Tìm kiếm bài viết theo id

Người đi một nửa hồn tôi mất...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi poor, 18/5/15.

ID Topic : 8058832
Ngày đăng:
18/5/15 lúc 11:56
  1. poor ღ Thiên Hạ Vô Địch ღ

    Tham gia ngày:
    5/11/04
    Tuổi tham gia:
    21
    Bài viết:
    1
    Tháng sau người iu em theo chồng.
    Tháng sau nữa là người em iu cũng theo chồng.
    Có ai hiểu được nỗi lòng của em?? Người đi một nửa hồn tôi mất...
     
  2. rhino.benz Thành Viên Bạch Kim

    Tham thì thâm vậy thôi.
     
  3. poor ღ Thiên Hạ Vô Địch ღ

    1. Người iu em (người ta iu em đơn phương lúc thổ lộ tình cảm với em thì em cũng có rung động nhưng mà điều kiện không cho phép nên người ta quen người mới).
    2. Người em iu (người gắn bó với em 4 năm rồi bỏ em mà đi).
    Cảm giác 2 người đi ngang đời mình sắp lấy ck hơi kì kì thôi bác ạ
    P.s: Em đâu có thấy em tham chỗ nào đâu ta Người đi một nửa hồn tôi mất...
     
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    kím người khác, lo gì
    Ps/ mà thớt là nam hay nữ vậy
     
  5. poor ღ Thiên Hạ Vô Địch ღ

    Nam bác ợ...
    Nói chung cảm giác lẫn lộn thế thôi chứ mình thì không cảm thấy hối tiếc cho lắm!
    Thấy người ta vậy có vẻ sẽ ổn hơn là ở với mình!
     
  6. anhhung211085 Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt ăn ở thế nào mà đi hết vậy,ngày xưa em cũng do ko''ăn'' nên bị bỏ,rút kinh nghiệm đợt 1 thế là có là cứ ''hưởng'' nên ko lo nữa và sắp cưới.he
     
  7. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    đời còn dài mà, chơi cho đã rồi cưới, chứ giống tôi cưới xong rồi lại muốn được tự do như xưa mà không được ák
     
  8. poor ღ Thiên Hạ Vô Địch ღ

    Chắc phải xem lại mình ăn ở thế nào mới được. Chúc mừng bạn nhé Người đi một nửa hồn tôi mất...
    Sẽ học hỏi bạn!!!
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ngoài ra còn mất thêm gì nữa không zậy Người đi một nửa hồn tôi mất...
     
  10. tudiep_27 Thành Viên Cấp 5

    bác này nói chuẩn nè, mình ngủ mí gái 4 hôm ko làm gì ( vì trên bạn bè thui, chưa đến mức iu nhau) giờ nó lấy chồng rùi, nhiều lúc ngồi lại mí nhau nó vẫn nói: "ngày xưa em ngủ với anh mấy lần ko thấy anh làm gì em tưởng anh bóng" , mịa nó đàn ông khổ thiệt, ngiêm chỉnh thì nó bảo mình có vấn đề, mà a lê hấp vô thì nó bảo mình lợi dụng
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/5/15
  11. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    thằng thớt nặc tha vậyNgười đi một nửa hồn tôi mất...
     
  12. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    người đi 1 nữa hồn tôi chết
    1 nữa hồn kia đứng thẩn thờ :angry::angry::angry::angry:
     
  13. C100 Thành Viên Cấp 3

    Để mình làm lại bài thơ nha :shame:
    Người đi một nửa hồn tôi chết,
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề..
     
  14. Khoảng trống. MUA BÁN TRUNG THỰC UY TÍN

    Thôi đã tan rồi cuộc tình ơi.
    Ái ân trọn kiếp, mộng xa vời.
    Em về chốn ấy, miền hạnh phúc.
    Kiếp này anh sống với chơi vơi.
    Tặng bác bài thơ con nháy tui làm đó. Chắc đúng tâm trạng.
     
  15. Mr TA Thành Viên Cấp 4

    klq nhưng nick 11 năm mà 0 bài viết, thành viên mới, ghê thặc Người đi một nửa hồn tôi mất...
     
  16. poor ღ Thiên Hạ Vô Địch ღ

    Ngoài ra là không mất gì thêm bác ợ (Mặc dù cũng muốn mất lắm @@)

    Người đi một nửa hồn tôi mất... - 2
    Người đi một nửa hồn tôi mất... - 3
    Cám ơn bác, xin phép bác để em lấy bài này đăng facebook!!!
    Nick kỉ niệm bác ơi Người đi một nửa hồn tôi mất... - 5
     
  17. sqhsqh Thành Viên Cấp 4

    klq thớt cho e hỏi năm nay bao nhiêu rồi thớt
     
  18. trangvangphale Thành Viên Mới

    còn zin luon do Người đi một nửa hồn tôi mất... - 1
     
  19. poor ღ Thiên Hạ Vô Địch ღ

    Mình tham gia 5giay năm 17 tuổi ak, năm nay cũng tròn 28 Người đi một nửa hồn tôi mất...
    zin nguyên con luôn bác Người đi một nửa hồn tôi mất... - 2
     
  20. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    bởi vậy,anh nói với cách chú trên này hoài mà cái đầu các chú không có não hay sao đó.

    Anh đã từng nói rùi : chỉ có 2 thằng đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.Vậy mà các chú cứ bám theo mấy con bánh xèo hoài.Rồi lên đây than khổ.

    Anh nói lần cuối,ko nói nữa đâu nha.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 735 (Thành viên: 3, Khách: 730, Robots: 2)