Tìm kiếm bài viết theo id

Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi what see???, 6/5/15.

ID Topic : 8044067
Ngày đăng:
6/5/15 lúc 09:01
  1. phamthibichvan Thành Viên Cấp 5

    Ra ngoài thuê trọ cũng được bạn ạ,nhường nhịn cũng có giới hạn,không có gì quý hơn độc lập tự do.em cũng muốn bay ra ngoài ở trọ phá cho thoải mái mà khổ nỗi ba mẹ em ko cho!
     
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Giang hồ có câu: nghèo là 1 cái tội

    Vụ quần lót Mẹ bạn nói đúng đó vì chỗ ấy thường nhiễm nấm, trùng và nhiều thứ lây nhiễm khác.... nếu chơi cái máy giặt panasonic 5500 hấp nóng, khử mùi, diệt khuẩn coi như giải quyết được vụ này.

    Còn sức khỏe Vợ bạn ở topic trước tết thì nên làm như thế này: coi lại không khí chỗ đó có bị ô nhiễm, ẩm hay khô, có thiếu o xy không? có bị nấm mốc không.... coi lại nhiệt độ phòng ngủ, coi lại nước uống, thức ăn vì mấy thứ này ảnh hưởng tới sức khỏe. Tới dungcj sẽ bán nhiều loại máy Nhật để giải quyết mấy thứ trên nhưng nhiều tiền dữ lắm bạn ko kham nổi đâu.

    Lúc rảnh thử cho vợ con đi dalat nghỉ 1 tuần xem sức khỏe có tiến triển ko vì tới chỗ ấy có khí hậu tốt, không khí trong lành (biết đi rẻ rề à)

    Gia đình anh em khi chưa có vợ con quan hệ nó khác, khi có vợ con quan hệ nó khác trước nhiều lắm nên ăn nói phải cẩn thận. Đâu bỗng dưng các cụ ta có câu: "giầu cha giầu mẹ thì ham, giầu anh giầu chị ai làm người ấy ăn"

    Mỗi người nhường nhau 1 chút để mà sống, không sống được mà ra riêng nếu không có tiền nó còn thê thảm hơn vì 1 tháng phải vài chai thuê nhà, thích thì cho ở, không thích thì đuổi, chủ nhà làm nhiều thứ đè đầu cưỡi cổ bạn còn gấp chục lần ở nhà như bây giờ.... lúc ấy vợ con bạn ai coi, khi có chuyện ốm đau ai lo khi bạn đang đi làm?.... có nhiều tiền thì như bác hồ nói: "không có gì quí hơn độc lập tự do". dungcj có nhà riêng từ năm 1990 cho tới nay nên biết rất rõ thế nào là sống chung và thế nào là sống riêng
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  3. nhan_sport Thành Viên Cấp 4

    Tất cả cũng do không có tiền , cố gắng cày đi b ơi . Giờ cũng lớn rồi tự quyết định cs của mình đi . Khi nào có tiền thì lời nói của b lớn hơn liền
     
  4. what see??? Thành Viên Cấp 4

    thanks a. Quyết định ra ngoài với e cũng khó khăn lắm nhưng đành phải chịu.
    Chỉ có mình e ý kiến đó bác vì đụng phải lợi ích của e. Chính xác là bố mẹ e nhu nhược quá. E nói: sao cho nó ở trong nhà khi chưa cưới hỏi, ngta cười cho thì sao. Mẹ e nói bố mày cho ở tao ko biết.
    chính vì cái này nên mình mới phải ra ngoài. :still_dreaming:
    đúng là nghèo là 1 cái tội. E ko muốn gì cao sang chỉ cần 2 vợ chồng, đứa con khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi. E hiểu đc ra riêng cũng cực lắm vì ít tiền nhưng có thể lúc đó vợ e thoải mái đầu óc mà hết bệnh thì e cũng cam.

    Thanks a
    giờ đủ ăn là mừng rồi bác ạ. E làm công ăn lương mà cái nghề của e cũng khó tiến đc. Chỉ mong kiếm nghề tay trái kiếm thêm chút sữa là vui rồi
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/15
  5. Vechai3 Thành Viên Cấp 5

    Thế mới biết, câu ngày xưa "cha mẹ nào mà không thương con" bây giờ đã lỗi thời rồi :burn_joss_stick:
     
  6. Puka1155 Hàng Xách Tay

    Tự tin đi bạn, cái làm mình lo lắng, sợ hãi thì càng phải đối đầu với nó, vượt qua được rồi sẽ thấy mọi thứ nó bình thường, đương nhiên để vượt qua là cả 1 con đường dài, khó khăn phía trước, điều đầu tiên bạn nên làm là "thuận vợ, thuận chồng". Hai vợ chồng nói chuyện, tính toán, vạch ra mục tiêu ngắn hạn rõ ràng cho gia đình nhỏ của mình, tôi tin mọi chuyện sẽ tươi sáng.

    Tôi ngay lúc này cũng đang đối mặt với chính bản thân mình. Điều duy nhất khiến tôi trụ vững qua những lúc khó khăn đó là phải cố gắng, cố gắng thật sự chứ không chỉ là suy nghĩ "mình sẽ cố gắng".
     
  7. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    rút cục chú cũng ra riêng mà chú cứ khuyên người ta sống chung với lũ là sao hè?
     
  8. ZUZZU Thành Viên Bạch Kim

    sống chung gia đình cùng nhiều thế hệ thì phải chịu đựng thôi bác ơi, mỗi người nhịn một chút. Còn không chịu được thì ra thuê nhà riêng ở cho thoải mái bác ơi. Con chim khi đủ lông đủ cánh phải tự rời tổ của mình mà làm cái tổ mới
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/5/15
  9. jam Thành Viên Cấp 5

    Ý kiến riêng của mình thôi, chủ topic tham khảo nha:
    Theo như lời bạn nói, gia đình bạn gốc Bắc và bố bạn thì rất bảo thủ, bố bạn ko thích bạn, vì vậy theo mình nghĩ bạn sẽ khó thay đổi dc suy nghĩ của mọi người trong gia đình, do đó bạn nên tự thân vận động thôi, tự phai đứng trên đôi chân mình, phải nỗ lực 200%-300% thêm nữa để lo cho gia đình nhỏ của bạn.
    TH1: ở lai gia đình, dẹp hết những suy tư đi, đừng buồn phiền chuyện con mắm đó nữa, tìm cách né hết đi, bản thân con mắm đó sống k ý tứ, thì lâu dần nó sẽ tự khiến mọi người khó chịu, giờ gia đình k ủng hộ bạn, bạn cứ càng nói thì họ càng ko nghe đâu. Dẹp hết ưu phiền để sống đi bạn
    TH2: Ra riêng, ra riêng xác định trước sẽ nhiều khó khăn, tuy nhiên cuộc sống sẽ thoải mái dễ chịu, bên cạnh đó cũng tốt cho vợ bạn. Bạn cố gắng tìm kiếm nhiều, để tìm dc chỗ ở tốt, tiện lợi, thoải mái cho gia đình bạn, dù rằng thời tiết giờ hơi nóng nhưng vẫn có những chỗ thoáng mát nên cũng k đến nỗi đâu bạn, cố gắng chút là được.

    Chúc bạn sớm vượt qua.
     
  10. yaourt102 Thành Viên Cấp 4

    em thấy khoảng 3tr là bác ở khỏe ra ngoài rồi,cố lên bác oi
     
  11. what see??? Thành Viên Cấp 4

    cám ơn những lời khuyên của ACE. E rất khó xử. e sẽ bàn với vợ e thật kỹ trước khi ra quyết định cuối cùng
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Cha mẹ anh em là người thân ruột thịt sống chết có nhau sao chú gọi họ là lũ?

    dungcj là người VN nhỏ tuổi nhất được cấp nhà (số 414 Lê Văn Sỹ) khi nhà nước cấp mình không ở sẽ dễ bị người khác vào chiếm (hồi đó là thương phế binh) chính vì thế 1 tháng sau khi được cấp đành lòng bỏ nhà Cha Mẹ ra ở riêng

    Cha Mẹ Anh Em là ruột thịt còn ở không nổi theo bạn người ngoài họ thương mình à? Thuê nhà mà ở 4 người phải trên 3 chai. Tối con khóc ảnh hưởng tới người khác là bị đuổi, vợ chồng cãi nhau... nói chung ngứa mắt là đuổi, tiền điện xác định 4k/kW... nói chung muốn tự do phải đánh đổi bằng tiền
     
  13. sirboducoscar Thành Viên Cấp 5

    ra ngoài ở cho gọn. Mướn cái phòng chắc tầm 2-3 mil, mà lương của bác thấp quá, kiếm gì làm thêm phụ tiền nhà vào
     
  14. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    bi kịch gia đình.Kiếm đại cái phòng 1tr5 ở đi chủ thớt
     
  15. anhtran_pc Thành Viên Cấp 2

    Buồn tâm sự: nhà tự nhiên có con mắm trời ơi vào làm e phải ra đi. hic góp ý đi. khi nào thấy thực sự ko dc nữa thì hãy ra ngoài sống. mình có a2 giàu kinh lắm nhưng keo thì ko nói ,ghét cái cứ đem của nhà cho thiên hạ lấy lòng. tiền thì cứ xin của mẹ lần vài triệu. Mà toàn tiền mình đưa ba mẹ thôi. Chán lắm..nhưng nghĩ cũg a e máu mủ cả . CS bjờ ngắn ngủi lắm...sống với nhau đó mà xa nhau lúc nào mình ko biết dc.
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nguyên nhân gia đình ko ủng hộ thằng thớt vì họ nghĩ chú mày đuổi khéo thằng em để mai mốt có cớ lấy căn nhà. Thế thôi.
     
  17. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Đọc thấy tình cảnh của bạn cũng éo le thiệt. Nói chung là lỗi là do con bé kia mặt dày quá, chưa cưới xin gì mà đã về nhà trai ở. Con gái như vậy thì không còn gì để nói rồi. Ba mẹ của bạn cũng dễ chứ gặp người khó là con bé đó ra đường lâu rồi. Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua hoàn cảnh éo le này !
     
  18. what see??? Thành Viên Cấp 4

    dạ thưa bác nhà e có tới 5ae nên e lấy căn nhà là điều ko có trong trí tưởng tượng của e nhé. Mà e là người bị bố ko ưa thì lý do gì ổng để nhà cho e. Ổng đuổi e đi mấy lần rồi. Muốn phán xét ng khác thì đọc cho kỹ.
    e cũng thấy nó mặt quá dày. Thà ra mướn phòng khuất mắt thì sao cũng đc. Còn đây ở nhà tiếp xúc bố mẹ anh em ngta mà ko biết ngại. Đã vậy còn ko biết điều nữa.
     
  19. vitconmd Banned

    kím 1 phòng nhỏ tầm 2tr-2,5tr hoặc 1 căn nhà nhỏ nhỏ tầm 4tr ở cho khỏe bác ah !! Chứ ở kiểu đó,có ngày ức chế,giết người luôn chứ chẳng chơi !!!
     
  20. x_power DOVE CLUB Thành viên BQT Super Moderator

    Trùi ui mình thích câu này của bố bạn ghê . Xin lỗi nếu đụng chạm chứ người nhà mình mà nói câu này là mình cho ăn nguyên cái ghế vô mặt liền éo cần biết chú bác cô dì thím con mẹ gì hết...
     

Tình hình diễn đàn

  1. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,040 (Thành viên: 2, Khách: 1,033, Robots: 5)