Khoảng 4,5 năm trước, thời sv mình hay lui tới quán cháo này. nó nằm trên đường huỳnh văn bánh, khúc giữa lê văn sỹ và Đặng Văn Ngữ. quán này rất ngon, rẻ nữa, có tuần ngày nào mình cũng ăn. Bẵng đi 1 thời gian không tới thì quán không còn nữa, mình nghĩ quán đã dời đi nơi khác nhưng không biết làm sao tìm. Ai đã từng ăn ở đây và biết thông tin hiện giờ của quán thì liên chỉ giúp mình nhé. thanks
Quán này ở gần lò bánh mì đúng hok bác, hình như lúc trước mới vô quán là thấy bà chủ ngồi vs 1 mớ lòng + nồi cháo tổ bố đúng hok
quán này thời còn sv mình cũng hay ăn lắm , quán gần trụ điện ngay ngã tư lê văn sỹ và huỳnh vắn bánh , ngay trụ điện ngày xưa có hớt tóc , còn ngay đường ray xe lửa có quán canh bún và chè đậu xanh rất là ngon . thời sv mình thuê nhà trọ gần quán cháo lòng . còn ngay ngã 3 đặng văn ngữ và huỳnh văn bánh có quán bò nhúng giấm ngon lắm , nhưng nay đã hơn 8 năm rồi. mọi thứ đều thay đổi.
Dẹp rùi ah ? quán này mở cũng gần 20 năm rồi, lúc mới ra ăn ko ngon lèo tèo vài người khách nhưng sau này nấu lên tay ăn rất khá.
hic. tại bạn gái mình thích ăn cái vị như vậy, đi ăn nhiều chỗ rồi mà không ngon bằng. dẹp rồi ah. tiếc quá, thanks a e
Tại heo bây giờ bị cho ăn hóa chất nhiều quá nên không còn giữ được hương vị như ngày xưa nên buộc phải dẹp tiệm rồi!