Tìm kiếm bài viết theo id

Bệnh tai biến có khỏi được không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Khunnie, 1/6/15.

ID Topic : 8075115
Ngày đăng:
1/6/15 lúc 09:52
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đúng là may! nhưng cái cực ở đây là do tâm lý, các cụ ta có câu: "nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược" là vậy

    1 mẹ nuôi 10 con chứ 10 không nuôi nổi 1 mẹ

    Chăm con cực cỡ nào cũng được, chăm Cha Mẹ 1 tí là la làng --> vụ này mình đã thấy: Xưa Ba mình nằm nhà thương, do làm lu xu bu nên mình cũng không có thời gian coi ông cụ và bàn với bà chị kế thuê người tới chăn sóc, pà chị nói mình 1 câu: chừng nào tao còn sống thì tao tự chăm sóc Ba tao, khi nào tao chết thì lúc đó hãy thuê, trong khi nhà bà chị còn phải chăm 2 đứa cháu Nội còn nhỏ. Nghe vậy mình hết dám nói, mà chăm người bệnh đúng cực thật dù người ấy là Cha hay Mẹ mình. Thật là bất hiếu từ trong suy nghĩ
     
  2. VIP SIM Banned

    Ông bà cố của mình sinh tổng cộng 13 người con , mất lúc nhỏ 2 người , còn lại 11 người là ông bà của mình bây giờ , bây giờ mất cũng gần hết rồi , chỉ còn lại vài người thôi . Tất cả 11 ông bà đều sống trên 80t mới mất , bà ngoại của mình hiện tại 97t và vẫn còn sống , bà vẫn khỏe mạnh bình thường và chỉ giảm trí nhớ khoảng 2 năm nay thôi . Tất cả 11 người ông bà gần như ai ai cũng bị tai biến , người nặng người thì nhẹ nhưng tất cả vẫn ở mức độ thấp .

    Con người là 1 cỗ máy , hoạt động nhiều quá rồi thì các bộ phận cũng hư đi hoặc giảm khả năng hoạt động , trước đây tai biến là bệnh của tuổi già , nhưng bây giờ có những người rất trẻ cũng bệnh . Ở người trẻ , mình có thể giảm rủi ro mắc bệnh bằng cách: Ăn uống đều độ , ngủ nghĩ đúng giờ , tập thể dục ... Nói chung là đừng làm việc quá sức , đừng thức khuya , trời lạnh thì biết giữ ấm ... Đừng nghĩ 80 , 90kg khỏe mạnh thì ko sao . Bệnh ko từ 1 ai nếu cố quá sức bình thường .

    * Gần đây mình có 2 người bạn mắc bệnh này:
    - 1 người sinh 1982 . 85kg - 1,7m . Đang họp tự nhiên lăn ra , chở BV kịp thời cứu tính mạng , nhưng liệt nữa người , tai biến mạch máu não cũng thuộc loại nặng nên phải mở hộp sọ lấy cụ máu đông ra . hixhix ... Giờ thì chỉ ở nhà thôi ko còn sức lao động nữa .
    - 1 người là cha của nhỏ bạn mình sinh 1961 . Ổng có đất trên ĐN trồng trái cây và nuôi cá . Hầu như tuần nào cũng từ SG đi lên đó . Sáng ổng đi lên đó 1 mình thì chiều tối 6h dưới đây nhận đc tin báo " ổng đang chạy xe thì tự té bất tỉnh và chở BV rồi " . Cả nhà dưới đây ùn ùn kéo lên ĐN cũng 9 , 10h tối . 12h khuya hôm đó thì chuyển viện từ ĐN về SG . Sáng hôm sau 5h ổng ra đi mãi mãi ... hixhix ... Từ 6h chiều đến 12h đêm nếu như có người thân + có tiền + có BS có lẽ ổng đã ko ra đi . từ 6h chiều đến 10h đêm chưa có người nhà nên BV cho ổng nằm đó thôi . hixhix ...
     
  3. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    phải ráng vật lý trị liệu,châm cứu,ý chí bản thân rất quan trọng,gd này quan trọng lắm,ông già mà sợ đau k dám cử động teo cơ là khỏi đi lại nằm 1 chỗ lun đó bạn,đau cũng ráng gồng mình mà đi lại nhìu rồi sẽ dc thôi,ráng lên nhé
     
  4. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Bác Dungcj cho em hỏi giờ em muốn mua thuốc này thì liên hệ với bác được không?
     
  5. cocoleoleo Thành Viên Cấp 2

    khó lắm đó chứ, vợ con còn kiếm được còn cha mẹ kiếm đâu ra, ta hiển hiện từ bây giờ thì từ đâu ra,chỉ cần sòng phẳng thôi chứ đừng nói nhân nghĩa
     
  6. TTTMILY Thành Viên Bạch Kim

    Nước mắt chảy xuôi.

    Đọc bài này nghĩ lại cha mẹ mình, thật là thương.

    Phải quan tâm chăm sóc ba mẹ hơn nữa mới được, có cách nào khuyên ba mình bớt hút thuốc lại ko các bạn.
     
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tập hút thuốc rùi giành thuốc hút của bác ấy là bớt hút liền Bệnh tai biến có khỏi được không? Có khi.... bỏ thuốc luôn ấyBệnh tai biến có khỏi được không? - 1
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ko chữa hết,chỉ đỡ phần nào thôi.
    Bà ngoại mình lúc bị tai biến thì liệt nửa người và 1 cánh tay,về sau bà tập đi lại,sáng sáng đi với ông ngoại mình,nói chung cũng đỡ,nhưng toàn nằm và ngồi 1 chỗ,miệng méo,cũng lười nc với ai (hoặc muốn nói mà ko nói được).Bị lần thứ 2 thì bác sĩ nói đưa về nhà.
    Sếp tổng của mình thì bị tai biến 2 lần,nói chung nhà có đk,thuốc ngay tại chỗ nên vẫn đi lại được,hơi cà thọt,đi được 1km là xìu,phải có xe đưa...Ăn uống tốt.
    Ba thằng bạn mình,lúc còn đương chức chủ tịch hội chữ thập đỏ tp,đang họp,lên cơn tai biến,mất ngay sau đó.
    Kết luận : Sống chết có số,có điều kiện,cấp cứu kịp thời,nặng hay nhẹ là hên xui.Nhưng chung quy là tùy mức độ,hầu như liệt nửa người khả năng ko còn phục hồi như ban đầu nữa.
     
  9. choixongjong Thành Viên Vàng

    A mà quên nữa đã bị tai biến rùi thì thường sẽ bị tái phát lần 2, lần 3. lần sau sẽ nặng hơn lần trước đó. Phải cẩn thận với các triệu chứng bất thường.
     
  10. babyxu Thành Viên Mới

    Trên facebook hay share mấy bài về tai biến đó, đọc đi, thấy cũng hợp lí mà chưa có ứng dụng khi nào Bệnh tai biến có khỏi được không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/6/15
  11. boysaigon86 Thành Viên Mới

    Công nhận tã SunMate thấm hút tốt còn có chức năng hiển thị độ ẩm ướt khỏi mất công lật lên lật xuống kiểm tra
     
  12. babyxu Thành Viên Mới

    @@ hiện đại zậy sao , hay quá
     
  13. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tã có LCD nữa hả? Bệnh tai biến có khỏi được không?
     
  14. eliza_nguyen Thành Viên Mới

    đồng cảm, ông nội mình năm nay cũng 82, ốm liệt dường nửa năm nay, nhìn thương lắm, mà chẳng biết làm sao cho ông khỏe lại Bệnh tai biến có khỏi được không?
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. tranphu0938,
  3. 0942061367,
  4. Nam Sim,
  5. hoale,
  6. Hạnh Vi,
  7. passio,
  8. HaiAnh6,
  9. minhchau1709,
  10. chinhchu812,
  11. N D Văn
Tổng: 467 (Thành viên: 15, Khách: 447, Robots: 5)