huhuhuh cái phòng em tự nhiện đâu ra có lỗ nhỏ rồi có dế trong đó, không hiểu sao lại có được như vậy nữa. - mấy ngày nay nó kêu inh ỏi em ko ngủ được. - những biện pháp em đối xử với nó : cho nước sôi vào hang, cho múi ớt vào hang, thế mà nó im lặng dc 5p lại tiếp tục hành hạ đôi tai của em, - các thánh có cách nào khử nó chỉ giáo giúp em với, em sắp điên vì mấy con dế này rồi
Kiếm con dế mái thả vào hang cho chúng nó ngủ với nhau là hết kêu à. K thì lấy cái j bịt lỗ hang lại.cho nó chết ngạt trong đó đi )
Vô mùa mưa dế nhảy vô nhà là bt thui, bác nếu mún chơi dế thì ngay hang lấy cái chai cắt đôi lật ngược miệng chai lại thì bắt sống nó, còn mún nó chết thì lấy chai xịt côn trùng mà xịt.
tk mọi người, ban đầu em rất thích nó, nó ra ngoài em còn bắt nó và cho cơm nó ăn, rồi thả ra ngoài cửa sổ ko cho nó vào, ai ngờ cái hang có quá chừng dế, rồi đêm thứ 2 nó ngáy điếc tai. khuya khuya em lại mò dây đi bắt dế, hic hic . lần này bắt nó em ngắt cái đùi nó vì em quá giận. rồi thả nó ra ngoài. đêm thứ 3 lại bi 1 con dế con khác kêu inh õi nữa, lần này em nấu nước sôi đổ vào, nó im lặng dc 5p sau đó vừa hát vừa múa tiếp . em điên quá đâm ớt thật cay bỏ vào, vẫn ko xong .. hôm nay nhờ mấy ông thợ xây lắp cái hang lại luôn. cho nó trong đó luôn. mà em không hiểu nha, cái chỗ này xây bằng gạch và xi măng . vậy sao nó chui vào ở dc. ???? đáng lẽ dế phải ở hang bằng đất chứ ????
Có khe nhỏ, có thức ăn thì ở đâu cũng được bác ơi, mái nhà, trụ điện, bê tông ở tuốt Dế nhà bác là dế mèn(miền bắc gọi) - miền trung em là dế đá, nó gáy thì đúng là điên đầu. Nhưng ở cái đất Sài Gòn này lâu lâu có em gáy lại hay. Trước nhà em có cái công viên, đêm nào cũng gáy nghe vui vui. Lúc nhỏ cứ mùa hè có mưa phát là vác đèn pin đi bắt dế đá với bọn trong xóm . Nghĩ lại lúc nhỏ sướng thật hè tới là dế đá, cá sim, bắt tổ chim, thả diều, tắm biển... . Giờ mấy đứa cháu ở quê toàn iphone, ipad...
dĩ vãng rồi bác ơi, trẻ con thời nay trên tay chúng nó toàn cầm sì mắc phôn vs ai pát k hà, đâu như tụi mình hồi nhỏ, bắt dế đá, tạt hình, ống thụt, 5 10 15 20,... ngồi nghĩ lại hồi nhỏ cũng vui vui, nhớ mấy đứa hồi nhỏ chơi chung ghê, giờ ai cũng lớn, cũng đều có công ăn việc làm hết cả
Dế gáy cũng hay mà, bữa có con dế chui vào nhà tự nhiên thấy vui vui, mình cứ mặc kệ cho nó mún bò đâu thì bò. Ai dè gặp trời mưa to, nhà bị ngập làm chết queo con dế, hôm sau mình mới phát hiện, tội nghiệp ẻm dã man.