như tít, có bao giờ anh em nghĩ nên đi xe ôm thay chó xe bus, taxi để trả công những lần anh em hỏi đường mấy chú xe ôm ko? chống chỉ định với sinh viên nhá!m
thường mình ko dám hỏi mấy chú xe ôm, tại nhiều khi cả buổi họ ko đi đc cuốc nào nên mình hỏi ng ta khó chịu lắm. mà đi xe ôm cũng đc, đừng chặt chém là oke
mình cũng xài here map của noki a, nhưng nhieu luc vẫn phải hỏi vì nhiều quân địa chỉ rất kho, vd gò vấp và các quận xa trung tâm
không. 1 là xe ôm đi mắc như quỷ . Xăng lên xe ôm lên ít nhất 5000. Xăng xuống không bao giờ xe ôm xuống giá. Chém thì siêu bén. 10 ông 9 ông chặt chém . 2 là hỏi đường chỉ là chuyện rất bình thường , đừng có xàm lông mà vẽ nên mấy trò trả ơn vớ vẩn. Họ giúp bạn lúc này , bạn giúp họ lúc khác , gián tiếp hoặc trực tiếp . Giờ chẳng lẽ có thằng hỏi đường bạn , bạn bắt nó trả ơn mới chỉ . Thằng thớt này chắc ngoài kia quá , ngoài đó gặp Nam bắt uống trà đá 5000 mới chỉ đường
thoi ban ah. khong phai bác xe ôm nào cũng như bác nói đâu, đừng vơ đũa cả nắm thế, ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài mà.
Giúp được người ta thì cứ giúp như làm việc thiện, còn giúp mà đòi trả ơn nghĩa thì đâu còn gọi là giúp.
chào thành viên mới! thứ 1 mình là người miền tay sống và làm việc tại sài gòn đã lâu, cty mình là công ty đa quốc gia... nhà mình không ai làm nghề xe ôm! chỉ là mình có lần qua quân 6 tìm địa chỉ kia, coi here map của nokia thi nó chỉ đến rồi mà không phải. đành hỏi đường chú xe ôm! l1uc đấy khoảng 2h trưa nắng, minh đi đường cũng thấy bực bội mà hỏi chú ấy vẫn vui vẻ chỉ giùm, sau mình mới tìm dc cái khu đó.... không phải mình biện mình nhưng chỉ muốn tham khaoo3 ý kiến mọi nguoi72i thôi. vì cũng có nhưng lần mình hỏi dg nhưng nhiều chú xe ôm tỏ vẻ khó chịu...v.v.
chào thành viên mới! thứ 1 mình là người miền tay sống và làm việc tại sài gòn đã lâu, cty mình là công ty đa quốc gia... nhà mình không ai làm nghề xe ôm! chỉ là mình có lần qua quân 6 tìm địa chỉ kia, coi here map của nokia thi nó chỉ đến rồi mà không phải. đành hỏi đường chú xe ôm! l1uc đấy khoảng 2h trưa nắng, minh đi đường cũng thấy bực bội mà hỏi chú ấy vẫn vui vẻ chỉ giùm, sau mình mới tìm dc cái khu đó.... không phải mình biện mình nhưng chỉ muốn tham khaoo3 ý kiến mọi nguoi72i thôi. vì cũng có nhưng lần mình hỏi dg nhưng nhiều chú xe ôm tỏ vẻ khó chịu...v.v.
vậy cho khỏe khỏi mang ơn, ko thì nghiên cứu đường ở nhà, nhiều thằng vờ hỏi đg zớt giỏ xách luôn, rồi nhìu thằng XHĐ giả xe ôm, hỏi nó đâu chỉ.