bạn lập gia đình chưa, sinh con chưa? Nếu có rùi, thì hãy sống hết mính vì gia đình. Có hiếu với cha, me. Nuôi dạy con cái cho tốt. Đừng suy nghĩ nhiều quá bạn, bạn suy nghĩ nhiều thì cũng không nếu kéo thời gian lại được. Hay zui ze lên. Mỗi ngày là một niềm zui.
nói thật bạn có bệnh về tâm thần rồi bạn nên tìm chuyên gia đi,còn theo mình trước mắt bạn nên tạo sự bận rộn cho mình đi vừa làm vừa học rồi chơi thể thao hoặc những môn tạo sự thanh thản trong tâm trí như là yoga chẵng hạng,chúc thành công
tại bạn yêu ba mẹ nhiều nên mới vậy mình cũng vậy, ai đi bộ đội cũng có cảm giác này, nhớ nhà, nhớ những ngày được sung sướng cùng gia đình, lúc 9h chuẩn bị ngủ thì lại có cảm giác là" giờ này ba mẹ ở nhà đang làm gì? nếu mình đang ở nhà thì mình đang xem tivi, uống cafe cùng bạn bè" Đúng tim đen mấy cu đang đi bộ đội nè.
vào "chuahoangphap.com.vn" tìm bài có liên quan sẽ giải toả được tâm trang thui Chết là con đường ai cũng phải đến .....chỉ sớm hay muộn thôi
cái này cho thấy bạn đang có vấn đề về tinh thần, tốt nhất là nên đi gặp bạn bè trò chuyện, hay kiếm 1 công việc mà chỉ có thể làm liên tục như thế dần dần nỗi sợ hãi đó sẽ biến mất.vật chất và ý thức cái nào quyết định cái nào, Mong bạn sẽ có ngày được lên sao hỏa
làm sao đến lúc gần chết cảm thấy mình đã sống có ích cho đời, ko phí cuộc sống vào nhưng thứ vô bổ , ngu dốt, lúc đó chết sẽ thanh thản
Giống mình y chang, có điều cũng nghĩ đó quy luật tất yếu không thể tránh được, bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa, hưởng thụ từng phút từng giây của cuộc sống là được.
tôi cũng vậy... 2 năm trở lại tôi có linh cảm sẽ chết vì gặp nạn giao thông ở SG này ... mỗi ngày ra đường đi làm đều thấy sợ ... hầu như xe tải xe bus cứ hút tôi, xe máy của người khác thì đâm vào tôi vào mắc dù tôi cảnh giác từng phút 1 ... tôi sợ làm 1 vong hồn ngàn năm chỉ vì 1 tích tắc gặp nạn
Sống ít hay nhiều ko quan trọng mà quan trọng là sống như thế nào. Sống mà cứ sợ chết thì còn tệ hơn là chết. Mấy tử tù thường nói thế này: Cảm giác lúc tử hình ko đang sợ bằng lúc chờ tới lượt mình ^^
khùng hả bạn, ở không tự nhiên sợ chết ! sống với nỗi sợ thì kiếm việc làm xì can đan , chết ai cũng biết tới mình ba má bạn sẽ buồn cho bạn lắm đó
Ta đang sống nghĩa là ta đang chết (1 ngày trôi qua là mình đã mất 1 ngày sống) Thôi thì cứ sống sao cho tốt cho bản thân và cho xã hội đi.Dù sẽ chết nhưng được an nhàn Adida Phật