Yêu nhau, quen nhau chờ đời ngày được gặp nhau ở bên nhau 5 năm rồi! ít nhiều cũng phải chờ thêm 3 năm nữa mới được gần nhau! 21 tuổi rồi, tự lập có thu nhập ổn định ,, liệu có nên tiếp tục sống 1 mình là chờ tiếp không ạ. *cảm ơn mọi người* .... em đang mông lung lắm đừng nói lời cay đắng! "heartlessss11" ơi! đúng rồi bạn 2 đứa quen nhau trong 1 lần ôn thi hs giỏi của cấp 2; giờ bạn ấy đi nước ngoài được 2 năm rồi! mấy năm nay mình lâu lâu cũng hay vào đây hỏi về chuyện tình này của mình lắm! "VT.Tr " Thu nhập ổn định đủ cho mình dùng và để dành, chứ giờ mua nhà rồi lo cho người ta có cuộc sống tốt nữa thì chưa được bạn ơi! Tại giờ mình thấy cứ từ chối hết người này đến người khác ngay bên cạnh, từ chối hết cả niềm vui của tuổi trẻ,,,,, tiếp tục chờ đợi nữa có nên không! Vừa rồi, đáng lẻ cuối tháng này bạn mình về nước luôn (nói về 1 phần vì mình), nhưng cuối cùng bạn ấy vẫn chọn ở lại học thêm 2 năm nữa! mình không phải ý kỷ không nghỉ cho bạn ấy nhưng không biết bạn ấy có nghỉ cho cảm giác của mình không nhỉ! ...
người yêu bạn xuất ngoại à mà chờ những 8 năm vậy. 21t chờ đc 5 năm rồi, bạn chờ từ năm 16t à. nếu thế thật thì nể phục 2 bạn quá *** hay mình hiểu sai ý bạn nhỉ
còn trẻ chờ thì chờ, chơi thì chơi, ngày xưa chỉ có con giá chờ ctrai, bây giờ ngược lại nữa hã tuổi trẻ cứ ăn chơi cho đã đi bạn, chờ đợi thì chờ nhưng cũng phải lo cho mình chứ
Quan trọng là tình cảm của bạn thôi. Nếu người ấy đáng để bạn chờ đợi thì bạn cứ chờ đợi, vậy đi cho đơn giản hen ps:
Chúc thớt có tình yêu bền vững. Nhưng anh nói thật nhé, hầu hết 90% các cô gái đi du học xong là ở lại, nếu cô nào về nước thì hầu như đều chê trai nhà, và các cô đã quen với lối sống tự do phương tây rồi cho nên khó chấp nhận lối sống phong kiến ở VN.
nếu cảm thấy đáng thì chờ thôi, mà đa số đi du học về lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo, hy vọng bạn không nằm trong trường hợp đó. Ngày xưa đợi chờ là hạnh phúc, chứ bây giờ khác xưa lắm rồi, chỉ có khờ mới đợi chờ. " Mọi người nói đợi chờ là hạnh phúc, vì xa nhau sẽ nhớ nhau thật nhiều, nhưng đâu ai biết rằng thời gian có thể làm con người ta quên đi tất cả "
Nói chung ae đều bik 90% kết quả ntnào cho những ng đi nước ngoài,liệu bạn có nằm trong top 10% còn lại hay ko thoy