tháng này ko thấy anh nhân viên tới thu cước ,tưởng đc khuyến mãi 1 tháng ,ai ngờ e nhân viên gọi xuống kêu nhân viên mới ko kiếm ra nhà ,a chịu khó đi đóng .Mịa ,nhà cũng có khó kiếm mấy đâu ,nv thu cươc ko kiếm nổi cái nhà thì ngĩ mịa cho rồi.tiền thì đóng đều mà mạng chập chà chập chờn ,cáp thì đứt như cơm bữa..Bực quá kêu t ko có thời gian đi đóng ,kêu ông đó ráng kiếm đi ...2 ngày sau bọn nó cắt cmn mạng luôn ..giờ đang phải gắn cái dcom cùi để online các bác ạ ,đọc báo thì đc chứ coi phim giật tung đít PS: bác nào biết xài dcom mạng nào mạnh với xài usb wifi có mạnh ko các bác ,tại vợ e nó mê coi phim online ...hic
Em tẩy chay nó mấy năm nay rồi . Thái độ phục vụ tồi tệ . Rớt mạng mà gọi tụi nó thì ôi thôi chờ dài cổ . Qua vnpt đi bác .
Fpt tay chay luon roi, ma mang cap quang aag bao tri 10 ngay nua kia, hen qua viettel roi do chap chon hon
Em chả yêu cũng chả ghét thằng nào, bản thân em sài internet thì thấy anh "Việt teo" nhà mình ổn hơn cả. Lúc trước sài gói FTTH 12Mbps gì đấy, phát Wifi cho cả xóm xài rầm rầm lun, chả bị lag liếc gì ráo.
Mạng Viettel như vầy nghĩ sao cả xóm xài. Chắc mấy nhà hàng xóm với thớt tự sướng với nhau mới chịu nổi thôi. Internet chỉ 640kbps.