Không biết diễn đàn này có nhiều người con , dâu , rể xứ Huế không nữa .hjhj ^^ . Nên em lập topic này để mọi người là con , là dâu , là rể xứ Huế thì vào điểm danh nha .hjhj . Vừa là nơi giao lưu , hỏi thăm . 888 ...hjhj Và tất nhiên cùng chào mừng tất cả mọi người có sự quan tâm đến mảnh đất Cố Đô ghé thăm topic này ạ ^^ .hjhj
bạn nữ nào người Huế cho làm wen với. ba mẹ mình đòi kiếm con dâu người Huế... mình gốc Bình Định, dân SG, SV thôi... ^^ kidding and not...
Keke ...mong một ngày bạn sẽ trở thành chàng rể xứ Huế . Ak mà bà chị dâu mình là người gốc BĐ đó ,hehe ^^
mần răng khôn có ai ở Huế hỉ ? mình tí nữa là làm rể ở Huế rồi . Ngày xưa mình có yêu 1 người con gái huế khi ra trường 2 đứa chia tay , lúc đó mình nghèo quá nên cô ấy chia tay để theo người giàu hơn mình vì có nhà ở sg , còn mình là 1 thằng sv mới ra trường ở nhà thuê nhà mướn nhiều lúc không có cơm mà ăn , có nhiều lúc thiếu tiền nhà trọ 5 đến 6 tháng mà chủ nhà trọ không đuổi , vì chủ nhà trọ có ý định gã con gái cho , nhưng mình cũng không cần vì lúc đó yêu em quá. vậy mà 8 năm trôi qua rồi . đến này cũng có nhà ở sg và hơn 10 phòng cho thuê , tự nhiên thấy nhớ em ở huế , nhớ đồi Thiên An , nhớ biển Thuận An , nhớ bánh canh cá lóc trong Thành Nội , nhớ Cao Lầu Mì trên đường Nguyễn Huệ ,nhớ quán ốc gần Nam Giao , nhớ quán cà phê Sầu Đông đối diện trường Quốc Học ....nhớ lắm , nhớ những giây phút ở quán Cheo Leo...nhớ những lần cầm tay em và những nụ hôn nồng thắm...biết giờ này em đã lấy chồng , cầu chúc em hạnh phúc .
.......và bây giờ chỉ biết rằng . Anh nhớ em :smile: Đều không ngờ bạn có nhiều kỉ niệm về đất Huế như thế .hjhj ^^ Em chọn xa anh , thì nhất định em phải sống hạnh phúc , vui vẻ . Anh không cho phép em sống trong cảnh buồn tủi . Còn anh sẽ mãi là thiên thần hộ mệnh của em . Anh sẽ luôn theo dõi em , bảo vệ em . :sad:
nhớ hồi học cấp 3 lúc tan trường đang ngồi uống nước 8 với mí người bạn thì có 1 chị xinh xinh giọng nói nhỏ nhẹ hỏi thăm đường rồi cảm ơn và đi ... nhưng chị có biết là hình ảnh ấy lỡn vỡn mãi trong đầu từ dáng người, giọng nói thướt tha làm sao ... bị hớp hồn hyhy chị í người huế.