các trường này không phải là trường dành cho các học sinh giỏi, ưu tú (mình không nói là ko có)... - Nói đến sự công bằng: Xã Hội này cũng khá công bằng đó Bạn. Không kể đến các chiêu trò, các kế thừa nhé. Khi Bạn thực sự có khả năng & làm việc với toàn tâm, toàn ý, luôn cầu tiến, không quá ảo tưởng sức mạnh thì cũng không quá khó để đạt được mục tiêu (biết đặt mục tiêu vừa phải, ngắn, trung & dài hạn nhé). @Dâu-Tây: Cái này vĩ mô quá, khó đánh giá được. Mình chỉ công nhận là giáo dục Đại Học đang không theo kịp xu hướng thế giới (một số ngành - CNTT chẳng hạn).