Chuyện thật 100%, đã và đang diễn ra với hàng triệu dân Việt Nam Ra quán, mua và trả tiền dĩa cơm sườn. Chủ quán bưng ra dĩa cơm trắng nước mắm, đặt lên bàn bảo: Ăn đi, miếng sườn của anh bị chó tha mất rồi. Người bán không đá động gì đến chuyện trả lại tiền miếng sườn cho người mua. Và người mua cũng chấp nhận ăn mà không ý kiến gì? Mọi người nghĩ có lạ không?
Em đang nói tới mạng in tẹt nét. Xài gói cáp quang tháng hơn triệu bạc, mà nó chạy như rùa, mỗi lần như thế chỉ 1 câu: Do đứt cáp...là xong. Không 1 lời xin lỗi, không đá động tới chuyện sẽ hoàn tiền hay giảm tiền cho các tháng sau....
Nói ở đây cũng bằng thừa.Ai giải quyết?Muốn khiếu nại đòi hỏi quyền lợi thì phải LH trực tiếp với nhà mạng,còn ko thì đành chịu thôi.