nếu như được chọn giữa 1 người vợ rất đẹp đảm đang iu thương mình nhưng nghèo , và 1 người vợ xấu nhưng có tiền nhưng tình cảm thì 50/50 thì các bác chọn ai ?? cmt thật lòng nha mấy bác
Hỏi ké: - 1 cô đang định cư Mỹ, còn sinh viên, vẫn đang ở với gia đình. - 1 cô ở Việt Nam, nhà cửa Sài Gòn ổn định. Chọn ai
Nếu chú là thằng giỏi thì chú nhất định phải lấy một con hàng thật đẹp về cho sáng sủa nhà cửa, cho ba má nở mày nở mẹt. Vợ đẹp mình có tiền thì số 1 rồi, vợ vụng về thì mướn osin là xong chứ vợ xấu chúng nó đến nhà lại ko biết cất cái mặt vào đâu. Trong trường hợp chú chủ topic thuộc dạng phò, trân thành khuyên chú ôm lấy con bé giò ngắn , lưng dài, ngực lép. Đổi lại chú sẽ nhận được sự đảm đang tần tảo và tri thức từ nó.
Đừng ham vợ đẹp nhé, không nghe câu vợ đẹp là vợ của người ta à. Lúc mới lấy về thì nó còn đảm đang, lo chồng con, nhưng sau 1 thời gian cực khổ vì chồng cũng nghèo mà chung quanh toàn những thằng giàu có đểu cán dụ dỗ thì cũng có ngày em từ giã anh chồng nghèo để đi với đại gia thôi, mặc dù biết đại gia không bền nhưng vì có nhiều ...... TIỀN. Nói tóm lại là bây giờ không tin nổi phụ nữ nào cả nếu chỉ nhìn bề ngoài.
Comment thật lòng nhe: topic xàm xàm bá láp. Không ai có thể quyết định cuộc đời thay ta cả! Nhưng con trai mà suy tính kiểu đấy thì đừng trách bọn con gái bây giờ.
Theo như chủ thớt yêu cầu thì mình chọn em xinh đẹp đảm đang iu thương mình nhưng nghèo. Vì mình nghèo nên lấy vợ nghèo tốt hơn. Vợ giàu phức tạp lắm không có ham. Bác còn cho thêm đảm đang thương yêu mình nữa thì quá tốt rồi. :smile:
Đẹp nghèo có mà. Vấn đề là bác có tiền để nuôi người đẹp hay không thôi. Đẹp thường cặp với đại gia. Trừ khi buồn tình nên cưới đại anh nghèo. Bác kiểm tra lại mấy em người mẫu hoa hậu có nhiều em nghèo nên cuối cùng toàn cặp mấy anh đại gia kìa. Đẹp là do gen kết hợp lại. Nhiều khi cha me bình thường kết hợp lại xinh ra con gái đẹp, con trai xấu. Cũng có trường hợp cha mẹ đẹp sinh ra con trai xấu hoặc bê đê (xem như phế rồi). :smile:
hihi.....bro hiểu nhằm ý mình rồi ! đẹp của chủ thớt nói thì đẹp tự nhiên ,kg phải bá dơ kết hợp lại nó ra sản phẩm khác , còn máy em nhà quê xinh gái ư thì xinh,xinh so với ở quê thôi...nên nghèo vẫn nghèo,còn muốn giàu đổi đời thì cặp đại gia vì đại gia muốn ăn rau sạch....tóm cái váy lại là nghèo thì 99% kg đẹp..
Con nào cũng chết hết thớt ơi . Ko tin thớt hỏi mấy anh đi trước thì biết . Chưa cưới mà dẫn về nhà rồi thì thớt mới hiểu đc 10% thôi , còn lại 90% khi cưới xong nó mới bộc lộ ra chừng 50% nữa , còn lại 40% là ẩn số .