Chào các bạn, Mình xin tuyên bố là mình thất nghiệp hơn tháng nay :beauty:. Vãi cái thời cuộc, thấy đầu óc cũng phát triển bình thường như bao người, có bằng cấp + kinh nghiệm mà sao tìm công việc bây giờ còn khó hơn công nhân. Ngay cả muốn xin vô đứng đổ xăng còn khó :cry_002:. Mình thì chọn con đường kinh doanh riêng nên có nhiều kinh nghiệm về mảng này nhưng thời buổi khó khăn chưa thể bung vốn ra làm được. Nay suy nghĩ mãi thì chỉ thấy có bán cơm trưa là dễ ăn, vốn ít và mặt bằng nhà thì chắc chắn là tỉ lệ thất bại cực thấp. Tuy nhiên, mình chỉ có 1 mình nên cần thêm 1 người nữa cùng làm Chia sẻ vài thông tin như sau: - 2 người là bán ngon lành, chỉ bán từ 11h - 14h rồi dọn nghĩ ngơi, làm thêm cái khác ^^ - Bán cơm trưa văn phòng gần ngã tư phú nhuận, đường khá đông đúc. - Mặt bằng sạch đẹp, rộng thoáng, bàn ghế có sẵn. - Vốn đầu tư ban đầu chỉ khoảng tầm 10tr (tính dư cho rộng rãi, thoải mái) - Nếu thành công sẽ tính đến việc thuê nhân viên mở rộng chi nhánh (nếu quản lý tốt) Mong đợi từ người hợp tác: - Nam/nữ đều được - Biết đi chợ & nấu ăn đơn giản các món kho & canh. - Siêng năng, chịu khó (rửa chén, bưng bê, phát tờ rơi...chơi tất vì mình cũng làm chung mà) * Không có thêm bất kỳ người thân nào tham gia vào (đặc biệt là vợ chồng...rất dễ phiền phức) * Người miền nam. - Ở gần ngã tư phú nhuận - Hợp tác chi phí cưa đôi, lợi nhuận chia đều. - Không bỏ ngang nếu chưa hết thời gian cam kết (tối thiểu 6 tháng) - Biết tôn trọng ý kiến của người khác. Đơn giản vậy thôi, đi làm công ngày mất cả 8 tiếng mà thời gian bó buộc không như mình muốn. Bạn nào có hứng thú thì cứ pm trên topic hoặc alo mình cafe trao đổi thêm nha. Phone: 0909.chín tám chín.150 (mình ở gần cầu kiệu)
Thích nhể, bác có mặt bằng thì ngon quá còn gì ) Em cũng giỏi chợ búa, nấu ăn mà ngặt nỗi công việc nó bó, ko nghỉ được
m người miền nam đây, nấu nướng bưng bê thì cũng ok tốt cũng rất muốn theo thớt nhưng ngặt nổi đang làm ngon bên đây.
Trời ạ, bác tính cứ như chơi, đâu phải chỉ cần thời gian từ 11h-14h đâu, mà phải dậy từ 4-5g sáng đi chợ sớm mua đồ nấu, sau đó rồi về nhà phải lặt rau, thái củ, ướp thịt cá, rồi nấu nướng, đâu phải chỉ 1-2 món mà tận đến cả chục món, có 2 người làm hông nổi đâu bác ơi. Với lại theo ý kiến mình bạn không nên tìm 1 người xa lạ hợp tác, vì thứ nhất là chưa hiểu tính tình nhau, nếu hợp thì ko nói gì nhưng nếu ko hợp sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, ví dụ như nếu 1 trong 2 thấy người kia làm ít hơn thì trong lòng nảy sinh hiềm khích, so đo tính toán mệt lắm, thứ hai là xác định ai là người giữ tiền, cái này phải phân minh rạch ròi nếu không sẽ bị hiểu lầm, dù cho có trong sạch cỡ nào cũng bị vạ, tốt nhất tìm 1 người mà mình quen biết, tin tưởng để hợp tác, chúc thành công.
Bác tưởng nấu cơm đơn giản à ,làm mười mấy món , khách vô ăn còn chê ít , công việc ko cực nhọc nhưng tốn rất nhiều thời gian .