Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện mâm cơm gia đình ... !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 17/5/15.

ID Topic : 8057517
Ngày đăng:
17/5/15 lúc 06:48
  1. VIP SIM Banned

    Tham gia ngày:
    28/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,005


    2 vợ chồng cùng là CNV , ngày làm 8 tiếng , đồng lương như nhau , nói chung giờ giấc , tiền bạc , sức khỏe ... ko đề cập đến .

    Mâm cơm gia đình , nếu bạn là người đàn ông . Bạn chọn cách: 2 vợ chồng mỗi người 1 tay 1 chân , người nhặt rau , người nấu cơm , người rửa chén ... hay cách ... những việc bếp núc , nhà cửa là của đàn bà , đàn ông phải làm việc to , bạn chỉ cần ngồi đọc báo , xem tivi chờ cơm đến rồi ăn . Ăn xong thì để vợ dọn dẹp mình đi làm việc to .

    Mấy bạn chửa có gđ thì suy nghĩ thế nào ? Và mấy bạn đã có gđ rồi thì thật lòng tâm sự với Ae nhé .








     
  2. chihuahua115081 Thành Viên Bạch Kim

    nếu nhà có đông người: ba, mẹ, anh, chị ở cùng thì cách 2 (vì đã có mẹ, chị lo bếp núc rùi, đứng sơ rớ bị chửi chết Chuyện mâm cơm gia đình ... !!!) ). Còn nhà chỉ có 2 vợ chồng thui thì cách 1 (không làm nó nhai cũng no ).
     
  3. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    theo quy luật con người vốn là tự cung tự cấp tức tự trồng tự nuôi, tự nấu, tự rửa chén. Còn bác ko làm j chỉ ngồi ăn thì béo bụng ráng chịu.
     
  4. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    SV chắc chọn số 1 rồi. Mình cũng vậy.
    Nhưng mình về muộn nên ko giúp đc gì, Chỉ rảnh rửa chén thôi nếu ăn cơm!
     
  5. nokia12021280 Thành Viên Kim Cương

    Cùng ý kiến với bạn này.
     
  6. VIP SIM Banned

    Vậy là đa số đàn ông thời nay rửa chén , nấu ăn , lau nhà ... là chuyện bình thường . Lăn vào bếp còn là niềm hãnh diện của đàn ông , là hạnh phúc của 1 gia đình .

    Vậy mấy bạn có thấy gđ nào mà đàn ông lăn vào bếp , đàn ông chăm con , đàn ông dạy đàn bà việc nhà . Còn đàn bà ngồi xem báo ???
     
  7. C100 Thành Viên Cấp 3

    Chả biết sao nhưng có thời gian anh bạn tôi còn làm Trưởng chi nhánh ở một Cty nước ngoài, lương hơn 100tr mà tối về vẫn phải vào bếp từ 6h nấu nướng cơm nước cho chị vợ và 2 đứa con suốt cả năm trời, đơn giản chỉ là thời gian đó chị vợ vốn đang làm sếp ở cty nhà nước bận việc nên hay cố tình "về trễ" Chuyện mâm cơm gia đình ... !!!
     
  8. H-Passion Thành Viên Vàng

    Bác đang nói bản thân của bác chăng ?
     
  9. TeoMax Thành Viên Cấp 4

    đây mới là vấn đề mà VS muốn nói ne
     
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ko biết các bác thế nào chứ vợ em lo bếc núc ở dưới mà trên nhà em ngồi online là thế nào nó cũng cằn nhằn, nó bắt phải đi xuống bếp với nó, có thể có việc thì phụ như nhặt rau, nấu cơm, rửa chén dơ... còn nếu ko có việc gì làm thì nó cũng kêu xuống để đứng quanh quẩn đó trò chuyện... thế mới hài
     
  11. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    mình cũng 2 vợ chồng, khổ lỗi mình đi làm về sớm hơn nên toàn nấu cơm dọn nhà xong vợ về là 2 vợ chồng ăn cơm, ăn xong thì vợ dọn. chủ nhật thì được ngồi chơi sơi nước vợ phục vụ
     
  12. vymi Thành Viên Cấp 4

    em là đàn ông nhưng đa phần là em nấu ăn cả chứ vợ em ít nấu lắm,cũng 1 phần tại mình thích,có lần em nấu xong vợ em chụp ảnh cho lên fb,có họ hàng vào cm khen quá trời,khen vợ em đảm đang nấu ăn ngon (nhìn hình đoán vị),nói là con đường chinh phục đàn ông là phải qua bao tử ..v..v..cuối cùng té ra là em nấu cả,cả đám quê xệ
     
  13. C100 Thành Viên Cấp 3

    Nhân topic này, mình rủ AE 5s đi học nấu ăn đặng mai mốt về nhà phục vụ hotgirl vợ Chuyện mâm cơm gia đình ... !!!
     
  14. vymi Thành Viên Cấp 4

    cần gì bác ơi,em lên monngonmoingay học onl ko ah,từ từ cũng lên tay lắm,giờ với em vào bếp là chuyện nhỏ,nhưng bị cái chợ bán ít món quá,có thịt heo,thịt bò,cá vòng vòng hoài,nên muốn nấu những món khác hoi khó
     
  15. VIP SIM Banned

    Ủa cố tình về trễ là sao hở bác ??? Vậy thời gian đó chị ấy đi đâu ???

    À ko đâu 2 bác ơi . GD em hạnh phúc lắm nhé . Vấn đề này ko là chuyện của em đâu . Chuyện này là của ông bạn thân thôi ạ . Em xin kể thêm xíu về gđ ấy ...

    Ko chỉ ông chồng làm cho vợ mà gần như tất cả cha chồng làm cho con dâu . Cha chồng thì ngoài 60t cũng già yếu rồi , cũng hơi lẫn vì tuổi già . Cô vợ đã gần 30t nhưng chuyện gì cũng ko làm vì " ko biết làm " . Anh chồng dạy từng việc nhỏ cho cô vợ , nhưng dạy cô vợ nghe thì cũng ko có chuyện để nói ở topic này , mỗi lần anh chồng nhắc nhở thì cô vợ giận và bỏ đi về bên nhà ngoại vì khinh chồng thất học ( chồng học thấp hơn vợ ) , con cái ko chăm + nhà cửa không làm , đụng đến thì quậy tưng lên ko cần biết đến ai . Chồng làm cho vợ là chuyện nhỏ , nhưng ít ra cô vợ cũng phải cảm nhận được những gì người làm khác cho mình và mình đã làm gì được cho người khác . Dường như cô vợ ấy sống quá ích kỷ cho bản thân thì phải , suốt ngày nhìn vào cái sai của người khác rồi để lòng mỗi khi có chuyện thì moi ra . Đến 1 ngày nọ anh chồng ko chịu đựng được nữa thì đuổi đi với mong muốn ông bà già vợ dạy lại con mình biết thương yêu mọi người hơn , lo lắng cho gd nhỏ hơn nhưng ... khi về bên ấy , ông bà già vợ lại nghe theo lời con gái ruột tin rằng con mình luôn đúng . Vì con cái , anh chồng đôi lúc cũng nhẫn nhịn năn nĩ vợ . Nhưng cái tật cứng đầu và luôn cho rằng trong mọi trường hợp bản thân đều đúng và khinh chồng học thấp hơn mình nên ko nghe bất kì ai ngoại trừ cha mẹ ruột . Ko còn đồng minh và nhận thấy rằng vợ chồng ko thể sống cùng nhau nữa . Anh chồng quyết định li hôn . Tan vỡ gd do mâm cơm và cái tôi của bản thân cô vợ quá lớn . Trong cuộc sống ai cũng có cái sai , ăn thua là cách nhìn nhận vấn đề rồi sửa đổi cho phù hợp nhau . Tính ích kỹ sống vì bản thân , tự ái khi người ta nói về cái sai của bản thân và vì bên ngoại quá thương yêu con mình đã phá tan 1 gd , phá tan tương lai của con , của cháu ngoại mình .

    Vậy là quá hp rồi anh à . Với câu chuyện em kể ở trên thì ông chồng luôn muốn được cùng vợ mình vào bếp để mâm cơm thêm ngon miệng , tình cảm vợ chồng càng thêm khắng khít nhưng vẫn ko đc đó thôi . Anh chồng vào bếp thì bị chửi là dỡ hơi ( chắc có lẽ họ nghĩ đàn ông phải làm việc lớn ) , trong khi đó cô vợ ko biết 1 chút gì về nhà cửa , con cái , lòng thương yêu mọi người trong gđ . GĐ bên chị đó lúc nào cũng thấy con mình luôn đúng trong mọi trường hợp , luôn nhìn về cái sai của thằng rể chứ ko cảm nhận đươc những gì anh chồng đã làm cho vợ , ko nhìn thấy được những gì con mình đã làm được cho người khác . EM CHÚC GĐ ANH TRAI LUÔN HP NHÉ .

    Mỗi người chia nhau 1 việc là quá tốt rồi anh . Anh nấu cơm thì chị dọn dẹp nhà cửa khi ăn xong . Mỗi người 1 tay gd thêm hp anh ạ . Cố phát huy nhé anh .

    Em nấu ăn cũng ngon lắm anh ạ . Đó giờ nấu ăn em ko cần học nhiều ( các món bt trong bữa cơm gd ) . Lúc trước nhìn mẹ em nấu sơ qua rồi tự biết chứ cũng ko cần mẹ em dạy bao nhiêu đơn vị cho 1 món ăn đâu . Do 1 phần yêu thích nấu ăn , 1 phần nhìn nhận vấn đề . Trong món ăn mình thấy có thực phẩm nào ? Mùi vị ra sao ? Rồi nêm sao cho vừa miệng là được , có lẽ cũng phải có 1 chút năng khiếu nữa ạ .

    Vậy chắc bác chửa có gđ hả ? Người đàn ông có gđ rồi thì gần như tự biết làm những gì mà trước kia mình ko biết làm nhé . Cố gắng học để phục vụ vợ ko thôi tan vỡ 1 gd nhé bác .

    Mấy bác ăn nhậu nhiều thì dường như nấu ăn ngon hơn mấy bác ko biết nhậu đó bác . Đàn ông biết nấu tất cả những món ăn cơm bt trong gd hằng ngày là tạm ok rồi bác . Có thời gian và lòng yêu thích thì học thêm 1 ít nữa là ok . Cơ mà em nghe nói " biết càng nhiều thì khổ càng nhiều ấy " .
     
  16. engineerit Thành Viên Cấp 4

    bác được cái giống em. vợ nấu hay làm gì cũng phải ở gần giúp hay noisc huyện. chớ lớ hớ ngồi online là chết
    đa số đàn ông nhậu đều nấu ăn ngon :v.
     
  17. NghiaTG Thành Viên Cấp 4

    Mình thấy cũng không nên phân chia rạch ròi. 2 vợ chồng cứ đỡ đần cho nhau là nhà cửa bao êm ấm :smile:
     
  18. ZUZZU Thành Viên Bạch Kim

    Vợ chồng mình thì cùng nhau làm, hôm nào vợ về sớm thì nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Hôm nào mình về sớm thì cũng làm mọi việc như vợ. Hơm nào vui vui hai vợ chồng cùng về sớm thì chở nhau đi ăn ngoài với đi chơi cho vui
     
  19. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Đã máu mê kiếm xèng thì bọn đàn bà chỉ là đống bị thịt, việc của chúng là ở nhà, đẻ, nuôi dạy con và nghe chồng sỉ vả. Mình tung hoành tác quái, mọi thứ bố mày quyết. Lăn tăn đếu gì mấy chuyện cãi vã với cảm thông vớ vỉn.
     
  20. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Nghe giống hệt hoàn cảnh gia đình nhà Vip Sim, đã không ít lần mang lên 5giay kể lể.
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 790 (Thành viên: 8, Khách: 771, Robots: 11)