Tìm kiếm bài viết theo id

Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi comay09, 3/6/15.

ID Topic : 8077817
Ngày đăng:
3/6/15 lúc 14:04
  1. comay09 Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    25/9/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    5,190
    CÙNG NHAU KỂ CHUYỆN. ACE NÀO CÓ CHUYỆN HAY VÀO SPAM NHA
    ------------------------

    Ngồi không rảnh rỗi không có việc gì làm, vào f17 kể ít chuyện hầu các bác lúc trà dư tửu hậu cuối năm Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ Nam có, nữ có, thực tế có, thực dụng có, gió máy hình như cũng cóNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 1
    Xách váy lên Hnoi học cũng ngót 4 năm. So với nhiều người thì số lần chuyển nhà trọ của em không nhiều, 2 lần Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 2 nhưng đặc biệt là luôn ở nhà trọ toàn nữ, không có nam. Cái đặc điểm này lắm lúc vui mà lắm lúc cũng buồn. Mỗi nơi ở lại gặp những người khác nhau, mỗi người lại có những chuyện khác nhau. Sinh viên nữ với những chuyện tình và những chuyện đời. Vui vẻ hay buồn phiền, hạnh phúc hay oan trái, không biết cái nào nhiều cái nào ít, chỉ biết có lẽ cả tuổi trẻ của em và những người em biết, em kể trong này sẽ vẫn còn mải miết đi tìm cái gọi là hạnh phúc. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 3
    Người đầu tiên em kể là chị Th. Đây là người em ở cùng phòng khi vẫn còn là sv năm nhất, hai chị em khá hợp tính nhau. Có chuyện gì cũng chia sẻ, tâm sự cho nhau biết.
    chị Th. Sn 91, người Phú Thọ, trắng, khá cao, khá xinh nhưng hơi gầy Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 4 Mấy bác đã trải qua cái thời mòn mông trên ghế nhà trường chắc hiểu, sinh viên ai chả dắt lưng vài mối tình mặc dù biết những mối tình ấy khả năng cao là chả đi được đến đâuNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 5.
    Chị Th cũng vậy. Với mặt mũi ưa nhìn, cao ráo, ngày còn ở nhà chị đã có 1 ông bằng tuổi yêu say đắm. Sau này lên Hn học, ông anh kia k đỗ nên học đại học Hùng Vương hay gì đấy ở nhà, em k nhớ rõ lắm. Nhưng đc cái hai người vẫn yêu và liên lạc với nhau. Những ngày đầu mới ở cùng chị, nghe chị kể về cái anh này mà mấy đứa như em thèm nhỏ dãi các bác ạNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 6. Người đâu mà chung tình thế, giống như trong truyền thuyết chứ không phải đời thực nữa rồi. Hồi còn học lớp 12 ở nhà, có lần đi học chị Th nói muốn ăn canh cua, anh này bỏ cả buổi trưa nắng đi bắt ở ngoài đồng, chiều mang về trc cửa nhà, gọi chị Th ra đưa cua cho chị ấy về nấu cơm tối. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 7rudency: Phú Thọ với Hà Nội xa nhau là vậy mà tuần nào cũng bắt xe xuống chơi với người yêu 1 lát rồi về. Mà ngày ấy cái nhà trọ bọn em k cho con trai vào, nên có xuống Hn cũng chỉ nhìn mặt nhau, cầm tay nhau cho đỡ nhớ vậy thôi, chả sơ múi sơ mít đc cái mọe gì cả Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 8 Đến mùa vải, chị Th ở Hn nói thèm ăn vải mà trên này đắt k mua đc, sáng sơm hôm sau, a ấy nt nói a mang vải xuống cho em rồi. đưa vải xong lại lóc cóc bắt xe ngược về Phú Thọ các bác ạ (quả là cảm động vãi chưởngNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 9)
    Hay có lần kỉ niệm gì đấy của hai người, sáng tinh mơ mờ mắt, chị Th còn đang ngủ, a kia gọi điện hỏi chị dậy chưa, chị nói chưa. 9h sáng, chị ngủ chán chê rồi, dậy đánh răng rửa mặt xong mới gọi lại, a nói em mở cửa sổ ra đi.. Mở ra, nhìn xuống dưới thấy a ấy đang đứng ôm con gấu bông to vật đợi chị chẳng biết từ lúc nào.
    Thế rồi cái gì đến cũng đến, tốt là vậy nhưng a ấy lại bị chê là kẻ lụy tình. Chị Th cuối cùng chia tay vì nói không còn tình cảm nữa. Anh người yêu ấy bắt xe xuống gặp mấy lần k được, đòi tự tử chị cũng k ngăn. Con gái đã tuyệt tình là thành ra máu lạnh. Nguyên nhân một phần cũng bởi vì, đi học ở Hn, gặp gỡ, có tình cảm thêm với người con trai khác mất rồi. Và sau này, cho tới tận bây giờ, chị Th vẫn chẳng được hạnh phúc với người mà chị ấy đã chọn. Không biết có phải luật nhân quả người ta hay nói hay là gặp phải kẻ không ra gì, chỉ biết thực tế, chị Th còn khổ hơn nhiều lần so với anh người yêu cũ mà chị ấy đã quyết tâm dứt bỏ Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 10.
    thui em đi nấu cơm đã, tý type tiếp kể nốt quãng thời gian đau khổ và có phần "nhục nhã" của chị Th khi yêu anh người yêu bây giờ, tạm gọi là anh DNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 11.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/15
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đọc thấy nhắc đển trái vãi thèm ghê gớm, chạy ra mua 1kg liền. Giá là 26 ngàn /kg vậy có đắt không thớt?
     
  3. bitrumq3 Thành Viên Cấp 1

    vậy là đắt rồi bác àh, mình mua có 25k/kg thôi àh
     
  4. comay09 Thành Viên Bạch Kim

    giá vải bây giờ là 12.5k = 1/2kg Bác à.
    Anh em ăn vải đọc truyện để em ra tiếp p2
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/15
  5. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Vải đầu mùa mắc lắm, lại chưa ngon Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ

    Các bác chờ qua tuần sau ăn là vừa rẻ vừa ngon Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 1
     
  6. thuy89 Thành Viên Cấp 6

    thấy bán 10k 1/2 kg đầy đường kìa bác. Vẫn hớ 5k Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ
     
  7. comay09 Thành Viên Bạch Kim

    conti...p2

    nhân tiện, để cho tiện xưng hô, em đổi chị Th thành chị Thúy, anh D thành anh Đức. tên nhân vật đã được thay đổi nhưng nội dung câu chuyện thì không thay đổi nhóeNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ
    Người chị Thúy lựa chọn sau này là anh Đức cũng là người Phú Thọ, sn 89. Không đẹp trai, không nhà giàu (nhà rất đông anh em, nếu em nhớ k nhầm thì anh trai cả của a Đức gần bằng tuổi bố của chị Thúy). Vì vậy, nói cho đúng thì để tán gái hình như anh ấy chỉ có mỗi cái là dẻo mỏ. Tính cách tóm gọn lại trong 6 chữ vàng: sạch sẽ, làm dáng, gia trưởngNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 1Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 2. Nói thêm thì nhà chị Thúy này cũng khá, bố là hiệu trưởng trg cấp 1. Không phải quá giàu có nhưng cũng gọi là có bát ăn bát để trong nhà.
    Từ ngày yêu anh Đức, chị Thúy nhất mực nghe lời. hết lòng hết dạ yêu anh ấy, chấp nhận tất cả mọi thứ từ anh ấy. tại sao e lại nói là chấp nhận thì bởi vì, anh Đức này từng yêu 1 người khác ở nhà, sau này vì con kia ghen tuông ác quá nên quyết định chia tay. Con này em sẽ nhắc đến sau vì nó cũng ảnh hưởng nhiều tới câu chuyệnNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 3
    Gọi là chia tay thôi nhưng lại vẫn nhắn tin lien lạc với nhau mặc dù không nhiều lắm. Chị Thúy vì vậy mà khóc lóc thảm thiết, đàn bà con gái ai chịu đc cảnh chồng chung Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 4 phải em mà vậy em lại chả cào mặt ăn vạ, dọa tự tử không chừngNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 5.
    Dạo còn ở cùng nhau, em không nhớ nổi hai người ấy cãi nhau bao nhiêu lần vì cái chuyện này. Mỗi lần cái nhau thì chị Thúy cứ gọi là lồng lộn lên, khóc sụt sịt thâu đêm suốt sáng. Yêu nhau, chị Thúy có cái gì cũng dành dụm mang cho người yêu cả. anh không có đồ gì thì chị mua đồ ấy. Thậm chí lớp đi chơi, tiền góp vào cũng là do chị Thúy này bỏ ra. Có lần hai chị em nằm ấp nhau em hỏi:
    Sao chị yêu anh Đức.
    - Không biết.
    Chị có hối hận vì đã chia tay anh người yêu cũ không?
    - Không, chị chưa bao giờ hối hận. Nhưng chị nghĩ chị đau khổ với anh Đức như bây giờ cũng một phần do ngày xưa chị phụ tình anh ấy.
    Sau này chị Thúy ra trường, em chuyển nhà, hai chị em vẫn lien lạc với nhau, thi thoảng vẫn hỏi thăm chị với anh Đức bao giờ thì cưới. Chị bảo chưa biết. Cứ tưởng yên ổn, ai ngờ cách đây chừng nửa tháng, 12h đêm, chị Thúy gọi đt cho em khóc lóc thảm thương.
    Nguyên nhân: Sau khi ra trường vì không xin được việc đúng ngành mình học, hai người ở lại Hn tìm việc làm thêm chống vã. Chị Thúy xin bán hàng quần áo ở chùa Bộc thì phải, còn anh Đức thì e không nhớ đi làm gì, chỉ biết là cũng do chị Thủy 1 tay xin việc, nộp hồ sơ cho. Chị này đi làm lương tháng 4tr, nhưng lại dành dụm lo lắng, mua sắm cho anh Đức hết, không đắp đc vào thân cái gìNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 6 cái đt ghẻ dùng từ hồi còn ở với em vậy mà đến giờ vẫn không thay nổi. tại vì có bao nhiêu tiền để dành mua sắm cho người yêu hết Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 7 (quả thật là ngu hết chỗ nói Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 8)
    Mỗi người vậy là có cuộc sống, công ăn việc làm riêng, ít quan tâm nhau hơn, cãi nhau càng nhiều hơn. Đi bán quần áo, ở cửa hàng chị Thủy có thằng cũng sn 91, tán tỉnh tỏ ý thích. Vậy là xiêu lòng. Chị Thủy vừa cảm nắng thằng làm cùng (thằng này em trai chị chủ cửa hàng) lại vừa vẫn yêu anh Đức. Cùng lúc nhắn tin với cả hai người. Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra. Trong một ngày đẹp trời, lẽ ra tin nhắn gửi cho anh ở cửa hàng lại bay vào đthoại của anh Đức.
    chỉ chờ có vậy, anh Đức nhắn tin chửi chị ấy là cave, đĩ điếm, phò phạch, chửi bằng những gì kinh khủng nhấtNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 9Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 10 thậm chí còn nói:
    Tôi sẽ làm cho cô phả chịu đựng tất cả những gì cô dã làm cho tôi bây giờNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 11Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 12
    thôi tạm vậy đã, em đi tắm gội tối đi chơi Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 13 Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 14
    các bác đọc thì đọc chứ đừng gạch đá em tội nghiệpNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 15 cũng đừng hối em, em thề là em k són. Sau chuyện về chị Thúy là chuyện về con em ở nhà trọ thứ 2, làm tiếp viên ở nhà hàng và cặp kè với 1 ông cốp lớnNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 16 đấy là lí do tại sao em đặt là những người con gái nhóeNhững người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 17
     
  8. banduoclaban Thành Viên Cấp 1

    thớt là nam hay BD vậy ?
     
  9. hoainhan_ng Thành Viên Cấp 4

    F17 là bên vốt mà sao bê qua đây mần chi?
     
  10. longnguyen4283 Thành Viên Cấp 4

    Hóng tiếp phan sau, càng đọc càng hay. Tiếp tục phát huy....
     
  11. lagicomputer.vn Thành Viên Cấp 5

    móa gì mà f17,18 zậy , voz toàn mấy bác bệnh bệnh hoang tưởng , rãnh ngồi viết tầm bậy tầm bạ , anh em đừng tin nha
     
  12. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    dungcj chưa bao giờ quen ai có tên là Th Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ
     
  13. Voica Thành Viên Cấp 2

    Thật không thể tin được, bài của voz đã lên 5s! Thật là tuyệt vời! - một vozer chia sẽ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/15
  14. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    Hóng chuyện ở trọ zui Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ
     
  15. VIP SIM Banned

    Mới đọc xong phần 1 , chạy ra đường mua 1kg vải về ăn rồi đọc tiếp phần 2 vậy ...
     
  16. X-const Thành Viên Kim Cương

    hóng luôn :go: .
     
  17. eochanghy0406 Thành Viên Cấp 2

    Bac zui tinh ghe. Mong gap bac 1 lan ma bac ban toan nhung thu minh ko co nhu cau ko a.
     
  18. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    voz er đi muôn nơi
     
  19. LG - life's good Thành Viên Cấp 6

    Mới ăn vải xong, nóng quá, nổi mụn 2 cái rồi. Mà người con gái tên Thúi gì đó thật là, ít nhất cũng phải chơi 2 sim chứ. Nt lộn vậy nó điên lên nó giết thằng kia mất.
     
  20. comay09 Thành Viên Bạch Kim

    conti...p3
    Trước khi kể tiếp chuyện anh Đức và chị Thúy, em muốn kể sơ qua về người yêu cũ của anh này. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ
    Tên là Ngọc, sn mấy em k nhớ rõ. dựa theo tiêu chí đánh giá của một vài member thì em xin nhận xét là con này nhìn ngọt nc lắm Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 1 Khá xinh, trắng trẻo. Con này thì Hoạn Thư phải gọi bằng cụ luôn. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 2 Ghen 1 cách dã man, anh Đức học ở Hn, con này học mầm non ở nhà nhưng nó tìm mọi cách để xác định các đối tượng tình nghi quanh anh này, gọi đt, tra tấn trên fb với câu hỏi đại loại: Bạn với anh ấy là gì của nhau, bạn tránh xa anh ấy ra 1 tý, mình là người yêu của anh ấy đấy. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 3
    Và vì cái tính đấy nên anh Đức kia đã bỏ nó k thương tiếc để tà lưa, tán tỉnh chị Thúy nhà em. Đến khi hai người này yêu nhau rồi, con kia vẫn 1 mặt gọi điện khủng bố chị Thúy, 1 mặt nt than khóc ỉ ôi với anh kia: tại sao anh lại bỏ em, em yêu anh rất nhèo mà Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 4.
    chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể về con này nếu như trong thời gian anh Đức và chị Thúy yêu nhau, con này "bỗng dưng có chửa" Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 5. Và tác giả thì k ai khác chính là anh Đức. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn cách giải quyết là đưa con Ngọc này đi phá thai. Chị Thúy biết chuyện này nhưng k dám trách móc nửa lời, thậm chí an ủi, động viên chia sẻ vì nghĩ anh ấy chắc là buồn lắm.Buồn éo gì cái giống ăn chơi cho sướng mà lại nhẫn tâm giết chết đứa con của chính mình. thật là không có tính người cho lắm Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 6. Lại còn biết anh này vì dồn tiền cho con Ngọc đi phá thai, chị Thúy lại còn đi vay tiền đưa cho a ấy lấy cái để tiêu dùng tạm Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 7 (ngu k tả nổi Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 8 )
    Quay lại câu chuyện của 2 nhân vật chính nhà ta. Hai người này yêu nhau từ năm thứ 2 đại học. Nhưng chị Thúy này hết sức giữ gìn, mặc dù ông anh kia đòi hỏi bao nhiêu lần nhưng vẫn k chịu cho. Thi thoảng hai chị em nằm tâm sự với nhau, chị ấy vẫn hay nói với em là:
    “Đừng tin những gì bọn đàn ông con trai nó nói em ạ. Chúng nó chỉ cần cái ấy thôi. Được rồi là chúng nó cuốn xéo ngay đấy.” Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 9
    Em hỏi: “thế chị cho anh Đức chưa”. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 10
    “Chưa, nhưng anh ấy cứ đòi. Chị không cho thì giận dỗi nói là không yêu, không tin tưởng lẫn nhau. Đấy, cứ động chạm đến chuyện này thì chỉ có hai cái lí do đấy. Thằng nào cũng vậy.”
    Thấy tư tưởng chị ấy vững vàng vậy, em cứ tưởng quyết tâm giữ đc chiến lũy đến cùng, ai ngờ, khi xảy ra chuyện kia, em có hỏi: “Chị cho chưa?”
    Chị ấy nói: “Rồi”
    Em bảo: “thế thì bỏ mẹ”. Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 11
    Đàn ông ai chả có tính gia trưởng phải không các bác. Chỉ là nhiều hay ít. Nhất là khi yêu. Chị Thúy này yêu phải 1 ông gia trg quá nhiều, sau khi ra trường, anh Đức tìm đủ cách ép chị ấy phải cho bằng được. Đến lúc anh Đức biết chuyện chị ấy nt với thằng làm cùng, chửi bới chán chê mê mỏi, mặc kệ chị Thúy có van xin, khóc lóc ra sao a ấy cũng k nghe.
    Anh Đức thì cứ: “Tôi sẽ làm cho cô phải chịu đựng như những gì cô đã làm với tôi.”
    Chị Thủy thì cứ: “em yêu anh chứ k phải người ta, xin anh hãy tin em, với người ấy chỉ là tình cảm nhất thời, rồi sẽ trôi qua nhanh thôi, xin anh tha thứ.”
    Và, để thỏa hiệp, anh Đức đã đi đến 1 quyết định cuối cùng vô cùng bỉ ổi và tởm lợm: Xếp hình có quay lại clip và chị Thúy này phải bỏ việc về quê, không bao giờ được quay lại làm ở cái cửa hàng kia nữa nếu muốn đc tha thứ.
    mỏi tay quá Những người con gái trong xóm trọ toàn sinh viên nữ - 12