Có 2 con mực, muốn thay đổi cảm giác, bò lên bờ xxx. Phê quá nên ngủ quên, đến sáng chết, khô lại. Người đi qua nhặt ăn, thấy ngon, nên phơi thành khô mực
Xưa Lạc Long Quân và Âu cơ lấy nhau, huých 1 phát đẻ ra 100 con, Lạc Long Quân sợ quá ly thân luôn. Chia 50 người theo mẹ lên rừng, 50 người theo cha xuống biển ("Nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá", chính vì câu ấy giờ mình mới thấy câu lady first Lạc Long Quân đã thực hiện từ lâu rồi) Lạc Long Quân và các con trong lúc di chuyển tôm, cá, mực... đánh bắt được vô tình 1 số con rớt xuống đất và thành khô mực, khô cá, khô Đuối... lấy nướng và ăn thấy ngon... Vì nhớ Vợ nên gửi xe đò đưa khô lên rừng cho Vợ và các con ăn. Âu Cơ thấy vậy cũng bắt chước làm khô Nai, Khô Bò gửi cho cho LLQ và con dưới biển ăn, Từ đó về sau lòi ra đủ thứ khô