Chẳng là sắp đến sinh nhật người yêu e, mà sắp tới e nó sắp phải đi du học xa nhà rồi. E vs bạn của nó tính làm 1 cái sinh nhật đặc biệt, bất ngờ cho e nó. Tính là đặt bàn trong phòng ở 1 quán ăn hay nhà hàng ( rẻ rẻ) nào đó nhưng tìm mãi k ra thông tin. Bác nào biết nhà hàng nào giới thiệu hộ e với, chi phí của e tầm 1 chai thôi. Với lại không biết nên chọn nhà hàng kiểu j, e tính là chọn BBQ, bác nào có ý tưởng phụ e với nhé, đa tạ các bác nhiều P/s: mấy bác có ý tưởng trang trí hay làm j độc đáo chỉ e luôn nhá :3
Có thể nhóm bạn lại ăn ở Lam Bô bên Nguyễn Đình Chính cũng ok đó ^^ tối qua mới ăn 4 đứa ăn 2 cái tá lả + 1 lẩu là ná thở
nghĩ lại tủi quá, từ nhỏ tới lớn có biết tổ chức SN là gì đâu lúc nhỏ nhà nghèo ko có ăn nói chi tới tổ chức sn lớn lên 1 chút đi học xa nhà phải dành dụm tiền bạc ăn xài chi tiêu để tiết kiệm, tới SN phải dấu bạn bè, sợ nó đòi tổ chức khi lập gia đình thì thấy già rồi, chả đú mấy trò tụi trẻ nữa, nếu thích thì kéo nhau vô quán, mà cái việc kéo vô quán nó diễn ra 3 ngày/ tuần nên chả thấy đặc biệt j
E cũng như bác thui bác ơi, nhưng năm nay là năm đầu quen nhau, mà e nó sắp đi xa ko biết khi nào về nên e mới hoành tráng 1 bữa..Bác có cao kiến chỗ nào ngon, yên tĩnh, phù hợp thì tư vấn e nha
nam bộ quán thẳng tiến, nằm phía sau sân khấu lan anh , bảo đảm sẽ không thất vọng , vừa sang vua ngon mà đồ lại rẻ , đi 2 người ăn no nê mà tầm 300k , lúc nào cũng có 1 nhóm chú hề tổ chức sinh nhật cho bàn nào có nhu cầu ( miễn phí)
Chi phí 1tr mà bác đòi nhà hàng rồi nào là trang trí thì hơi bị khó nhé . 1tr/2 người còn tàm tạm được , 1tr/nhóm bạn mà đi nhà hàng thì ở lại rửa chén nhé . Thôi kéo ra quán ăn nhỏ nhỏ mà ngon , đầy đủ bạn bè là vui rồi , chừa lại 3 xị 2 đứa thuê ks cho tỉnh bia rồi hãy về nhà ko thôi ba má la , chừa vài chục k mua ít cái bao thủ sẵn trong bóp phòng khi có chuyện ngoài ý muốn .
Bác cho chi tiết cụ thể xí đc k bác, nhóm e 5 ng thôi. Nhưng yêu cầu cái là có không gian riêng keot ông ào bác ak
Có triệu mà đi phòng riêng 5 người ở Nam bộ hả trời, chắc vào ăn gỏi củ hủ, rau luộc kho quẹt, cái lẩu, uống nước suối rồi đi về quá. Tầm tiền này mà ngồi phòng riêng khó tìm lắm bạn ơi!
Ờ , anh hứa 1 ngày đẹp trời sẽ đi trốn nắng cùng em và ko để ba má la đâu , mấy nay hơi bận quá nên chưa thu xếp gặp em đc .