Tìm kiếm bài viết theo id

Đừng bán hàng cho người thân "jack ma đã từng nói"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dungcj, 23/6/15.

ID Topic : 8100065
Ngày đăng:
23/6/15 lúc 15:41
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    29/9/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    79,193
    JACK MA: "ĐỪNG BÁN HÀNG CHO NGƯỜI THÂN" --> mình bị rất nhiều lần nên nghĩ ông này nói có 1 phần đúng

    Đăng ngày 19/6/2015
    Jack Ma từng nói : "Khi bạn bán bất cứ thứ gì cho bạn bè và người thân, thì dù bạn có bán với giá nào, họ sẽ luôn cảm thấy bạn đang kiếm lợi từ họ, cho dù có rẻ đến thế nào chăng nữa, họ cũng không hề trân trọng điều đó". Bao giờ cũng có những người không quan tâm đến vốn liếng, thời gian, công sức của bạn bỏ ra. Họ thà để thiên hạ lừa gạt mình, để người lạ kiếm chác, còn hơn ủng hộ những người mà họ đã quen biết. Bởi lúc nào trong thâm tâm họ cũng nghĩ, "Nó đang kiếm của mình bao nhiêu tiền? " thay vì nghĩ rằng "Bạn ấy tiết kiệm cho mình bao nhiêu nhỉ?
    Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
    Đây chính là một ví dụ điển hình của tư duy người nghèo. Khi bạn bán hàng, người đầu tiên tin tưởng bạn sẽ là người lạ. Những người thân của bạn lại tạo rào chắn chống lại chính bạn, còn những người bạn "thân"(thân ai nấy lo) sẽ tránh xa bạn. Gia đình thậm chí sẽ coi thường bạn. Rồi đến một ngày bạn chính thức thành công, trả tiền cho mọi bữa tiệc họp mặt, giải trí, bạn sẽ nhận ra là: Người thân bạn ai cũng có mặt ở đây cả, trừ những người lạ!
     
  2. chickenbl-Q4 Thành Viên Bạch Kim

    quá đúng và thấm thía
     
    thekinggroups thích bài này.
  3. smoon Thành Viên Cấp 4

    định post mà a Dũng post rồi
     
    thekinggroups thích bài này.
  4. huyentangoc Thành Viên Cấp 6

    đúng đấy . bán không lời , bán lỗ cho sài nói ra nó đéo tin . vãi cả bạn
     
  5. loa_nghe_nhac Thành Viên Cấp 3

    mình ko cần đọc nội dung , mình đọc tiêu đề và xác nhận : đúng 100% , mình bán laptop với máy tính , các bạn biết đồ điện tử rồi đấy lâu lâu lại hư lặt vặt . hư mình sửa ko nói mà lại bị mang tiếng . mà điều kỳ cục là nếu người ta hư ở hãng như phong vũ hay gì đó thì bảo hành phải 1/2 tháng , mà mình hỗ trợ ngay lập tức còn bị hối thúc nói hàng dỡm này nọ , trong khi mình đã bán rẻ linh động chạy đi bảo hành hay thay linh kiện mới luôn , bây giờ mình đã dẹp bán cho người quen rồi . ai hỏi mình cứ chỉ ra chỗ nào rẻ mà uy tín đi mua . kêu mình đi theo mình cũng ko đi luôn . hư bảo mình dắt đi mua lụi nữa ............. còn nhiều nữa nói đến đây là ngán lắm rồi
     
  6. thuantrong Thành Viên Bạch Kim

    thói đời là vậy quá đúng luôn
     
    thekinggroups thích bài này.
  7. No_Start_Where Thành Viên Cấp 4

    cái này thì quá chính xác rồi
     
    thekinggroups thích bài này.
  8. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    chính xác luôn, gì chứ bán hàng cho người quen mệt lắm, xài k hư thì k sao, chứ hư 1 cái nó đồn khắp xóm khắp chợ luôn, ờ thằng này nó bán đồ cho t bị hư, mặc dù mình có bảo hành đoàng hoàng, haiz, khốn nạn là chỗ đó đó, bán k lời dc đồng nào còn rất dễ bị mất lòng, mất bạn bè
    bởi vậy bạn bè hỏi em toàn chỉ ra cửa hàng, hoặc nói nó ra chỗ khác mua nếu k biết test thì t đi theo test cho, rồi có mấy đứa hỏi có thâu lại đồ cũ của nó k, rồi nó giới thiệu người này người kia rồi còn chêm vô thêm 1 câu "bạn tao đó, m thâu giá hợp lí xíu" hic, kiểu như lúc nào trong đầu của nó cũng nghĩ "chắc thằng này ăn dc nhiều lắm" nhưng thực chất có ăn uống ăn dọng dc cái khỉ khô gì đâu, toàn bán giá vốn, thu thì cao hơn giá thị trường 10% 20%, có khi lúc thu thì hàng k vấn đề, vài ngày sau phát sinh lỗi cái thấy tía luôn coi như mất trắng vì đâu có đi bắt đền theo kiều mua bên ngoài mà đòi bao test 1 tuần 1 tháng dc, vậy mà có thằng nào hiểu đâu, mọe, hic xin lỗi em bực quá
     
    thekinggroups and duchoavn like this.
  9. thehell17 Banned

    quá hay luôn.Rút kinh nghiệm mới được.
     
    thekinggroups thích bài này.
  10. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    cũng giống em bữa bán cái modem cho thằng bạn, về nhà nó k biết cấu hình mà em hỏi nó chỉ nói là xài k dc, cái đòi đem trả, em cũng ok trả thì trả vì hàng còn bh chính hãng mà nên k thành vấn đề, em cũng vui vẻ, lúc trả em hơi ngượng tí vì em nghĩ là mình đã bán đồ hư cho bạn bè, thực sự lúc đó em cảm thấy rất mất mặt, cái về cấu hình thử thì thấy chạy ok, hóa ra là nó k biết cấu hình nên k chạy dc, haiz, cái về sau đi cafe với đám bạn trong lớp, cái đang ngồi nói chuyện, 1 thằng trong nhóm tự nhiên nói với em "ê m, sao thằng A nó nói m bán cái gì hư cho nó vậy", phải nói lúc đó cái cảm giác nghe cái câu đó nó điên k thể tả, thưởng thì ngta chỉ nghe về 1 phía, tụi nó nghe là em bán đồ hư thì tụi nó biết là em bán đồ hư thôi, chứ đâu có biết là thằng đó k biết xài cái bảo hư, thế là từ đó em với thằng A k bao giờ gặp lại nhau, haiz
     
    hoainhon_it and duchoavn like this.
  11. Nick Carter Thành Viên Bạch Kim

    em xin phép mượn bài anh Dungcj đăng lên fb cho đám bạn "thân" của em đọc nha Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
     
  12. lan1105 Thành Viên Cấp 4

    không bao giờ bán cho người thân.
    chính xác.
    không bao giờ đi mua giùm lun.
    tư vấn thôi.
     
    duchoavn thích bài này.
  13. Quan Vũ Thành Viên Cấp 6

    Bài này đi với bài "9 lý do tại sao dân IT không sửa máy tính cho "người nhà"" quá hợp luôn.

    Hạn chế mua máy, sửa máy cho người nhà vì cuối cùng thường có kết cục ko tốt đẹp, thường là bị cạch mặt, sứt mẻ tình cảm.

    Mình cũng gặp nhiều nhưng chia sẻ 2 tình huống dưới đây:

    Thằng em mở quán cf mua máy tính có nhờ mình tư vấn. Ban đầu mình ko định dính vô, cho nó mua ngoài luôn. Nhưng coi nó đưa bảng giá cửa hàng coi thì nghi ngờ linh kiện lấy Nhật Tảo. Nghĩ cũng tội nên ngồi build cho nó bộ chính hãng, giá còn rẻ hơn bộ Nhật Tảo. Vậy mà nó cứ nhất định đòi lấy bộ Nhật Tảo cho dc, may mà con vợ biết ý nên sau cùng quyết định lấy bộ mình lên cho.

    Thống nhất xong xuôi bạn mình giao hàng qua. Sau con vợ nó làm câu "Ủa em tưởng giá này có màn hình luôn rồi chứ", làm mình chưng hửng luôn.

    Chuyện thứ 2 là thằng em họ mình mua điện thoại mới dư ra con HTC 8x (đang xài ổn định). Nó mang cho bà thím mình. Không hiểu sao thằng con bà thím dùng sạc gì cắm cháy mẹ điện thoại. Vậy là nguyên gia đình quay qua kêu thằng em mình cho hàng đểu. Hết nói.
     
    hoainhon_it, SnoopyKen and duchoavn like this.
  14. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Càng quen càng lèm cho đau !
    Jack Ma thấm câu này nên rút ra đc kinh nghiệm truyền cho mọi người .
     
  15. minhnguyen100287 Thành Viên Vàng

    mình thì có bán nhiều mà chưa thấy ai nói gì. không biết có nói sau lưng không!
     
    SnoopyKen thích bài này.
  16. smoon Thành Viên Cấp 4

    topic này chọt đúng chỗ ngứa của nhiều người quá
     
  17. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    nếu DUngcj ko lo chuyện gái gú tập trung vô chuyên môn, có khi câu nói này là của dungcj chứ chẳng phải lão Jack Ma của Tung củaĐừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói
     
  18. voducdinh_return Thành Viên Cấp 3

    dính 2 lần rồi, nói chung là buồn...
     
  19. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Thanks all

    "còn câu giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân trả oán" Thằng bạn học cấp 2 với mình (Nguyễn Hữu Đức (Đức ala nguyễn)), giúp nó bán buôn nó giật tiền mình còn quay qua sủa càn. Bạn vào link fb dưới sẽ thấy nó nói rất hay vì là người trong showbiz mà, tiền thì không có nhưng nói thánh tướng thì rất hay, giật và ăn quỵt tùm lum
    Link facebook:https://www.facebook.com/alanguyen.duc
    Hình:

    Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói

    Đừng bán hàng cho người thân jack ma đã từng nói - 1


    Đã giật tiền mà nó còn viết về mình như dưới, giờ bạn học cấp hai, cấp 3 tẩy chay nó hết, thằng này có bằng đại học mà tuyệt nhiên không có bạn học chung đại học kể cũng quái lạ?:
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/6/15
  20. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nó chỉ dám nói học hết cấp 3 mà làm được nhiều thứ vậy kể cũng giỏi (không dám nói có bằng đại học vì bạn bè ai cũng biết):
    Link: http://alanguyen.com/about/

    Tên thật NGUYỄN HỮU ĐỨC, nick name là Alanguyen Đức. Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Học trung học tại trường Marie Curie niên khoá 1984-1987. Tham gia vào lĩnh vực báo chí từ năm 1993 với chức danh trường phòng thiết kế báo Thị trường Chủ Nhật. Đã có thời gian dài gần 20 năm làm việc, cộng tác với các đơn vị báo chí, truyền thông, truyền hình. Hiện nay, nhận thực hiện các công việc liên quan đến báo chí, truyền thông, chụp ảnh và quay phim quảng cáo sản phẩm công nghệ, kiến trúc, profile cho các công ty, hình ảnh thời trang và sự kiện theo yêu cầu. Cung cấp các ảnh stockphoto chất lượng cao nhiều chủ đề cho nhu cầu in ấn thương mại.

    Văn phòng: số 7 Trần Cao Vân, p. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM
    Điện thoại: 091 905 3551
    Email: alanguyen68@gmail.com
     
    datawind thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  2. wifeboss
Tổng: 854 (Thành viên: 3, Khách: 838, Robots: 13)