1/Haizzzzz,Bữa giờ đấu giá,không biết gì mà gặp ngay 1 member ( nghe câu nói có vẻ là CSGT) ngảy vào bình luận topic của mình lung tung,nói này nọ,rồi còn gửi mail riêng cho mình nữa chứ. Sau khi mình đăng bài,anh ta thắc mắc,mình đã giải thích,cho cả địa chỉ nơi mình lấy hàng ....mà anh ta cứ làm phiền mình.mà đặc biệt là có vẻ hơi thiếu kiến thức về hóa học khi nói đồng thau ko sáng bóng được( nó chỉ không giữ dc độ bóng sáng lâu thôi,cái này mới đúng). Mình giải thích xong thì gửi tin nhắn hù dọa mình nữa,mình lớn tuổi rồi,ko biết anh ta bao nhiêu tuổi mà kêu mình bằng chú ,còn hăm dọa mình nữa.Nếu đúng là CSGT thì thái độ này là không tốt rồi. 2/Hôm nay mình mở bài đấu giá,anh ta vẫn không tham gia bid mà vào lại phán lung tung. Các bạn cho minh xem ý kiến thế nào,chứ vào topic mình đấu giá mà toàn nói tào lao không ah
Ông nột nít kia nguy hiểm thật! Bác chủ bảo nó lên địa đạo củ chi cho nó xem. Ng ta bán đầy trên đó!
Bạn ko đọc kĩ rồi,nó kêu mình bằng chú trước khi mình nói tuổi.Và nếu tôn trọng người lớn kêu bằng chú thì phải xưng cháu ,chứ sao lại là xưng " mình" ,chẳng nhẽ bằng nhau ah
Vậy ngoài Bắc kêu chú là gì???? haizzzzz,cũng như chú em trong Nam thôi,ngoài Bắc người lớn tuổi hơn mình vai anh ,họ vẫn kêu là Bác.Mình gốc Bắc đấy nhé.
Các bạn đang đi lạc đề rồi,vấn đề ở đây kêu bằng gì cũng được,bà con gì đâu ,nhung quan trọng là thái độ hăm dọa và luôn vào các topic của mình để phá