Thông tin: Khám phá Huế.com.vn Hình ảnh : TrungLH as Black Dog Đến Huế thăm đền đài, chùa chiềng, lăng tẩm mãi cũng chán. Mình mời các bác thưởng thức vài điểm thú vị ở Huế, điển hình như Đầm Chuồn.Điểm lý tưởng cho dân chụp ảnh, và sau đó là..ăn nhậu Đối với những người dân Huế và những người đam mê du lịch khám phá, Đầm Chuồn không còn là cái tên xa lạ. Nơi đây hội tụ cảnh đẹp, sản vật ngon, người dân thân thiện, chất phác cùng những dịch vụ vừa mới lạ lại vừa gần gũi. Cùng trải nghiệm cuộc sống sông nước với Đầm chuồn xứ Huế… Cách thành phố Huế khoảng 10km về phía đông bắc, Đầm Chuồn thuộc địa phận làng Chuồn (còn có tên gọi khác là làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) là một phần của phá Tam Giang nổi tiếng. Về với Đầm Chuồn chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ đi bằng xe máy. Có hai sự lựa chọn cho chuyến khám phá Đầm Chuồn. Một là, nếu bạn là người có thể thức dậy sớm sau một tuần dài làm việc, hãy bắt đầu hành trình từ lúc 05h30. Đây là một trong những thời điểm đẹp nhất với việc mọi người được ra tận đầm mua những mớ cá kình – loại cá ngon và có tác dụng an thần rồi nhờ người dân chế biến tại chỗ, đổ bánh khoái cá kình nóng hổi vừa thổi vừa ăn, lại được ngắm cảnh bình minh của vùng sông nước mênh mông đầm phá. Không có gì tuyệt vời hơn cảnh tượng ấy. Đặc biệt, trừ đi khoản tiền (rất rẻ) từ việc mua cá của ngư dân, người ta chỉ tính công đổ bánh khoái với giá 1.000 đồng/bánh mà thôi, mọi người tha hồ dùng điểm tâm sáng no nê, vui vẻ. Hai là, mọi người cũng có thể bắt đầu chuyến du lịch trễ hơn vào tầm 08h30 – 09h, dành thời gian cho việc ngủ nướng mà suốt tuần chưa có dịp. Giờ này đi về Đầm Chuồn, ghé qua ngôi chợ quê bên cạnh, cũng có khá nhiều món ngon dân dã để thử như bánh tét làng Chuồn, bèo – nậm – lọc, bánh canh, bún bò Huế với giá rất mềm. Thưởng thức các món ăn quê cảnh, đượm tình ngay giữa chợ, cảm giác cũng hết sức thoải mái, rất hấp dẫn. Tháng 04-2015 TrungLH as Black Dog