Thấy trên fb với trên mạng rần rần cho vé đi bar miễn phí hoàn toàn mà tặng bia tặng đồ ăn gì tùm lum..nó cam kết hoàn toàn miễn phí..mà toàn mấy bar lớn..ko biết có lừa đảo gì ko..ace ai đi rồi cho e xin cao kiến
Miễn phí thật nhưng mất tiền mua vé vào cửa nhé . Tính ra cũng như nhau cả ...chả có gì là free đâu anh ơi
Vào bar mấy em chân dài tự động tới bắt chuyện. Tự động khui rượu tại bàn chú. Nhân viên tính tiền vào bàn chú. Hàng khui rồi miễn trả lại phải tính tiền vài tr. Không trả tiền hoặc bắt ép cô gái kia trả là no đòn. Dễ ăn của ngoại quá.:smile:
Lừa đảo gì đâu !! Cái này tạo hiệu ứng đám đông để hút khách cả hai đều vui . Giống như vô nhà hàng bác đc miễn phí món khai vị và phải kêu thêm đồ ăn .
hiệu ứng này có thể gọi là câu khách. bởi 1 voucher cho nhóm trên 5 người được free 1 rượu + 1 trái cây, các bác cứ nghĩ xem, nếu nó free thì là rượu gì...??? trái cây thì giá trị thật chẵng là bao nhiêu. nhưng khi vào bar phải có nước ngọt để pha, nước suối để hạ ''Hoả'' rồi chưa tính đến mấy e ''tới nách'' ''vai vịn'' thì 1 rượu chả đủ để ''sướng''. Order thêm đi rồi thấy cái cảnh combo x2x3 =]]z
Vào làm vài lon bia là okie rồi, đừng gọi hoa quả =)) ken tầm 40 hay 50k một chai. Đi về xong ù hết cả hai tai
vô đó chi nhức đầu, muốn thủng nhĩ, vô đó mấy e chân dài cũng chẳng thèm đoái hoài đến mình đâu mà ham, nó nhìn là nó biết ai là đân chơi thiệt ai là đồ dỏm rồi...
Ờ nhà nhậu cho lành... Vào ấy nhiều khi chết oan bởi 1 lý do hết sức vớ vẩn "Nhìn mặt nó thấy ghét"... Thấy báo chí đăng hoài à.
kakaka... vô bar nhiều wớ coi chừng nát tai nhé. Nghe bài viết này thì hiểu :smile: http://learningenglish.voanews.com/...isk-hearing-loss-from-loud-music/2743507.html