Hix mình bị sâu răng hàm từ đó giờ, nó bể rộng quá nên mình trám tạm để nhai, giờ bác sĩ nó ko chịu trám cho vì răng bị bể nhiều rồi, nó bắt nhổ, có ai từng nhổ chưa vậy, hix suy tư quá, thực sự là rất sợ
ra bệnh viện thống nhất, mình nhổ cái răng số 7, vào đóng tiền khám xong đi đóng tiền cho đi chụp xquang, xong thử máu xong đóng tiền nhổ, tổng thiệt hại hết 450K
Nhổ luôn đi bạn à , trám mốt nó cũng bể trở lại à . Lúc trước mình cũng như bạn , bác sỹ kêu nhổ vì bể nhiều quá . Mà mình thì sợ nhổ rồi mốt nhai cũng khó khăn , cuối cùng bác sỹ cũng trám đỡ . Mà 1 thờ gian sau ... giờ cũng bể nữa , giờ ăn uống cũng kiên cử , khó khăn ghê , mình bị tới 4 cái răng trong kẹt trong hốc không mới ác chứ , hix
Có mình đây, từng nhổ rồi, răng bị hư , đã trám, lấy tủy, nhưng 1 thời gian sau , lại hư thế là buộc phải nhổ. Mình nhổ ở nha khoa Ngọc Dũng, đường Đặng Văn Ngữ, nhổ nhanh đến ngỡ ngàng, mình nhổ có 100k, cách đây khoảng 2 tháng, trong khi nha khoa gần đó tư vấn nhổ ở bệnh viện tầm 500k trở lên
Cũng cùng quan tâm, răng mình cũng đang bị sâu, trám 2 lần rồi nên giờ gần như rỗng (còn tủy). Nha sĩ cũng khuyên nên nhổ rồi làm cầu răng. Mình cũng như bạn, nếu nhổ thì lấy gì nhai. Đang yêu cầu nha sĩ trám. Họ mới đắp thuốc xem thử có đau không. Nếu không đau thì sẽ trám - nhưng cũng cảnh báo là trám nhưng không được lâu đâu. Sâu răng khổ thiệt. Chả biết đến khi nào thì khoa học tiến bộ có thể cấy mầm răng nhỉ. (Mỗi người trên thế giới, hàm răng có 2 mầm răng. Cái đầu tiên mọc khi còn bú tí. Đến 6 tuổi thay răng là mầm răng thứ 2. Cá biệt có những người có 3 mầm răng - đến 90 tuổi mọc răng lần 3).
Răng đã lấy tủy thì khoảng chục năm là mục, bể. Nhổ cắm răng giả thui. Còn không chờ giống ông lão nào đó đọc lâu rùi, chín mấy tuổi răng...mọc lại.
không có vụ chục năm mục sau khi lấy tủy đâu bác...e trám răng năm lớp 7 trên viện răng hàm mặt bác sĩ lấy tủy luôn đến giờ 13 năm rồi vẫn sài tốt nhé...còn bác top bể nhiều quá thì đi nhổ cho khỏe...sâu răng cực khổ trong ăn uống lắm
chỉ sợ ko có răng để ăn thôi. chứ nhổ răng khôn mọc ngầm mới sợ. E mới nhổ răng khôn ở BV Gia Định đây. Hên răng ko mọc ngầm, mọc lệch nên bs nạy 1 phát là lên, nhưng cái cách nạy hơi ghê (nạy mà nhún 1 phát như nạy xà beng í)
Tùy răng nhé bạn, mình bị sâu răng cửa (khổ là đây), đi nha sĩ lấy hết tủy ra, trám lại. Khoảng 3 năm sau (không nhớ rõ chính xác năm - nhưng cũng chỉ vài năm thôi), 1 ngày đẹp trời ngồi ăn bánh tráng trộn... bị gãy ngang cái răng. Các bạn có biết cảm giác shock của mình nó thế nào không? THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI !!! . Ăn bánh tráng bị gãy răng. Truy ra nguồn gốc thì biết răng đó đã lấy tủy nên rất giòn, lại là răng cửa nữa, mỏng manh yếu đuối, cắn, xé, nghiến các thể loại nên ... gãy là đương nhiên. Cũng còn 1 điều may mắn: răng bị gãy ngang nên vẫn còn chân răng => trồng răng sứ theo kiểu bắt vít trực tiếp vào chân răng. Giờ thì cũng ok, thỉnh thoảng vẫn hơi ê ê tí chút. <<< hàm răng của em nè, răng cửa ok.
Răng lấy tủy ra xong phải bọc lại không nhai sẽ bể vì không còn tủy hút chất dinh dưỡng nuôi răng nữa, không tin cứ thử cắn mía hay ăn khô bò sấy khô cỡ 1 kg cắn bằng răng đó xem nó có tiêu ko thì biết. Địa chỉ giới thiệu nhổ răng uy tín, đông thấy bà cô luôn Nha khoa 83A Bà Hom, P.13, Q.6 (Thứ 2 - 7 => Sáng 8.00 - 12.30, Chiếu tối 14.30 - 21.00 & Chủ Nhật làm buổi sáng thôi nhé).
đừng nhổ răng trừ khi không còn cách nào khác bạn. nếu bẻ nhiều quá có thể bọc răng sứ lại, xài thêm chục năm nữa