Các thầy tu tại một tu viện của Bỉ đã buộc phải dừng bán loại bia nổi tiếng của họ sau khi nó được bầu là ngon nhất thế giới và mau chóng hết sạch. Một tu viện ở Scotland, Anh. Tu viện Saint Sixtus (Westvleteren, tây Bỉ) là nơi 30 thầy tu trải qua một cuộc sống khổ hạnh. Ngày ngày, họ cầu nguyện, lao động chân tay và… ủ bia. Một cuộc thăm dò dành cho những tay ghiền bia tại 65 nước - do trang web RateBeer thực hiện - kết luận loại bia Westvleteren 12 là ngon nhất thế giới. Nhưng khả năng ủ bia của tu viện thì có hạn và họ không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu tăng vọt. “Cửa hàng chúng tôi phải tạm đóng cửa vì tất cả bia đã bán hết”, máy trả lời điện thoại tự động chuyên dành cho việc bán bia của tu viện thông báo. Các thày tu không định tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu thị trường. “Chúng tôi ủ bia chỉ để có tiền làm thày tu”, cha trưởng tu viện Mark Bode cho biết. “Những người bên ngoài không hiểu tại sao chúng tôi không tăng sản lượng. Nhưng đối với chúng tôi, cuộc sống trong tu viện mới xếp thứ nhất chứ không phải là việc ủ bia”.
Nghe mà thèm thử miếng bia của họ quá, có ai bị thèm nếm thử loại bia ngon nhất TG này 1 lần như tui hemmm...
Thầy tu chân chính! đã tu thì đâu màng danh lợi, đã màng danh lợi thì đâu phải Thầy tu Rượu nữ nhi hồng bên Tầu hạ thổ trên 18 năm còn lâu năm hơn loại bia này nhiều, Thế mà trong phim Tầu lúc nào cũng có cả đống, uống 1 nửa trào ra hai mép 1 nửa, chứng tỏ Tầu SX ghê gớm từ xưa rồi. hehe!
rượu người ta lên men tự nhiên, chứ ai như VN mình toàn cho cồn vào thì nó sao dám uống chứ. mà nói thiệt chả biết có bia như thế nào mà gọi ngon nhất thế giới, chắc nó nấu từ cao khủng long ra quá
mấy cái này do pác KIM DUNG quăng lựu đạn.Ai đời anh hùng hảo hán , suốt ngày đi lang thang, vào tửu quán kêu : "1 cân thịt bò,1 bình nữ như hồng".Đệch mợ,ăn xong,đếch thấy tính tiền.Tiền ở đâu ra với mấy thằng này. Thằng TQ là vua nổ,1 thằng đánh vài trăm thằng là chuyện thường,máu chảy thành sông.Qua ĐẠI VIỆT,gặp cao thủ TRẦN HƯNG ĐẠO cắm vài cọc nhọn dưới sông,khỏi đánh cũng chết.Cho mày chừa cái tật nổ.
Coi phim kiếm hiệp hay đọc truyện đều có chung 1 thắc mắc, mấy thằng Đại Hiệp Giang Hồ lang thang khắp xó suốt ngày mà tiền dek đâu mà xài hoài hay vậy nhỉ chả bao giờ thấy bọn nó đi làm hay cày cuốc gì cả
mấy thầy giấu riêng để nhậu với nhau rồi,uống bia này chắc phải ăn mồi chay mới đúng bài,mà uống nhiều quá là muốn đi tu hết ham sắc dục giống mấy thầy, nói chung bia ko tốt ko hấp dẫn