Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi what see???, 6/5/15.

ID Topic : 8044067
Ngày đăng:
6/5/15 lúc 09:01
  1. VIP SIM Banned

    Đàn ông có vợ có con rồi như y chang con đàn bà . Ko chỉ riêng mình thớt mà cả bản thân em cũng thế . Hôm trước có người chửi em là " con đàn bà " vì chu toàn việc nhà cửa , con cái ... Giờ thấy thớt mở topic thế này và ngẫm nghĩ lại cũng đúng :snicker:

    p/s: Mà kệ mịa nó đi thớt ơi , lo cho lắm tắm cũng ở truồng . Giờ là em éo thèm lo nữa đâu , ai mần chi mặc kệ ai , éo quan tâm là éo quan tâm . Giờ em tập sống như thế cho đời bớt khổ , biết nhiều thấy nhiều thì khổ nhiều .
     
  2. ChaosEntity Thành Viên Cấp 1

    Bác ko biết thuật đắc nhân tâm và kỹ năng mềm về thuyết phục lòng người!

    + Tình huống như trên là kết quả của việc ko chỉ riêng gần đây. Đảm bảo bố mẹ bạn đối xử với bạn như vậy là do những việc đã xảy ra từ trước. Đây chỉ là tình huống thuận chiều theo sóng những việc trước đây.

    + Do những sự việc xảy ra bác ko xử lý luôn mà cứ để mọi việc lập lại riết thành thói quen nên bây giờ trở thành khó xử lý.

    + Hướng giải quyết bây giờ ko phải là làm sao sống hòa thuận chứ ko phải đuổi bé ấy ra.

    Hix những tình huống xử lý mềm mỏng, thuyết phục người khác như bố mẹ, em dâu.... rất tiếc là em ko chỉ tận tình cho bác đc vì cái này ko phải nói là đc, tùy vào người, tính cách, tình huống....
     
  3. what see??? Thành Viên Cấp 4

    bác nói cũng có lý.
    1. Đúng là nhiều khi e xử lý tình huống ko tốt. Mẹ e còn phải nói: ko biết nó có phải con bố mày ko mà bố mày ghét nó thế. và bố e công nhận là rất ghét e.
    2. E thấy việc lặp đi lặp lại nhiều e mới nói. Như vậy còn bị nói hay để ý
    3. Sống hòa thuận với nó chắc là khó rồi bác ơi. 1 người ko có ý thức, nhắc nhở rồi mà vẫn cứ cố làm thì e ko còn gì để nói. Nó cũng 25t chứ bé bỏng gì đâu. trên gác nóng quá 2 đứa nó xuống dưới nằm mà con nhỏ mặc váy nằm dưới nhà, cách đó 3m thì bố e nằm coi TV thì hỏi ý thức của nó ở đâu.

    Đúng là e ko giỏi chịu đựng và cũng ko giỏi thuyết phục. Thanks ý kiến của bác.
     
  4. ChaosEntity Thành Viên Cấp 1

    Vậy thì câu trả lời ngay từ đầu bác đã có rồi. Không cần phải hơi anh em đâu!

    ^^! bác chỉ ức chế quá lên đây đây giải tỏa thôi. Mong là bác sẽ đc khuây khỏa.

    Nhưng bác đi như vậy là bác thua rồi. Vẫn ấm ức lắm!

    Mềm mỏng ko đc thì cứng rắn.

    Trc khi đi bác làm lớn chuyện 1 lần cho xong (tính em nó vậy cái gì ra cái đó, chứ ko giữa giữa chừng chừng đc).

    Bác thẳng thắng phê bình góp ý em trai và con bé đó. Nói phải sống sao cho phải đạo. Ở nhà bố mẹ ko biết dạy con thì ra đời vẫn phải học phép lịch sự. Nói thẳng đây là góp ý chân thành để sau này em nó khá hơn.

    Nếu nó làm theo sẽ khá hơn thật và sau này sẽ thầm cảm ơn bạn đó!


    Và bác ra đi không phải chỉ vì riêng con bé đó. Vì ở nhà này áp lực quá... nên phải ra đi.

    haha. ngu kiến chút cho vui thôi ^^!
     
  5. Sơmi Nhật Bản Thành Viên Bạch Kim

    Đôi lúc ra ngoài sống còn thoải mái hơn và có nhiều chí hướng cho bác phát triển hơn ạ
     
  6. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Cười lên cho đời thêm vui đi em trai ! Chuyện thực hư gia đình của em như thế nào thì anh em 5s kg biết chính xác ! Nếu bây giờ em dọn ra riêng thì em bị thiệt thòi sau này khi chia tài sản, nếu em muốn ra riêng luôn thì xin luôn phần tiền của ba mẹ định xây căn phòng đó cho mình , rồi lấy số tiền đó mua căn nhà siêu nhỏ mà ở cho tình cảm ... Sau này kg đụng chạm với anh em trong nha.
     
  7. what see??? Thành Viên Cấp 4

    bác nói quá đúng. E nói chuyện với a cả cũng nói đi là thua nó. Nhưng bố mẹ e bênh nó quá và bố e đã ghét e rồi thì càng ở càng thêm nhiều rắc rối. nếu ko có nó chưa chắc e đi nhưng mấy chuyện kia đã đủ làm e đau đầu giờ thêm nó nữa làm giọt nước tràn ly, quá sức chịu đựng của e. Bố mẹ e ko dám nói nó mà e nói thì bênh nên e ko nên nói là hay nhất. Còn e đi mà nó chọt chẹt ý kiến gì thì e mới nói. tính e nóng mới nói hết chứ bình thường e chẳng nói.
    thanks a trai. vợ e cũng nghĩ vậy
    Vợ e nói chỉ cần 100tr thôi là ko cần gì nữa. Nhưng chuyện đó là điều ko thể. Bố e là 1 người cực kỳ gia trưởng. tuyên bố 1 câu: tao ko bao giờ sai, tao ko bao giờ xin lỗi ai. Thanks a trai
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  8. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    với 2 tr bác có thể mướn được 1 cái phòng trọ bao gồm cả điện nước luôn rồi mà, có gì khó, mình cũng mơi ra ở riêng đây, tuy cực xíu nhưng được cái thoải mái
     
  9. 2Tech-Fashion Thành Viên Cấp 3

    Theo mình nghỉ nếu vợ chồng có khả năng thì ra ở riêng cho khỏe. Người ta nói bao nhiu cũng đủ bao nhiêu cũng thiếu. Tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng thôi.

    Còn khó khăn quá thì nói chuyện thẳng thắng với thằng em xem sao. Chỉ là nói chuyện cho nó hiểu ko nên tranh cãi thì mọi chuyện sẽ rắc rối thêm... mình nghĩ chắc ae bạn ko thân với nhau nên mới zậy

    Chúc bác thành công
     
  10. cvchanh Thành Viên Bạch Kim

    Ko phải vào SG lâu quá nên mềm, mà do ngày càng lớn tuổi,va chạm nhiều nên suy nghĩ càng chính chắn,chửng chạc hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  11. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Lương 5tr5? Vợ bác có đi làm không?
    Nếu không thì em xin can.
    Như em ở với con em gái ở quận 7, phòng trọ trên lầu mà tiền phòng + điện nước mạng cũng vào khoảng 2tr2 rồi. Tiền ăn uống tiền điện thoại, linh tinh nữa chắc 2 anh em vào khoảng 3 - 4tr ( hay ăn ngoài thì lên cao hơn )... Hàng tháng ít nhất cũng 5 6tr... Chưa kể phòng trọ nóng như nung...
    Hai vợ chồng bác xem như bằng anh em em thì còn con bé nữa...
    Mà tính bác với ông cụ ở xa gia đình sẽ càng xa cách thêm thôi Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic Được cơ hội cho người ngoài chen vào vị trí đó...
    Nói chung cứ bình tĩnh lại. 3 4 tháng đó có khi ở trọ còn khổ hơn ở nhà đó.
    Giờ bớt thời gian ở nhà lại, cứ rãnh thì dẫn vợ con ra siêu thị hay đâu đó mát mẻ chơi, tối về ngủ thôi ^^
    Còn về con bé kia thì bác nhắc nhở nó ý thức để đồ đạc lại đi. Chứ còn chuyện sinh hoạt phí bác cũng không phải lo cho nó nên không nói được đâu.
    P/S: Em chém tí
    Hay tại như vậy nên ông cụ mới bênh con nhỏ Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  12. Mr TA Thành Viên Cấp 4

    thánh thương người là đây
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nguyên tắc trong gia đình có nhiều thành phần cũng giống như quản lý trong 1 cty:

    ai làm ai thì có trách nhiệm với người đó

    VD:
    Bạn có trách nhiệm với vợ bạn
    Em bạn có trách nhiệm với vợ nó

    Ông già chồng không nên hiềm khích với con dâu vì rất có thể con dâu nó nói: "ông ấy dê tao hoài tao không chịu nên ông ấy ghét tao".... (vụ này các cụ ta đã kinh ngiệm từ lâu), chính vì như thế trách nhiệm dậy bảo con dâu thuộc về pà già chồng

    Và việc nói con bé kia thuộc về thằng em bạn, bạn có trách nhiệm lựa lời nói với em trai bạn, bạn nói thẳng với con bé kia kiểu gì cũng có ngày to chuyện và không chừng huynh đệ tương tàn, chị em bạn dâu có chuyện... đừng có suy nghĩ phải cưới hỏi, phải có giấy tờ... bọn nó cứ huých nhau và ở chung với nhau coi như vợ chồng vì huých nhau thì khó chứ ba thứ giấy tờ đó tự ra phường làm 1 phút 30 giây xong.

    Việc làm cha làm mẹ chỉ cần con mình khỏe mạnh, lằn lặn là ok, còn việc khác có thể điều chỉnh được...

    Bạn thấy con người ta liệt, hay dị tật.... nhìn lại con mình không bị như vậy là mình có phước lắm rồi... đừng đòi hỏi con mình phải là ông to bà nhỏ, phải kiếm được nhiều tiền hay học giỏi... chính vì điều ấy mà ba mẹ bạn chưa nói đến em trai bạn và bạn cứ tưởng họ thế này, thế kia... bênh em bạn...

    Bạn có con, có vợ và bạn thương con thương vợ mình nhưng không thấy được người khác, chính vì thế nhà có chuyện và sự việc như bạn post bài trên đó cũng là nguyên nhân 1 phần ở bạn mà ra
     
  14. hotsummerboy Thành Viên Cấp 2

    Mình cũng bênh vợ mình, khi bx sinh con mình cũng ra ở phòng riêng(vẫn chung nhà) cho bx thoải mái. Nhưng con em với bà già vẫn kiếm chuyện này nọ suốt, thương vợ con nên mình cắn răng bỏ nhà ra mua nhà khác trong hẻm sâu dù mình ở nông thôn mà nhà có 2 cái / ngang có 4m thôi. Trong khi nếu chịu đựng thêm vài năm mình sẽ dc hưởng miếng đất bán chắc dc 6-700 tr. Chờ nửa chắc vợ con mình khổ lắm nên thôi, nói thật lòng ra riêng rồi tình cảm mẹ con sứt mẽ tột độ
     
  15. Mr_hehe Thành Viên Cấp 3

    In offset: tờ rơi, brochure, catalogue, folder, bao bì giấy,...
    Giá cực kỳ cạnh tranh. 0989 486 426

    In chất lượng không? hôm nào nói Cty ủng hộ cho.

    p/s: Lương bạn vậy ra ngoài không đủ sống đâu huống gì còn có con nhỏ nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  16. what see??? Thành Viên Cấp 4

    e tính mướn phòng 1tr5, thêm điện nước chắc cũng 2tr. Biết là cực thân nhưng sẽ ko cực đầu óc nữa. Vợ e ủng hộ ra riêng lâu lắm rồi.
    thanks bác. Ae e hiếm khi nói chuyện với nhau lắm. biết là khó khăn nhưng chắc e cũng ráng.
    con khó quá nên vợ e chưa thể đi làm đc. nếu cộng tất cả các khoản chắc đc 7tr bác ạ. E biết ra riêng thì ít nhiều bố e sẽ kiếm chuyện lúc say sỉn nhưng thà vậy còn hơn. Con mắm kia là 1 trong nhiều lý do e ra riêng. Nhưng thấy vợ ở nhà mà ngày nào cũng rụt rè, làm cái gì cũng sợ sệt e thương lắm. Sinh con xong vợ e yếu hẳn, có thể bị trầm cảm sau sinh rồi.
    dạ e biết ra riêng tình cảm ít nhiều sứt mẻ mà càng ở thì càng phải chịu đựng. Con nghịch quá sơ ý ko coi kỹ cũng bị chửi, con chơi đêm quá cũng bị chửi, ... Vợ e thì e ko bênh hoàn toàn, cái gì đúng thì e lên tiếng còn ko e nói vợ e.

    đảm bảo chất lượng tốt. nếu đc a ủng hộ, e có hoa hồng mà a cũng có. Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic - 2
     
  17. huyvinhauto Banned

    KLQ chứ em cũng vừa phát bệnh Rồi loạn tiền đình được 10 ngày.
    Từ 1 thằng trâu bò loay hoay đủ thứ việc 1 ngày giờ động tí là đầu óc rối tung rối mù như đồng hồ quả lắc, 2 con mắt muốn nhảy khỏi vị trí.
    Tội cho vợ của bác! Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic(

    Còn chuyện gia đình bác thì em mạn phép có ý kiến:
    Như bác trên kia đã nói, thu nhập của bác 5.5 triệu/tháng, Vợ bác chắc vẫn đang ở nhà trông con thì tốt hết em khuyên bác ráng mà ở, làm ngơ hết đi, khỏi bận tâm. Thời gian rảnh rỗi 2 vợ chồng bế con đi hóng mát, tối về ngủ, sáng đi làm là vừa.


    Hơn nữa đã ra mướn phòng trọ riêng thì khi xây nhà xong, quay về hẳn sẽ rất khó khăn, chưa kể lúc đó ông già còn kiếm chuyện, viện lý do đó mà coi khinh, nói nặng nhẹ các kiểu. Lúc đó ở còn khó hơn
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  18. what see??? Thành Viên Cấp 4

    bố e ko nói tới con kia thôi chứ chửi thẳng, đuổi thẳng vợ e luôn.

    E nói mẹ e bênh con kia cũng có lý do đó ạ. từ đầu nó chưa tới mẹ e nói con gái e: đồ lót nữ thì nên giặt tay chứ để giặt chung coi kỳ lắm. Vậy mà nó về mẹ e nói nó 1,2 lần ko đc quay qua nói e: đồ vợ con mày ko giặt chung thì kệ nó đi nói nó làm gì.

    Còn con e thì ko phải hơn người khác gì nhưng e muốn nó luôn khỏe mạnh, ko bệnh tật gì là e vui lắm rồi. Con này làm ảnh hưởng tới giấc ngủ con e nên e phải ý kiến chứ.
    vợ e bị trước tết rồi. chữa trị tới giờ vẫn chưa hết (và ko biết bao giờ mới hết), bác sĩ nói 1 phần do tâm lý, 1 phần do kiệt sức (con khó) nên e ra riêng cũng để tâm lý vợ e tốt hơn. E nói vợ e ở nhà làm ngơ hết đi. nhưng ông già nhậu về hay bới móc, kiếm chuyện mà mỗi lần vậy mặt vợ e cứ tái mét, sợ lắm. Mắc vệ sinh mà cũng ko dám mở cửa ra ngoài luôn đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  19. Diệt_Mối_Tận_Gốc Thành Viên Mới

    Ở chung được với gia đình thì nhiều thứ đỡ phải lo, chứ ra ngoài thì nhiêu đó vc với 1 đứa con ở cũng rất khó khăn. Vấn đề ở đây chủ yếu là do cách sống của gia đình bạn, bố mẹ, con cái, anh em... không được hòa thuận nên mới vậy. Mà đã có hiềm khích rồi thì không thể nào ở mãi chung mái nhà, suốt ngày nhìn nhau thì cục tức với ức chế càng tăng, tình cảm cũng vì thế mà dần mất. Lựa chọn là ở bạn, và lựa chọn nào cũng đều có 2 mặt tích cực và tiêu cực cả, hãy sáng suốt hơn với lựa chọn của mình bạn nhé.
     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Phải nói là nhà bạn có vẻ hơi bị nhu nhược, nhà của mình mà để cho người ngoài vào ở rồi làm loạn cỡ đó mà còn cắn răng chịu đựng. Mình đọc qua mà cũng buồn thay...