Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh tai biến có khỏi được không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Khunnie, 1/6/15.

ID Topic : 8075115
Ngày đăng:
1/6/15 lúc 09:52
  1. Khunnie Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    25/2/15
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    0
    Ông nội mình năm nay 82 tuổi, nghĩ lễ 30/4 mình về ông vẫn còn khỏe và minh mẫn lắm, mĩnh nghĩ ít nhất ông cũng phải sống dăm năm nữa với con cháu vậy mà tuần vừa rồi mẹ điện báo ông bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người mà mình không tin. Chủ nhật được nghỉ vội vã bắt xe về thăm ông, chứng kiến tận mắt mà thấy thương ông quá, bây giờ mọi thứ đều bất động tại chỗ, mọi việc ăn uống vệ sinh chăm sóc ông đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, mình mong ông chỉ ốm nằm ít ngày thôi, rồi ông sẽ ngồi dậy đi lại được, mẹ lắc đầu và mình biết điều đó sẽ không xảy ra...Nhìn mẹ vất vả mà mình lại đi làm xa, không đỡ đần được gì nhiều, muốn về cũng chỉ biết đợi ngày nghỉ cuối tuần mà thấy buồn....
     
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đối với người trẻ, có sức khỏe tốt thì luyện tập có thể phục hồi đôi chút. Người già thì khó rùi vì sưc khỏe kém và ý chí thường buông xuôi. Mong ông còn minh mẫn để biết ông cần gì thì những người xung quanh đỡ cực.
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Vậy cuối tuần bạn tranh thủ 2ngày giúp chăm ông nha, ko có cách nào khác ... tai họa là điều ko ai tránh khỏi

    Hi vọng chủ thớt cố gắng
     
  4. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Còn tuỳ cơ địa và kịp thời chữa trị, kèm theo ý chí của người bệnh nữa.
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mẹ vợ mình bị tai biến tưởng nằm liệt luôn, ai ngờ sau thời gian chữa trị và châm cứu thì đi lại được nhưng rất yếu. Tuy nhiên, ông của bạn đã 82 tuổi rồi thì có thể khó hơn, nhưng cố gắng thử xem sao.
     
  6. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Ba mình ngày trước cũng bị tai biến,sau khi tập luyện vẩn đi lại được chỉ có hơi khập khiểng.Nhưng lúc đó ba mình mới gần 70 thôi.
    Mình nghĩ nếu chịu khó tập vật lý trị liệu thì vấn đề được cải thiện rất nhiều.
     
  7. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Mấy vụ này giờ nhiều lắm, nên uống thuốc theo toa, tập vật lý trị liệu, châm cứu....

    Có thể tham khảo thuốc an cung ngưu hoàn:
    Link có thể cứ google sẽ ra, đây là link dungcj google để bạn có thể đọc công dụng: http://ancungnguuhoan.com/san-pham/...c-dieu-tri-benh-tai-bien-mach-mau-nao-17.html

    Thuốc này có nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhà mình có mấy người bị uống hết bịnh, giờ đi đứng bình thường, mua cho nhiều người quen uống cũng hết

    Tai biến tùy thể, tắc mạch máu hay vỡ mạnh máu, thuốc ấy theo như mình biết tác dụng tốt cho tắc mạch máu, giá trên 1 triệu/1 viên (quan trọng mua nhằm thuốc thật)

    dungcj cũng uống mỗi ngày 1 viên, uống liền 5 ngày lần đầu, 1 năm nhắc lại 1 viên. Vụ uống này nhằm ngăn ngừa bị tai biến về sau nếu có. Thật sự chẳng biết có hiệu quả không nhưng mình vẫn uống chủ yếu cho vững về tâm lý

    Hình bao bì dưới
    Bệnh tai biến có khỏi được không?
     
  8. Dâu-Tây Thành Viên Mới

    Thuốc mắc vãi linh hồn, pác Dũng giàu thật!Bệnh tai biến có khỏi được không? - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/15
  9. Mỹ Phẩm Hàn Thành Viên Cấp 2

    5 triệu so với tiền vô bệnh viện lúc xảy ra chuyện thì nó nhỏ lắm bác ah!
    Uống vô thì bao lâu có tác dụng vậy Bác Dũng, mình muốn mua cho bà ngoại mình uống.
    Thanks Bác trước.
     
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Vụ này không thể nói giầu hay nghèo! uống vào trước mắt ổn định tâm lý sau đó là hên xui số Trời.

    Pà chị 2 hơn mình 5 tuổi cách nay 5 năm bị liệt tạm thời 1 bên 1 tuần, uống thuốc xong tuần sau hết, giờ sinh hoạt như người bình thường. Chồng pà 2 năm trước hôm mê 2 ngày, 2 ngày sau cho uống thuốc này chỉ 2h sau tỉnh lại (trong phòng cấp cứu không cho uống được vì sợ BS la), 1 tháng sau xuất viện chợ Rẫy, giờ bình phục 85%. Vụ này cũng hên xui thôi, khó nói trước được điều gì

    Các cụ ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, khi có bệnh tiền gấp 10 lần chưa chắc hết và còn để lại di chứng. Bệnh này dễ lập đi lập lại mà lần sau thường nặng hơn lần trước.

    Ở đời có nhiều người quí tiền còn hơn sinh mạng. Mình thì cứ có sức khỏe thì sẽ làm được ra tiền, hết sức coi như xong

    Nhà mình họ Ngoại là Hà Nội gốc, ở HN từ xưa cho tới nay, mỗi lần lấy thuốc ngoài đó bà con ship vào vì không đám mua lung tung ở tiệm thuốc. giá tùy lúc từ 1.2 triệu 1 viên trở xuống (hình như ngoài ấy không lấy lời), vụ này chị 2 mình làm chứ dungcj không làm, vì bà mua dùm cho rất nhiều người quen uống và khả quan trông thấy (bể mạch máu thì khó hết lắm).
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/15
  11. minhhao060408 Thành Viên Mới

    ông nội tớ năm 80 tuổi bị tai biến nằm ngã giữa nhà, mọi người để nguyên tại chỗ gọi bác sĩ đến sơ cứu rồi đưa ông vào bv Việt Đức nằm viện 2 tuần rồi về ông tập đi lại mất 3 tháng rồi bình phục hoàn toàn không còn dấu hiệu gì của bệnh tai biến và sống đến năm 89 tuổi ăn tối xong xem trận seagame đi ngủ rồi mất.
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chia buồn cùng bạn. Đó rất có thể là tai biết lần hai
     
  13. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    muốn sử dụng An cung ngưu hoàn thì nên tham khảo lại ý kiến BS,vì:
    1/Giá rất đắt.
    2/Thuốc giả ,ko rỏ nguồn gốc tràn lan.
    3/Tác dụng của thuốc chưa được công nhận.

    http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/194853/soc-voi-tac-dung-that-cua-an-cung-nguu-hoang-hoan.html

    http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tu...-nguu-hoang-hoan-khong-dung-cach-3058588.html
     
  14. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thuốc này rất mắc và các BS, DS VN cũng khó biết họ chộn cái gì trong ấy vì biết thì VN đã SX đầy rồi. Trong thành phần thuốc có nhiều bí quyết SX mà bí quyết thì không thể truyền rộng rãi, không truyền thì không công nhận đó là điều dễ hiểu.

    Thuốc càng mắc thì càng dễ làm giả là điều khó tránh khỏi. Nhiều người bệnh hiểm nghèo họ cứ uống bừa khi ai đó mách bảo, vụ này cũng nguy hại và hên xui. Có câu cùi không sợ lở là vậy. Đợi nhà nước công nhận thuốc ấy được lưu hành thì ai đó đã qua đời từ lâu rồi.

    Có 1 điều các cụ ta đã nói từ lâu mà rất nhiều BS công nhận mà không dám nói: phước chủ may thầy
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thuốc an cung ngưu hoàn hoàn này mình nghe nói lâu rồi và giá rất mắc, 1 viên khoảng 1,5tr. Nhưng nghe nói là khi có dấu hiệu tai biến thì uống vô ngay chứ bị tai biến rồi uống thì không có tác dụng. Thuốc này giả rất nhiều, sang tận TQ cũng gặp đồ giả chứ đừng nói là ở VN.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/6/15
  16. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Ba mình bị tai biến, hiện phải uống thuốc mỗi ngày theo toa bác sĩ. Tình trạng: đi đứng được nhưng yếu, phải chống gậy, mỗi sáng đi tập thể dụng khoảng 1km thì ok. Những hôm trái gió trở trời nhức các khớp không đi tập thể dục được. Miệng nói hơi đớt, không rõ như trước.
    Không biết uống thuốc trên có hiệu quả không?
     
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Khi qua giờ vàng uống vẫn tốt, còn hơn là không uống nhưng tác dụng sẽ từ từ (theo kinh ngiệm mình thấy)

    Bán đồ công nghệ như dungcj chắc ăn vì khách hỏi mình thường trả lời chắc cú

    Còn làm BS ném về hệ hên xui: khi cầm cái giấy mổ sẽ thấy trong quá trình mổ có bị gì bệnh nhân ráng chịu, hỏi mổ xong hay uống hết đơn thuốc chắc ăn có khỏi không?... không ông BS nào dám đảm bảo cho bạn mà chỉ ném về hệ hên xui...

    Làm nghề BS là cha thiên hạ vì: Khi mua dịch vụ không ai dám trả giá, trị bệnh có khỏi hay không khỏi thì ráng chịu, không có vụ ói tiền lại như bán hàng công nghệ Bệnh tai biến có khỏi được không?
     
  18. babyxu Thành Viên Mới

    Bị tai biến mệt lắm, khó khỏi được, thôi thì đỡ đần mẹ bằng cách mua cho ông ít tã để thay như thế việc vệ sinh của mẹ sẽ nhàn đi nhiều
     
  19. vyvy_pt Thành Viên Mới

    Phải đấy, cụ nhà mình cũng bệnh này, nằm một chỗ mấy năm rồi, tội lắm, bác ngh em, mua tã SunMate cho cụ dùng, thấm hút cực tốt luôn, không phải lo hăm và ngứa khó chịu, người chăm cũng nhàn nữa
     
  20. selly_le Thành Viên Mới

    May mà bây giờ có tã, dùng xong giục chứ như ngày trước mà dùng vải màn thì người chăm cực quá ha