uhm, cũng vãi thật, không vào google được mà vào 5s được. mình thì cũng đang xài vnpt, co nhiều web không vô được ( chủ yếu trang mạng nước ngoài ), còn web nước ta ( mấy cái web báo lá cải ) thì vẫn chãy phà phà. sáng giờ mở cái gmail để gửi hợp đồng cho giám đốc mà load cả buối mới lên ( mừng quá gửi file liền) điền địa chỉ và add file ( đợi 15p, " rất tiếc kết nối của bạn xả ra vấn đề " ) . làm ăn như thế mà vẫn hàng tháng thu tiên bt, trong khi 1 tháng 30 ngày, bảo trì hết bà nó 10 ngày.dis
Nản thím tập 1 về cách suy luận này Nản tập 2 về cách suy luận như thím trên Chả phải 2 thím cũng đang 5giay ào ào mà vô web nước ngoài không được đúng hem, trời thần thiên địa ơi mí má coi lại giùm em nha, em nói sai cái gì em chít liền hớ...
tùy trang bác àh, mình vào gmail và facebook load muốn chết nhưng xài wifi thì vô ầm ầm, đúng là chả hiểu nổi mấy cái mạng của Vn mình. Nản
éc, thế vnpt quải vậy àh. vnpt 1 năm trước gọi nó xuống sửa gần chục lần ko thấy đâu, điên máu mới gắn ông vịt teo mày, giờ còn nợ nó mấy trăm ko biết nó có tính nợ theo cấp số nhân hok nhỉ
nói gì thì nói chứ lúc em sài VT nó hay đứt và nghẽn lắm. Chơi LM rất ức chế. 1 tuần gọi kỹ thuật đến 2 3 lần. Mỗi lần gọi đến nhanh lên 1 chút rồi xong đâu lại về đấy. Từ hồi đổi qua VNPT lúc bình thường ko đứt cáp thấy rất ok ko lăn tăn. Mấy nay trục trặc hỏi ra mới biết máy chủ bị sụt áp mất 50% ở đường truyền nước ngoài, xong giờ bảo trì mất 10 ngày. Đôi lúc cũng cảm thông cho ngta với. Đợi xong 10 ngày rồi tính gì thì tính. Nếu đến lúc đấy vẫn lăn tăn chắc vĩnh biệt VNPT nhưng cũng chẳng dám sài VT. Không biết đời đi về đâu!
VNPT tuyến cáp 9 nó là AGG nên đi quốc tế ảnh hưởng nghiêm trọng. Vịt Teo thì nó tới 6 tuyến cáp nên cứ phà phà.
có mình thằng VNPT bị thôi, cty e cũng sài tụi này bữa giờ tịt ngủm, còn nhà e thì Viettel nên vô tư phà phà
Nó sửa hơn 2 tuần . Cap agv là cáp chính của trục cáp quang đi qt. Tốc độ load cao hơn các loại khác. Có 1 loại cao cấp trên thế giới nhưng chưa gắn, vì chưa thu đủ từ dân xài nên chưa đủ ngân sách đầu tư. Hihi
Tình hình là hôm nay rất tệ hại, Internet ra nước ngoài 100% hoàn toàn tê liệt, điên máu thật sáng giờ toàn ngồi xem báo VN và chém gió 5s cho hết giờ, chả làm việc gì đc..
Hình như mạng của VNPT vô mấy trang quốc tế chậm thì phải. ở nhà e xài Vịt tel vô ầm ầm.... Sáng giờ lên công ty chẳng làm đc gì, vô đây chém gió với ae tí
đừng nóng thế bác, bác còn được đọc báo là may rồi, e chỉ vô được 5s thôi này. bực mà muốn :beat_brick: bao nhiêu tài liệu và báo giá của khách hàng điều gửi vào gmail, vậy mà không mở được ( mở chế độ HTML cơ bản thì vào được mà đọc tn ngta gửi không được ). Nóng muốn xuống đốt thằng vnpt luôn