Chào các bác, Em là cũng tuyệt giao 5 giây hơn 2 năm nay rồi mới post bài lần đầu . Từ lúc em ra mở cửa hàng kinh doanh thì bận túi bụi và đủ chuyện trên trời dưới đất xảy ra (may mà em có tài hô phong hoán vũ không là chết ngắt phả sản rồi :misdoubt. Nói chứ năm 2012, em làm ăn được lắm các bác ạ, qua năm 2013 đến nay thì áp lực kinh tế kinh quá. Dù mình vẫn chưa die, sống lạch bạch cũng được nhưng trong mình vẫn nung nấu việc làm ăn, mở cửa hàng, quán ăn, mở 1 cái, rồi 10 cái, lập công ty.... Nhưng giờ nhìn đi nhìn lại, thời cuộc sao mà chán quá, chưa dám bung ra làm bất cứ cái gì. Mà cũng chã biết khi nào kinh tế khởi sắc lại như xưa :cry_002:. Có bác nào có suy nghĩ giống mình không?
Kinh tế khởi sắc lại thì tùy ngành thôi bác. Em thấy ngành ăn uống, nhất là quán nhậu mọc lên như nấm sau mưa...
Giờ làm ăn gì cũng thấy khó khăn hơn trước nhiều . Có 1 số bài báo ca ngợi 1 số người biết lợi dụng thời cơ để làm giàu . VD kt khó khăn người ta vay mượn nhiều thì trở thành người cho vay ( có thể vay NH hoặc bên ngoài ) . kt khó khăn , con người buồn chán ăn nhậu nhiều thì mở quán nhậu và nhiều nghành khác nữa ra đời tùy thời cơ . Tóm lại là biết chớp lấy thời cơ . Giờ đi đâu đâu cũng thấy quán nhậu đông nghẹt , thấy là 1 chuyện nhưng làm là chuyện khác , cái nghề này ko chỉ có nấu ngon bán rẻ mà còn tùy vào máu mặt , quan hệ ... Tùy vào sức lực rồi 1 chút gì đó may mắn nữa mới đi đến thành công đc . Mỗi người có 1 cái khiếu của riêng mình . Cố gắng lao động hết sức mình , hết cái tâm của nghề mong là đừng nợ nần là được . Giờ mở tiệm ra nghề nào cũng rất nhiều khó khăn , nào là đủ thứ chi phí phải lo , tính toán ko đúng thì làm lớn chết lớn mà thôi . Chúc thớt thành công trên con đường mình đã chọn .
Ko biết có làm ăn dc hay ko. Nhưng số nợ xấu đang còn tồn đọng , chưa có hướng giải quyết triệt để. Mong sau có người đọc qua comment này sẽ thông cảm dùm. Đường lối ko sai , chỉ xui là chưa gặp gió.
Tìm cách ra nước ngoài sống cho thoải mái chú ơi, làm chân tay 1 giờ đủ tiền mua đồ ăn cả ngày, 6 tháng đủ mua ôtô, môi trường sống tuyệt vời.Trước anh cũng nghĩ có tiền ở VN sướng nhưng ko phải thế. Có tiền vẫn ăn thức ăn dơ bẩn toàn hóa chất, hít không khí toàn carbon gây ung thư, bệnh viện yếu kém ko có ý đức vv......vv
Bro chỉ giúp có đường dây nào ra nước ngoài sống giống như bro vậy kg ? Chứ ở VN gặp anh em 5s nhau hoài chán qúa
em cũng vậy đây. sắp đến phải chuyển MB. đủ thứ cái phải lo. đúng là làm ngày 1tr ko phải dễ. nhưng xài 1tr xài phát 1.
Đúng là thời nay khắp nơi các quán nhậu luôn đông khách, nể họ thật. Xăng lại tăng giá, khó khăn lại càng khó khăn hơn.