Chuyện bây giờ mới kể . Anh đã đứt đoạn gãy nhịp khi vừa biết em là nữ từ vài tháng trước rồi . Nhưng khi đó thời cơ chửa đến nên anh chửa dám phất cờ khởi nghĩa em à . Dù mấy núi anh cũng leo , mấy sông anh cũng lội , mấy đèo anh cũng qua . Thứ 7 cuối tuần này máu sẽ chảy về tim nhé em . Cơ mà em chỉ típ 0947809478 thôi nhé , tất cả còn lại đều là giả mạo .
Cái này là tình yêu chân thành xuất phát từ 2 con tim chứ ko có bậy bạ gì hết nhé anh trai . Có ai ép ai đâu mà gọi là bậy hở anh ???
Đi đâu xa trốn nóng cho mệt - Cứ vào phòng có máy lạnh 2 ngựa cởi hết đồ ra thì mát trời ông địa...l....ngay đó mà !
thì thế!! đường đến nhà e ko núi, ko sông, ko đèo...chỉ mỗi tội nhà e lắm chó thôi. a nhớ cẩn thận để đảm bảo dân số thế giới ko bị giảm nha a. hok lẽ ngày nào cũng thế đến hết mùa hè này ư??
Hỏng sao đâu em . Khi nào đi anh mua theo ít bã chó là ok ngay , em cứ yên tâm chờ anh đến . hihi chú ... đã lâu rồi con ko gặp chú , chắc cũng 2008 hay 2009 gì đó đến giờ chú nhĩ ??? Cái hôm đám cưới cháu gái của chú ở GV đến giờ . Chú dạo này vẫn khỏe chứ ? Hôm nào chú có xuống đây thì í ới con cafe nhé .
Nóng trong người thì mua hạt Ươi em bán về ngâm chung với đường phèn uống,thanh nhiệt,giải độc. Đảm bảo mát như gắn máy lạnh trong người,khỏi phải đi Đà Lạt cho xa xôi nguy hiểm
Tình yêu bất chấp tại km số 51 cộng với ít bả chó của thím Vip Sim sao rồi? Lâm li bi đát quá, hấp dẫn ly kỳ quá... Thím cập nhật tình hình cho anh em với nào, để biết ngày giờ mà đi viếng thím. hoho